50 năm Trung đoàn 375 trung hiếu bên Người
Nửa thế kỷ bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẳng định tinh thần trung hiếu bên Người bằng những chiến công thầm lặng và đầy ý nghĩa.
Sáng 28/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Trung đoàn 375 – 50 năm trung hiếu bên Người”.
Đây là hoạt động chính trị quan trọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 375 (28/3/1975-28/3/2025), nhằm ôn lại những kỷ niệm của những ngày đầu gian khó, những chiến công thành tích của đơn vị trong suốt chặng đường 1/2 thế kỷ.
Các đại biểu, khách mời ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 375.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã Quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng Lăng của Người”. Thực hiện quyết nghị đó, với tấm lòng tôn kính và tâm huyết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, ngày 20/2/1975, Bộ Công an đã ra Chỉ thị 157 giao cho Cục Cảnh sát bảo vệ thành lập một đơn vị, trực tiếp phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng của Người.
Những kỷ niệm không thể nào quên khi làm nhiệm vụ thiêng liêng bên Lăng Bác được các nhân chứng lịch sử kể lại.
Chỉ trong một thời gian ngắn, những công việc cần thiết như tuyển chọn cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất đã được Cục Cảnh sát bảo vệ tiến hành khẩn trương để đến ngày 28/3/1975, Đoàn 75 - đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập. Kể từ đây, các thế hệ CBCS Trung đoàn 375 đã một lòng theo Đảng, theo cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, không quản mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang: trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng, cao quý của dân tộc là thi hài Bác và công trình Lăng của Người.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng CAND như đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đồng bào và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.
Buổi giao lưu không chỉ là dịp tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của Trung đoàn 375.
Bên cạnh đó, từ khi đất nước đổi mới và bước vào thời kỳ hội nhập, cùng với nhiệm vụ công tác thường xuyên, Trung đoàn 375 được giao nhiệm vụ hộ tống danh dự bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư; tiêu binh danh dự và gác tiêu binh danh dự phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp khách nước ngoài.
Thành tích, chiến công của đơn vị góp phần quan trọng tô thắm trang sử vàng truyền thống của lực lượng Cảnh vệ CAND Anh hùng, được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương quân công hạng Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới...
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham gia buổi giao lưu.
Tại buổi giao lưu, các đại biểu và khách mời đã cùng nhau ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 375. Những câu chuyện đầy xúc động từ những ngày đầu gian khó, những kỷ niệm không thể nào quên khi làm nhiệm vụ thiêng liêng bên Lăng Bác đã được các nhân chứng lịch sử kể lại bằng giọng nói nghẹn ngào và ánh mắt tự hào.
Buổi giao lưu kết thúc trong không khí trang trọng và xúc động. Lời thề “Trung hiếu bên Người” một lần nữa vang lên đầy khí phách và niềm tự hào. Những câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc đong đầy trong buổi giao lưu đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm to lớn của mỗi CBCS Trung đoàn 375 trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn di sản thiêng liêng của dân tộc.
Buổi giao lưu không chỉ là dịp tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của Trung đoàn 375 - đơn vị duy nhất trong lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.