Xúc động được hòa mình trong ngày trọng đại của dân tộc

Sáng sớm 2/9, hàng nghìn đại biểu đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) (A80). Hồi hộp, phấn khởi, xúc động và tự hào được hòa mình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc là cảm xúc của hầu hết các đại biểu.

Háo hức được về Thủ đô

Sáng sớm, khi trời còn mờ hơi sương, cựu chiến binh Phạm Văn Bình (70 tuổi), phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng đội đã có mặt, ổn định trên khán đài tại Quảng trường Ba Đình để chờ đến thời khắc trọng đại của Lễ kỷ niệm.

Cựu chiến binh Phạm Văn Bình (70 tuổi), phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có mặt tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu chiến binh Phạm Văn Bình (70 tuổi), phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có mặt tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Huy

Là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long năm 1972, cựu chiến binh Phạm Văn Bình chia sẻ, ông rất vinh dự khi được tham gia dưới tư cách đại biểu của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80. “Ngay từ khi bước đến đây, tôi được người dân hai bên đường chào đón rất nồng nhiệt. Cả cuộc đời tôi, có được ngày hôm nay, trải qua những cuộc chiến để chứng kiến đại lễ A80 là một điều vô cùng tự hào và xúc động. Tôi mong tất cả người dân, nhất là những lớp trẻ khi xem lễ kỷ niệm sẽ luôn nhớ rằng để có được như ngày hôm nay, lớp cha anh, người đi trước đã hy sinh rất nhiều để đất nước có nền tảng phát triển như hiện tại” - cựu chiến binh Phạm Văn Bình xúc động chia sẻ.

Lần ra Hà Nội dự Đại lễ A80 này là một kỷ niệm khó có thể nào quên với chị Lê Thị Phương Anh, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Trò chuyện với phóng viên Kinh tế & Đô thị, chị Lê Thị Phương Anh, cho biết, kể từ khi nhận được giấy mời tham dự lễ kỷ niệm, chị đã rất vui mừng, nôn nao mong ngóng đến ngày được ra Hà Nội.

“Khi đặt chân tới Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi cảm thấy phấn chấn bởi không khí chuẩn bị cho buổi lễ đầy khí thế. Trực tiếp có mặt tại đây, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, các thế hệ cha anh đi trước để chúng ta được sống trong đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay” - chị Phương Anh xúc động nói.

Chị Lê Thị Phương Anh, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Thịnh An

Chị Lê Thị Phương Anh, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Ảnh: Thịnh An

Với bà Phạm Thị Hiến (60 tuổi), phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, được mời là đại biểu tham dự Lễ diễu binh hôm nay là một niềm vinh dự rất lớn đối với bà. “Tôi đã đến Hà Nội 3 ngày nay và chuẩn bị cho chuyến đi ra Hà Nội gần một tháng. Những người bạn của tôi ở TP Hồ Chí Minh cũng cổ vũ tôi cố gắng để ra Hà Nội, tham dự và ghi lại những hình ảnh đẹp của A80 để gửi về cho các bạn. Hiện tại tôi rất thấy hồi hộp và mong chờ đến giờ diễu binh diễn ra” – bà Hiến bày tỏ.

Bà Phạm Thị Hiến (60 tuổi), phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Huy

Bà Phạm Thị Hiến (60 tuổi), phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Huy

Lần thứ hai trở lại Hà Nội sau 15 năm, chị Triệu Thị Pham, 44 tuổi, người dân tộc Dao đến từ Yên Bái có cảm xúc vô cùng đặc biệt. Mặc dù chờ đợi ngoài trời suốt 17 giờ đồng hồ, thế nhưng chị không hề cảm thấy mệt mỏi. Chị dự định sẽ ở lại thăm quan Hà Nội 2 ngày sau đó mới trở về Lào Cai.

Chị Triệu Thị Pham, 44 tuổi, người dân tộc Dao đến từ Yên Bái. Ảnh: Phạm Công

Chị Triệu Thị Pham, 44 tuổi, người dân tộc Dao đến từ Yên Bái. Ảnh: Phạm Công

Chị Pham chia sẻ: “Tôi cùng một người bạn trong bản đi xe khách xuống Hà Nội từ ngày 31/8 để hòa chung vào niềm vui ngày Quốc khánh 2/9. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đất nước được giàu đẹp như ngày hôm nay, mặc dù đường xa, vất vả nhưng hạnh phúc và vinh dự khi được có mặt tại buổi Lễ diễu binh, diễu hành A80”.

Trân trọng và biết ơn thế hệ đi trước

Diện bộ áo dài đỏ, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, bà Trần Thị Hàm, 74 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội cho biết không giấu nổi niềm phấn khởi, xúc động khi được tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bà Trần Thị Hàm, 74 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Điệp Quyên

Bà Trần Thị Hàm, 74 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Điệp Quyên

Bà Hàm chia sẻ: “Cả đêm tôi hồi hộp không ngủ được, mong chờ được dự A80 - ngày hội lớn của non sông. Đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tôi càng xúc động hơn. Thế hệ chúng tôi đã chứng kiến nhiều giai đoạn của lịch sử dân tộc: chiến tranh, hòa bình, phát triển thịnh vượng. Tôi biết ơn các thế hệ đã ngã xuống hôm qua và biết ơn Đảng Nhà nước hôm nay. Mong Việt Nam của chúng ta ngày càng phát triển hùng cường, bền vững”.

Chị Vũ Thu Yến, cán bộ Công ty Phát triển dịch vụ Hà Nội cũng chia sẻ: “Hôm nay, được đến dự lễ kỷ niệm A80 năm, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, trân trọng những gì cha ông ta đã hy sinh nhiều máu xương để có được. Với những thành tựu của đất nước và Thủ đô, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt công việc của mình để đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước hôm nay…”.

Chia sẻ với Kinh tế & Đô thị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt, Hà Nội Bùi Thu Trang cho biết, được tham dự Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là một vinh dự vô cùng to lớn đối với chị – một đại biểu được thay mặt cho hệ thống chính trị và Nhân dân phường Phương Liệt.

“Cùng với các đại biểu đến từ 126 xã, phường mới của TP Hà Nội, tôi cảm nhận rõ niềm vinh quang khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập và phát triển. Từng bước chân mạnh mẽ, đồng đều của đoàn diễu binh, từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh dưới bầu trời Thu Hà Nội đã khiến trái tim tôi rạo rực, xúc động và thêm trân trọng những hy sinh to lớn của cha ông để bảo vệ nền độc lập hôm nay” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt, Hà Nội Bùi Thu Trang chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt (Hà Nội) Bùi Thu Trang cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Thái

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phương Liệt (Hà Nội) Bùi Thu Trang cùng các đại biểu. Ảnh: Hồng Thái

Hòa chung trong không khí cả nước chào mừng ngày lễ trọng đại, phường Phương Liệt đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: trang trí pano trực quan, treo cờ Tổ quốc tại các trục đường chính (đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Trần Điền…) và từng hộ gia đình.

Đồng thời phường cũng tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, lão thành cách mạng; phát động phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, các tổ chức chính trị - xã hội, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh cũng đồng loạt ra quân với nhiều công trình và phần việc ý nghĩa…

Đông đảo cựu chiến binh và các đại biểu đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đông đảo cựu chiến binh và các đại biểu đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện để tri ân lịch sử, mà còn là thời điểm để mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, góp phần xây dựng địa phương, Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nhóm phóng viên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xuc-dong-duoc-hoa-minh-trong-ngay-trong-dai-cua-dan-toc.830056.html