Ấm áp nghĩa tình thầy trò ngày ngập lụt

Do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, nhiều tuần qua một số địa phương của thành phố Hà Nội bị ngập úng khiến những nơi này mất điện, khiến đời sống của người dân bị đảo lộn, nhất là việc học tập của các em học sinh. Thấu hiểu khó khăn của người dân và học sinh vùng lũ, nhiều mô hình hay và thiết thực đã được một số nhà trường thực hiện. Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Trường Tiểu học Hợp Thanh B là một câu chuyện ấm áp nghĩa tình thầy trò trong những ngày

2 tuần qua, ngôi nhà của gia đình chị Sáu tại thôn Phú Hiền, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị ngập quá nửa, khiến cuộc sống của 2 vợ chồng và các con bị đảo lộn. Để khắc phục phần nào khó khăn đó, nhà trường nơi con chị theo học đã tổ xây dựng phương án tổ chức ăn bán trú cho hơn 100 học sinh của thôn. Điều này khiến chị và các phụ huynh khác không phải đưa đón con nhiều lần và yên tâm ở nhà khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày ngày lên lớp dạy con chữ, rồi chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ, thầy cô giáo và nhân viên trường tiểu học Hợp Thanh B thời gian này luôn mang trên mình 2 trọng trách lớn, vừa là người lái đò thầm lặng lại vừa đảm nhiệm thêm chức trách của người cha, người mẹ.

Những bữa cơm với những món ăn giản đơn thường ngày, nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm của thầy cô nhà trường, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân khi cùng chung tay hỗ trợ từng cân gạo, mớ rau và cả những giấc ngủ cho các em học sinh.

Tình yêu thương, trách nhiệm của các thầy, cô giáo nơi đây đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, sự ấm áp cho các em học sinh, người dân vùng ngập lụt về một mái trường hạnh phúc, thân thương...

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Ngô Trang - Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/am-ap-nghia-tinh-thay-tro-ngay-ngap-lut-237478.htm