Xúc động ngày 93 liệt sĩ trở về đất mẹ trong vòng tay đồng đội

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), lễ truy điệu, an táng 93 liệt sĩ diễn ra trong niềm xúc động. Sau hơn bốn thập kỷ, các anh trở về đất mẹ, để lại những giọt nước mắt, ký ức chiến trường và niềm thương nhớ trong lòng cựu chiến binh, người dân.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và nhân dân. Giữa những mái đầu bạc trắng, những ánh mắt đỏ hoe hướng về các liệt sĩ vừa được tìm thấy sau nhiều năm nằm lại nơi núi rừng biên giới, niềm vui ngày đón đồng đội trở về hòa cùng nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của những người ở lại.

Với những cựu chiến binh từng chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, ngày 15/10 không chỉ là dịp tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn là cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người đồng đội đã nằm lại chiến trường suốt hơn bốn thập kỷ. Dẫu thời gian đã lùi xa, ký ức về những trận đánh ác liệt, những người lính tuổi đôi mươi và lời hẹn ngày trở về vẫn vẹn nguyên trong tâm trí họ.

Có mặt từ sớm để thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội, cựu chiến binh Lý Văn Linh, nguyên Đại úy, từng công tác tại đơn vị 341, sau đó chuyển sang đơn vị 341B, xúc động khi nhắc đến những người đồng đội đã hy sinh.

Từng trải qua những năm tháng chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị trước khi chuyển ra khu vực phía Bắc, ông Linh cho biết, nhiều đồng đội trong đơn vị đã nằm lại trên chiến trường Vị Xuyên. Đó cũng là lý do khiến ông cùng những cựu chiến binh năm xưa luôn đau đáu tìm về mảnh đất này.

“Trong đơn vị chúng tôi vẫn còn một số đồng chí nằm lại nơi đây. Vì vậy, năm nào có điều kiện, chúng tôi cũng trở lại thắp hương tưởng nhớ anh em. Lần này đặc biệt hơn bởi một số đồng đội đã được tìm thấy trong những hang đá, núi cao và được đưa về nghĩa trang an nghỉ. Dù chưa xác định được danh tính, chúng tôi vẫn rất xúc động khi các anh được trở về”, ông Linh chia sẻ.

Theo ông Linh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ giúp những người đã khuất có nơi an nghỉ trang nghiêm mà còn phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình, đồng đội sau nhiều năm mong ngóng.

“Thay mặt những người lính từng chiến đấu trong đơn vị, chúng tôi rất biết ơn các lực lượng đã không quản khó khăn, gian khổ để tìm kiếm và đưa đồng đội trở về nơi an nghỉ cuối cùng”, ông Linh nghẹn ngào.

Cựu chiến binh Phạm Văn Thành (bên trái) và đồng đội Trần Văn Tiến (bên phải), nguyên chiến sĩ Trung đội DKZ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, xúc động ôn lại ký ức chiến trường và tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Phạm Văn Thành (bên trái) và đồng đội Trần Văn Tiến (bên phải), nguyên chiến sĩ Trung đội DKZ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, xúc động ôn lại ký ức chiến trường và tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên.

Cũng có mặt trong đoàn cựu chiến binh trở lại Vị Xuyên, ông Phạm Văn Thành, nguyên chiến sĩ Trung đội DKZ, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, từng trực tiếp chiến đấu tại điểm cao E3 thuộc khu vực 772, không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến những người đồng đội năm xưa được đưa về nghĩa trang.

Với ông Thành, từng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một niềm an ủi đối với những người đã trở về sau chiến tranh. Bởi nơi núi rừng Vị Xuyên vẫn còn những đồng đội đã hy sinh nhưng chưa được tìm thấy, chưa thể trở về với gia đình và quê hương.

“Đây là tâm nguyện của những người lính còn sống như chúng tôi. Được chứng kiến đồng đội trở về nghĩa trang, anh em ai cũng phấn khởi và tự hào. Chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chương trình 500 ngày đêm”, ông Thành bày tỏ.

Niềm vui của người cựu chiến binh không chỉ dừng lại ở việc 93 liệt sĩ được trở về trong ngày hôm nay, mà còn hướng tới những đồng đội vẫn nằm lại giữa núi rừng biên giới.

“Chúng tôi mong các lực lượng tiếp tục cố gắng tìm kiếm những đồng chí còn nằm lại trên chiến trường, để các anh được trở về nghĩa trang, được nằm bên những người đồng đội từng sát cánh chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc”, ông Thành nói.

Nếu những cựu chiến binh mang theo ký ức về một thời trận mạc, thì với người dân Vị Xuyên, sự trở về của các liệt sĩ còn gợi lại những năm tháng cả vùng biên giới sống trong khói lửa chiến tranh.

