Ấm tình Giỗ Tổ Hùng Vương ở An Giang

Mỗi dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) đón hàng ngàn lượt người về dâng hương tưởng niệm. Dòng người lặng lẽ. Khói hương bảng lảng. Một không gian trang nghiêm mà gần gũi, thấm đẫm nghĩa tình.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26/4 (nhằm mùng 8 đến mùng 10/3 âm lịch) tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp.

Về với cội nguồn

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26/4 (nhằm mùng 8 đến mùng 10/3 âm lịch). Ngay từ sáng sớm, sân đền đã rộn ràng. Người dâng hương, người tham gia phần hội. Từng nhịp bước chân thành kính, tạo nên một ngày hội vừa thiêng liêng, vừa ấm áp.

Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp - nơi diễn ra lễ giỗ.

Trẻ khối lá, Trường Mầm non Tân Hiệp dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Không gian chánh điện Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương trầm mặc trong làn khói hương nghi ngút và tiếng chuông ngân.

Dòng người về dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp.

Trong dòng người ấy có những em nhỏ lần đầu được biết đến hai tiếng “cội nguồn”. Cô Bùi Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hiệp, cùng giáo viên đưa gần 150 trẻ khối lá đến dâng hương. Những bước chân nhỏ xíu, những ánh mắt trẻ còn ngơ ngác. Nhưng rồi, dưới làn khói hương, các em dần cảm nhận được sự trang nghiêm của buổi lễ.

Theo cô Hường, hoạt động này đã được nhà trường duy trì nhiều năm. Đều đặn như một cách gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt mầm của lòng biết ơn. “Mỗi lần thắp hương, tôi lại thấy lòng mình lắng lại. Nhắc mình phải sống và làm việc tốt hơn, góp phần dạy các cháu biết trân trọng những gì cha ông đã để lại”, cô chia sẻ.

Ngôi đền nơi đây được dựng lên từ năm 1957 bằng sự chung tay của người dân. Qua nhiều lần trùng tu, đền ngày càng khang trang. Vẫn là mái ngói ấy, vẫn là không gian quen thuộc ấy, nhưng mỗi mùa giỗ Tổ, nơi này lại thêm đông vui, thêm ấm áp bởi tấm lòng người dân hướng về.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, cả tháng qua, Ban Bảo vệ đền tất bật. Người quét dọn. Người chỉnh trang chánh điện. Người lo từng chi tiết nhỏ cho nghi lễ. Mọi việc được làm bằng sự cẩn trọng và lòng thành. Điều quý nhất là bà con ai cũng chung tay. Người góp công, người góp của. Không ai đứng ngoài ngày giỗ Tổ.

“Ngày chính lễ diễn ra vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, các đoàn dâng lễ tề tựu đông đủ. Lễ vật giản dị mà trang trọng: xôi, gạo, rượu, bánh chưng, bánh giầy. Mỗi mâm lễ là một tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên”, ông Nguyễn Ngọc Lợi, Trưởng Ban bảo vệ đền cho biết.

Người dân trong và ngoài xã Tân Hiệp tự nguyện nấu ăn phục vụ khách đến viếng đền.

Ấm lửa nghĩa tình

Phía sau không gian nghi lễ là một nhịp sống khác: Rộn ràng và ấm áp. Từ sáng sớm, những gian bếp dã chiến đã đỏ lửa. Khói bếp bay lên. Mùi thức ăn lan tỏa. Người rửa rau, người nhóm lửa, người nêm nếm.

Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Tuyết, ngụ xã Chợ Mới cùng nhóm bạn vẫn giữ thói quen đến từ rất sớm. Gạo, rau, gia vị được chuẩn bị sẵn. Những nồi cháo, nồi bún nghi ngút khói. “Làm riết rồi thành quen. Thấy bà con về đông, mình không làm không đành”, bà nói.

Bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Tân Hiệp, năm nào cũng có mặt, vừa dâng hương vừa phụ giúp chuẩn bị bữa ăn phục vụ khách thập phương.

Không chỉ bà Tuyết, nhiều người dân địa phương âm thầm góp sức. Bà Trần Thị Xuân, ngụ xã Tân Hiệp, năm nào cũng có mặt, vừa dâng hương vừa phụ giúp chuẩn bị bữa ăn phục vụ khách thập phương. “Nhà gần đền, tôi tranh thủ góp chút công sức để lễ giỗ Tổ thêm ấm áp, chu đáo. Đó cũng là cách thể hiện lòng tri ân tổ tiên”, bà Xuân chia sẻ.

Những phần ăn miễn phí được chuẩn bị tươm tất.

Hàng chục ngàn ly nước uống miễn phí tại lễ giỗ Tổ.

Theo bà Lê Thị Mỹ, Phó Trưởng Ban Bảo vệ đền, mỗi dịp giỗ Tổ có hàng chục ngàn suất ăn, nước uống miễn phí được phục vụ. Riêng năm nay, trong 2 ngày đầu lễ, dự kiến khoảng 26.000 lượt người được hỗ trợ bữa ăn. Đến ngày chính, 80 mâm cơm chay, mặn được chuẩn bị chu đáo để tiếp khách. Tất cả đều từ sự đóng góp tự nguyện của người dân.

“Không chỉ trong gian bếp, nhiều người còn âm thầm góp sức ở những phần việc khác. Từ giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn khách, phục vụ nước uống… Việc nhỏ thôi, nhưng gom lại thành một sức mạnh lớn, giúp ngày lễ diễn ra trọn vẹn”, bà Mỹ nói.

Nắng lên trước sân đền. Dòng người vẫn chưa vơi. Khói hương bảng lảng trong không gian tĩnh lặng. Người đến rồi đi, mang theo những cảm xúc riêng. Đọng lại sau tất cả vẫn là lòng biết ơn, là sợi dây gắn kết bền chặt giữa con người với cội nguồn.

THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/am-tinh-gio-to-hung-vuong-o-an-giang-a483754.html