95 năm mùa Xuân có Đảng
Xuân Ất Tỵ đến đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, gần một thế kỷ trước, Tết Canh Ngọ năm 1930, giữa rừng hoa Dương tử kinh tràn ngập sắc hồng, trên đất Hương Cảng (Hong Kong - Trung Quốc) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức.
Lịch sử không chỉ là ký ức, là câu chuyện của ngày hôm qua. Hơn thế, lịch sử là câu chuyện của ngày hôm nay và ngày hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Chẳng bao lâu nữa Đảng ta tròn 100 tuổi. Một thế kỷ trong dòng chảy đất nước mấy nghìn năm lịch sử. Một thế kỷ trong thế kỷ XX toàn dân tộc kiên cường đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Một thế kỷ tiếp nối những chặng đường vẻ vang, Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới gần 40 năm qua và nay đang bước vào kỷ nguyên mới. Theo con đường Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, có thể hình dung, dân tộc ta đã Đứng lên - Đi tới - Vươn mình.
Nhớ về chặng đường lịch sử gần một thế kỷ qua, lại nhớ đến lịch sử non trẻ của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cuối năm 2023 chúng ta vừa kỷ niệm tròn 15 năm ra đời của Đảng bộ. Thế nhưng, lịch sử của ngành Dầu khí lại rất đáng tự hào vì gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tháng 7/1959, khi sang thăm quê hương của Cách mạng tháng Mười, gặp các kỹ sư, công nhân dầu khí Khu công nghiệp dầu lửa Bacu - Azerbaijan (Liên Xô), Người đã tiên đoán và khẳng định điều chắc chắn, sau này đất nước hòa bình, Việt Nam sẽ khai thác và chế biến dầu khí. Từ dấu son lịch sử ấy, ngày nay Petrovietnam đã không ngừng lớn mạnh. Đảng bộ Tập đoàn luôn khẳng định vai trò tiên phong, lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì nhịp độ, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Năm 2024, lần thứ 6 Petrovietnam được vinh danh là doanh nghiệp dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Mục tiêu của năm 2025 là: Kiên định duy trì nhịp độ tăng trưởng, phát triển bền vững.
Có được cơ đồ đất nước như hôm nay là nhờ ở truyền thống anh hùng, bất khuất, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Tinh thần bất khuất, kiên trung, hy sinh cao cả ấy kết tinh trong những người cộng sản, từ buổi Đảng mới ra đời “như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ”, cho đến “Ba cao trào cách mạng”, khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến và kiến quốc, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho đến công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, bằng uy tín chính trị của mình, Đảng ta đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Muôn người như một sẽ tạo thành biển cả, còn tách ra riêng rẽ, mỗi người chỉ là giọt nước.
Trong bài thơ “Người đi tìm hình của nước”, Chế Lan Viên viết: “Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?/ Nụ cười sẽ ra sao? Ơi độc lập!/ Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc/ Khi tự do về chói ở trên đầu”. Bài thơ ra đời cách đây hơn 60 năm, được nhiều bạn đọc các thế hệ thuộc lòng. Chất suy tưởng là đặc trưng nổi bật trong thi phẩm này. Phải chăng vì thế mà thơ luôn luôn mới? Thơ cầm tay, thơ dắt ta đi.
Đón Xuân Ất Tỵ 2025, nhớ tới Bác Hồ với con đường cứu nước đặc biệt nhất trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Người “đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi”, Người tìm đến với Lênin và tìm ra chân lý - con đường giải phóng dân tộc. Và rồi chỉ 4 năm sau khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, Tổng khởi nghĩa tháng Tám đã thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam mới, chấm dứt hàng nghìn năm phong kiến, hàng trăm năm đô hộ của giặc ngoại xâm. Trải qua các chặng đường kháng chiến gian lao và vô cùng anh dũng, quân và dân ta đã viết nên trang sử hào hùng chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng chiến tranh còn chưa dừng lại trên xứ sở nhiệt đới mà lịch sử được viết nên bằng những bài ca ra trận. Phải tới mùa xuân năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, non sông ta mới liền một dải. Cả dân tộc lại bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dựng xây đất nước “hơn mười ngày nay”.
1930-1945-1975-2025, những con số 5 là gặp gỡ ngẫu nhiên, kỳ diệu như lời hẹn trước. 2025 là năm Việt Nam cùng cả loài người đi qua một phần tư thế kỷ XXI, một thế kỷ đầy biến động, chứng kiến những đổi thay chóng mặt của khoa học công nghệ, thông tin và tri thức khoa học trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng của sản xuất và đời sống xã hội. 2025 là năm các tổ chức đảng trong cả nước tiến hành đại hội, để đầu năm sau tiến hành Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bắt đầu từ dấu son lịch sử này. Hay nói một cách giản dị, đây là giai đoạn nước rút để bước vào một chặng đường lịch sử. Chặng đường ấy đưa ta đến cái mốc 100 năm thành lập nước Việt Nam mới trong dài dặc cuộc trường chinh vĩ đại của ông cha ta suốt mấy nghìn năm.
Bạn hãy thử hình dung dáng vóc Việt Nam trong vòng 20 năm nữa. Đại hội XIII của Đảng ta đã khẳng định: Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cơ đồ, vị thế ấy là nền tảng, là điểm tựa để đất nước đi lên, với nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Vâng, đó là dáng vóc của một con tàu lớn vượt đại dương, không chỉ có trời xanh, biển lặng, mà còn muôn ngàn phong ba bão táp. Nói thế có phần trừu tượng, những chiến lược, mục tiêu, giải pháp cụ thể đã được nghiên cứu, hoạch định và triển khai thực hiện. Có nhiều tiêu chí để xác định đâu là một quốc gia phát triển, trong đó trước hết phải là một quốc gia công nghiệp hóa, có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, xã hội hiện đại, văn minh. Mức thu nhập bình quân đầu người phải đạt trên 12.050 USD/năm.
Vậy lúc này ta đang ở đâu? Nhờ những mùa gặt lớn trên cánh đồng Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Ước tính tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 5,7-5,9%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng 1,45 lần, ước đạt 500 tỉ USD vào năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ 3.400 USD đến khoảng 4.650 USD, đưa nước ta vào nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2025… Với thế và lực mới, với đà tiến nhanh và bền vững thì mục tiêu đề ra sẽ trở thành hiện thực. Hãy lấy năm 2024 làm minh chứng, một năm có nhiều khó khăn do thiên tai, lũ lụt, lại chịu tác động nặng nề của các cuộc chiến tranh, xung đột vũ trang trên thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông, nhưng kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng cả năm ước đạt hơn 7%, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao.
Trong bức tranh có nhiều gam màu sáng, năm 2024 vừa qua đi để lại rất nhiều ấn tượng, như việc hoàn thành hơn 2.000 cây số đường cao tốc; hoàn thành Dự án 500 kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên sau hơn 6 tháng thi công thần tốc; cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành vào cuối năm 2025. Và ấn tượng của Petrovietnam là năm 2024 đã đạt doanh thu hơn 1 triệu tỉ đồng.
Mùa xuân đang về trên cánh hải âu bay, trên những giàn khoan dầu khí giữa đại dương xa xôi. Mùa xuân 95 của Đảng thân yêu. Mùa xuân của 40 năm Đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ XIV. Khát vọng và niềm tin đất nước phồn vinh, hạnh phúc cổ vũ, thôi thúc chúng ta. Vẫn biết phía trước còn muôn trùng gian khó và thử thách. Sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn chính là trí tuệ, bản lĩnh và ý chí Việt Nam.
Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/95-nam-mua-xuan-co-dang-723163.html