Ở tuổi 76, bà Vũ Thị Điền, người dân Vị Xuyên, đã có 52 năm gắn bó với mảnh đất này. Chứng kiến những năm tháng chiến tranh biên giới ác liệt, bà vẫn nhớ như in hình ảnh những người lính trẻ từ khắp các miền quê lên đây chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Giọng bà chùng xuống khi kể về những ngày tháng ấy. Nhiều người lính khi lên mặt trận chỉ mới 17, 18 tuổi, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng bảo vệ quê hương. Họ đến từ đồng bằng, trung du, miền núi, cùng chung một nhiệm vụ bảo vệ biên cương.

“Ngày ấy, các cháu còn trẻ lắm, nhiều cháu mới mười bảy, mười tám tuổi, còn rất ngây thơ. Thương các cháu vô cùng. Có cháu đi chiến đấu rồi trở về, nhưng cũng có những cháu mãi mãi không về nữa”, bà Điền nghẹn ngào nhớ lại.

Theo lời bà Điền, những năm tháng chiến tranh, người dân địa phương đã đón tiếp, giúp đỡ các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn. Tình cảm quân dân được vun đắp từ những ngày gian khó, khi người dân chứng kiến từng đoàn chiến sĩ hành quân lên các điểm cao rồi có những người mãi mãi nằm lại giữa núi rừng.

Hơn bốn thập kỷ trôi qua, những ký ức ấy vẫn chưa phai nhạt. Đặc biệt, khi nghe tin 93 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, bà Điền vừa vui mừng vừa không cầm được nước mắt.

“Các cháu đã nằm dưới đất, trong những hang đá lạnh lẽo suốt hơn bốn mươi năm rồi. Hôm nay được đón các cháu về đây, chúng tôi vừa vui mừng, vừa thương xót. Các cháu còn trẻ quá, vì đất nước mà không nghĩ đến bản thân mình”, bà Điền xúc động nói.

Với bà Điền, việc các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang không chỉ là sự trở về của những người đã khuất mà còn là niềm an ủi đối với những người dân từng chứng kiến sự hy sinh của cả một thế hệ.

“Bây giờ các cháu được trở về nằm cùng đồng đội, có nơi an nghỉ ấm cúng, không còn phải nằm lạnh lẽo trong những hang đá nữa. Chúng tôi mừng lắm, vì cuối cùng cũng được đón các cháu về chung một mái nhà”, bà Điền nghẹn lời.

Người dân thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Người dân thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang), tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, nhiều người dân có mặt tại nghĩa trang cũng bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Một người phụ nữ tham dự buổi lễ chia sẻ, được đến viếng, thắp nén hương tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc là niềm hạnh phúc và cũng là dịp để mỗi người tưởng nhớ công lao của thế hệ cha anh.

Trong dòng người lặng lẽ dâng hương, những cựu chiến binh tóc bạc, những người dân đã gắn bó cả cuộc đời với vùng đất biên cương cùng nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân, mỗi ánh mắt hướng về những phần mộ là một sự tưởng nhớ đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên chiến trường Vị Xuyên vẫn còn nhiều khó khăn khi không ít vị trí nằm sâu trong hang đá, khe núi, địa hình hiểm trở và những dấu tích chiến tranh đã bị thời gian vùi lấp. Tuy nhiên, sự trở về của 93 liệt sĩ trong ngày 15/10 tiếp tục khẳng định những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng chức năng, cùng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ đã ở tuổi xế chiều, nhưng tình đồng đội vẫn vẹn nguyên như những ngày cùng nhau bám chốt, giữ từng điểm cao nơi biên giới. Với họ, hành trình đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa thiêng liêng với những người đã ngã xuống.

Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, lời tâm sự của bà Vũ Thị Điền về việc những người lính trẻ cuối cùng đã được trở về một nơi an nghỉ ấm cúng khiến nhiều người xúc động. Sau hơn bốn thập kỷ nằm lại giữa núi rừng biên giới, 93 liệt sĩ nay đã trở về trong vòng tay của đồng đội và nhân dân.

Các anh trở về với đất mẹ, về bên những người đồng đội, trong tình yêu thương và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay. Và trên mảnh đất Vị Xuyên từng thấm máu bao người lính, hành trình tìm kiếm, đưa những người con của Tổ quốc trở về vẫn sẽ tiếp tục, để không một sự hy sinh nào bị lãng quên.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xuc-dong-ngay-93-liet-si-tro-ve-dat-me-trong-vong-tay-dong-doi-post1394404.html