6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Mai, bà Mười được các con tổ chức bất ngờ trong một chuyến du lịch của gia đình

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Mai, bà Mười được các con tổ chức bất ngờ trong một chuyến du lịch của gia đình

Ông Mai (63 tuổi), bà Mười (61 tuổi) sinh được 6 người con – 5 gái, 1 trai và hiện sống ở Bến Tre. Chỉ có 2 người con sống gần cha mẹ để nối nghiệp kinh doanh đồ gỗ của gia đình, 4 người khác hiện sống ở TPHCM.

Các con đều có công việc, cuộc sống riêng, ít khi gia đình tụ họp được đông đủ. Vì thế, gia đình thường chọn dịp Tết để cùng nhau đi du lịch. Năm nay, trong chuyến du lịch 6 ngày ở Đà Nẵng – Huế, các con quyết định tặng bố mẹ món quà bất ngờ.

“Năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng của chúng tôi, đó là cả 6 người con đều đã lập gia đình và có công việc ổn định. Đây là năm đầu tiên ba mẹ không còn phải lo lắng về tương lai của các con nữa”, anh Trần Minh Quang, con út nói.

Anh chia sẻ, ngày xưa bố mẹ anh kết hôn trong điều kiện kinh tế rất khó khăn nên chỉ tổ chức một lễ cưới đơn sơ, không chụp được một tấm hình cưới để làm kỷ niệm. Ông Mai, bà Mười cũng không còn nhớ ngày cưới của mình là ngày nào.

“Cả cuộc đời ba mẹ chỉ biết làm ăn, trải qua đủ các nghề để nuôi chúng tôi ăn học. Tuy bận rộn và vất vả nhưng ba mẹ luôn cố gắng hết sức để chúng tôi có cuộc sống đầy đủ nhất”.

Anh Quang còn nhớ, ngày nhỏ, cứ mỗi dịp hè bố mẹ lại thưởng cho 6 chị em một chuyến du lịch để bù đắp cho những ngày cha mẹ bận rộn vì công việc.

6 người con muốn bù đắp cho bố mẹ những ngày tháng vất vả, bôn ba nuôi các con ăn học

6 người con muốn bù đắp cho bố mẹ những ngày tháng vất vả, bôn ba nuôi các con ăn học

Để nuôi được 6 người con tốt nghiệp đại học, ông bà đã từng làm nhiều nghề: Bán hàng ở chợ, bán chè, bán phân bón và sau đó là buôn bán đồ gỗ.

Vượt qua bao khó khăn, sóng gió, đến nay ông bà đã đạt được những thành tựu nhất định – gây dựng một siêu thị đồ gỗ có tiếng ở Bến Tre.

“Trong ký ức của tôi, dường như ba mẹ không có ngày nào thảnh thơi. Tất cả thời gian của ba mẹ đều dành cho công việc và chăm sóc, nuôi dạy 6 chị em.

Chỉ riêng việc sinh ra và nuôi dạy 6 người con đã là điều phi thường. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là ba mẹ luôn dành tình yêu thương cho cả 6 chị em và luôn lắng nghe các con, luôn tạo ra những mảng kí ức tuổi thơ thật đẹp cho các con.

Càng trưởng thành, chúng tôi càng chia sẻ với sự vất vả của ba mẹ, trân quý những giá trị cuộc sống chúng tôi học được từ ba mẹ trong cuộc sống thường ngày”.

Năm nay là năm tất cả 6 người con của ông bà đều đã lập gia đình và có công việc ổn định

Năm nay là năm tất cả 6 người con của ông bà đều đã lập gia đình và có công việc ổn định

Quang kể, trong cuộc sống hôn nhân, bố mẹ anh cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, tranh luận. Nhưng điều đặc biệt là cả hai đều nhanh chóng bỏ qua những cái sai của người kia.

“Đến tối, ba mẹ lại chăm sóc, nương tựa nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba mẹ dạy cho chúng tôi rằng, gia đình là phải biết chia sẻ, bao dung cho nhau”.

Khác với nhiều gia đình, ông Mai là người thích nấu ăn nên mỗi lần bà Mười muốn ăn gì, ông đều đi chợ mua nguyên liệu về nấu. Có lẽ vì vậy, từ xưa đến nay, bà Mười không phải vào bếp và không phải là người biết nấu ăn trong mắt các con.

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Mai, bà Mười được 6 người con chọn vào ngày mùng 4 Tết khi gia đình đang ở Huế. Để giữ bí mật, các con nói gia đình sẽ có một buổi chụp hình kỷ niệm nên đề nghị bố mẹ chuẩn bị trang phục đẹp.

Sau đó, 6 người con chia nhau các đầu việc như: Thuê đội trang trí, ê-kíp chụp ảnh, đặt bánh, đặt hoa…

Ngày hôm đó, để tạo sự bất ngờ cho bố mẹ, gia đình vẫn tổ chức đi chơi theo lịch trình để đơn vị trang trí đến chuẩn bị.

“Khi về đến khách sạn, ba mẹ rất bất ngờ. Chúng tôi cố gắng tổ chức giống một lễ cưới nhất: Ba mẹ bước vào lễ đường, cắt bánh kem, uống rượu,...

Ai cũng rất xúc động trong buổi lễ. Mỗi thành viên trong gia đình đều lên chia sẻ cảm xúc của mình dành cho ba mẹ và mọi người.

Tôi thấy đây là một nét văn hóa đẹp trong gia đình khi ai cũng được lắng nghe và được nói ra những suy nghĩ của mình. Đó là một ngày tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc của chúng tôi”.

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Mai, bà Mười

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Mai, bà Mười

Gia đình thường chọn dịp Tết để tổ chức những chuyến du lịch để con cháu tụ họp đông đủ

Gia đình thường chọn dịp Tết để tổ chức những chuyến du lịch để con cháu tụ họp đông đủ

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/6-nguoi-con-bat-ngo-lam-dam-cuoi-cho-bo-me-bu-dap-thanh-xuan-gian-kho-2370267.html