Yêu nhau 7 năm không cưới, cha vừa qua đời bạn trai đòi kết hôn, cô gái chia tay ngay lập tức sau khi biết lý do

Cô gái vô cùng tức giận sau khi bạn trai ngỏ lời kết hôn sau nhiều năm yêu nhau.

Một cô gái gần đây chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình trên diễn đàn Dcard, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cô cho biết mình và bạn trai quen nhau từ năm cuối đại học, đến nay đã yêu nhau suốt 7 năm. Trong quãng thời gian dài đó, cô nhiều lần chủ động đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng bạn trai chỉ đáp lại bằng những câu mơ hồ như "chờ thêm một chút", không hề đưa ra kế hoạch cụ thể.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau khi cha cô qua đời, người bạn trai bỗng nhiên đề nghị kết hôn và khi cô hỏi lý do, câu trả lời của anh khiến cô "bùng nổ" giận dữ và quyết định chia tay ngay tại chỗ.

Bảy năm yêu, chưa bao giờ dám nói đến cưới

Theo chia sẻ, cô gái và bạn trai đều làm trong lĩnh vực tài chính, thu nhập ổn định và đủ khả năng mua nhà, nuôi con. Cô luôn mong muốn sớm kết hôn, lập gia đình để kịp với kế hoạch cuộc đời. Nhưng trái lại, bạn trai luôn né tránh mọi cuộc nói chuyện nghiêm túc về hôn nhân.

Khoảng một năm trước, cô được người thân chào bán một căn nhà phố cũ với giá rẻ chỉ bằng một nửa thị trường. Vị trí thuận lợi, gần nơi làm việc của cả hai nên cô từng rủ bạn trai cùng đi xem. Tuy nhiên, anh lại từ chối với lý do "áp lực quá lớn", thậm chí nói thẳng: "Muốn mua thì em tự mua đi".

Sau khi bàn bạc với cha, cô quyết định đứng tên mua căn nhà. Không lâu sau đó, cha cô ngã bệnh và qua đời. Trong thời gian khó khăn nhất, bạn trai vẫn chỉ duy trì liên lạc hời hợt, không hề dành cho cô sự quan tâm hay động viên tinh thần.

Cô kể rằng ngay cả trong ngày làm lễ thất đầu cho cha, cô hy vọng người yêu có thể đến an ủi hoặc ít nhất là gọi điện, nhưng anh từ chối với lý do "em nên dành thời gian cho ba". Về sau, cô mới biết anh ta đi nhậu với đồng nghiệp đến tận khuya hôm đó.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều khiến cô sốc hơn là chỉ ít ngày sau tang lễ, bạn trai lại chủ động đề nghị: "Hay mình bắt đầu chuẩn bị đám cưới đi?". Ban đầu cô cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa xúc động, nghĩ rằng anh đã thay đổi. Nhưng khi hỏi vì sao đột nhiên muốn cưới, câu trả lời của anh khiến cô chết lặng: "Vì ba em mất rồi mà. Em ở một mình, anh có thể dọn qua ở cùng. Với lại, em có nhà rồi, mình cưới nhau thì đỡ phải gánh thêm một khoản vay nữa".

Nghe đến đây, cô cảm thấy như bị sỉ nhục. Dù hiểu đó là lý do thực tế, cô vẫn không thể chấp nhận việc anh xem cái chết của cha mình như một "cơ hội kinh tế". Khi cô hỏi tiếp: "Vậy anh nghĩ tên căn nhà có nên ghi thêm anh không?", anh đáp không chút ngần ngại: "Tất nhiên rồi, anh là bố của con em trong tương lai mà!". Cô kể lại rằng, sau câu nói ấy, cô hoàn toàn mất kiểm soát, ném gối vào người anh và đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cộng đồng mạng phẫn nộ

Bài đăng sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng cô gái nên cảm thấy biết ơn vì đã sớm nhìn rõ con người thật của đối phương:

- Chia tay trước khi cưới là chuyện đáng mừng, cha cô chắc chắn đang phù hộ để cô không rơi vào tay người như thế.

- Bảy năm yêu mà không hề có hành động nào chứng tỏ trách nhiệm, sớm muộn gì cũng lộ bản chất.

- Anh ta coi hôn nhân như một vụ đầu tư, không hề có tình cảm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau câu chuyện, nhiều người rút ra bài học rằng trong tình yêu lâu dài, sự thấu hiểu và đồng hành quan trọng hơn thời gian bên nhau. Bởi đôi khi, 7 năm chưa đủ để một người bộc lộ thật lòng, nhưng chỉ một câu nói cũng đủ để ta nhận ra tất cả.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cha-vua-qua-doi-ban-trai-doi-ket-hon-co-gai-chia-tay-ngay-sau-do-202601030210569776.html