Ấm áp chương trình 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng'

Nhiều năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng” của Đồn Biên phòng Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã giúp đỡ, tiếp sức cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, trong đó có những em đã vượt qua nghịch cảnh để đến với giảng đường đại học…

Ước mơ tới giảng đường đại học

Trước thềm năm học mới, căn phòng thuê của gia đình em Trần Hoàng Nguyễn Huyền Trân đầy ắp tiếng cười. Nhiều người, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đã đến chúc mừng em Huyền Trân trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Phú Lộc hỗ trợ từ khi còn học ở bậc Trung học cơ sở, bằng nghị lực của mình và sự đồng hành bền bỉ của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, em Huyền Trân đã hoàn thành giấc mơ vào giảng đường đại học của mình.

Trung tá Nguyễn Bá Khoát, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Lộc cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng” thực sự là cầu nối để những hoàn cảnh khó khăn thay đổi cuộc sống, đặc biệt là những em học sinh viết tiếp ước mơ tới giảng đường đại học. Sự trưởng thành của Huyền Trân có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc. Từ sự hỗ trợ ban đầu về điều kiện học tập và sinh hoạt, em đã có thêm động lực, niềm tin, dần ổn định cuộc sống để an tâm học tập, rèn luyện.

Theo Trung tá Nguyễn Bá Khoát, với sự tự nguyện đóng góp kinh phí hằng tháng từ đồng lương của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cùng sự chung tay hỗ trợ của cấp trên, địa phương và các nhà hảo tâm ở từng thời điểm, đến nay đơn vị đã “nâng bước” thành công 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin bước vào giảng đường của Trường Cao đẳng Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục giữ liên lạc, quan tâm, động viên và hỗ trợ các em trong quá trình học tập; nghiên cứu phương hướng hỗ trợ kết nối việc làm phù hợp khi các em tốt nghiệp ra trường.

Viết tiếp những giấc mơ

Từ năm 2016 đến nay, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” được Đồn Biên phòng Phú Lộc triển khai nề nếp, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, qua đó góp phần đảm bảo công tác an sinh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, địa phương, nhà trường và các nhà hảo tâm không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em thêm tự tin, nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên.

Đồn Biên phòng Phú Lộc gặp mặt, trao quà cho các em học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Đồn Biên phòng Phú Lộc gặp mặt, trao quà cho các em học sinh được đơn vị nhận hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Mới đây, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các em học sinh đang được đơn vị nhận hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tham dự chương trình có đại diện chỉ huy Phòng Chính trị, Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê, đại diện Ban giám hiệu các trường học, đại diện gia đình và 9 em học sinh đang được Đồn Biên phòng Phú Lộc nhận hỗ trợ. Trong dịp này, ngoài đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, giày dép…, các em còn được hỗ trợ thêm một khoản tiền để trang trải những chi phí thiết yếu đầu năm học. Riêng với các em đỗ đại học, đơn vị tặng thêm 1 triệu đồng để chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm nhấn tại chương trình là việc công bố và trao Quyết định nhận thêm 1 em học sinh làm "con nuôi Đồn Biên phòng". Đó là em Trần Nguyễn Gia Linh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Hoa Lư, phường Thanh Khê. Gia Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mồ côi mẹ từ sớm. Bố em là lao động tự do, không có việc làm và thu nhập ổn định, trong khi phải chăm lo mẹ già và hai người con. Do cuộc sống quá khó khăn, gia đình phải gửi anh trai của Linh vào Làng Hy Vọng (Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn TP Đà Nẵng), để được chăm sóc, nuôi dưỡng. Việc tiếp nhận em Gia Linh làm "con nuôi đồn Biên phòng" là sự sẻ chia thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc, góp phần giúp em có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện, từng bước ổn định cuộc sống.

Từ câu chuyện của Huyền Trân và những học sinh đã bước đầu trưởng thành từ sự đồng hành của Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi biên phòng”, có thể thấy rằng mỗi sự hỗ trợ, dù không lớn, nếu được duy trì bền bỉ và đúng lúc, đều có thể trở thành động lực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên, phấn đấu học tập, rèn luyện vì một tương lai tươi sáng.

NGUYỄN BÁ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/am-ap-chuong-trinh-nang-buoc-em-toi-truong-con-nuoi-bien-phong-1055430