Bài thơ 'Kể chuyện Công an xã' gây sốt cộng đồng mạng

Bài thơ 'Kể chuyện Công an xã' ra đời được lan truyền trên mạng xã hội facebook, ngay lập tức gây sốt. Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, bài thơ đã nhận được nhiều lượt like, lượt share của cộng đồng mạng.

Ngày 13/11/2022, rất nhiều người chia sẻ bài thơ "Kể chuyện Công an xã" trên trang mạng xã hội facebook của lực lượng Công an. Tác giả bài thơ gây sốt cộng đồng mạng trên là Thượng úy Nguyễn Huy Triều (SN 1994), cán bộ Công an xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng úy Nguyễn Huy Triều làm CCCD cho người dân trên địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Huy Triều làm CCCD cho người dân trên địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng úy Triều cho biết, bản thân sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nhưng sau khi tốt nghiệp Trung cấp an ninh, anh có duyên gắn bó với miền quê Hương Khê khi được phân công công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Hương Khê.

Năm 2020, thực hiện chủ trương Công an chính quy về xã, Nguyễn Huy Triều về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Hương Giang, huyện Hương Khê. Từ tháng 6/2022 đến nay, Thượng úy Triều nhận nhiệm vụ tại Công an xã Phúc Trạch, đúng vào đợt cao điểm về CCCD và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, nên công việc rất nhiều, gần như không có thời gian dành cho gia đình.

Bài thơ được chia sẻ trên Fanfage của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bài thơ được chia sẻ trên Fanfage của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chia sẻ hoàn cảnh ra đời của bài thơ “Kể chuyện Công an xã”, Thượng úy Nguyễn Huy Triều cho biết, bản thân trước đây là học sinh chuyên văn của trường THPT Năng khiếu tỉnh Hà Tĩnh, nên cũng có tâm hồn thơ văn. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh rất tình cờ, đó là quãng nghỉ ngơi rất vội trong lúc đang thu thập dữ liệu để hoàn thành mục tiêu của Đề án 06.

“Khoảng cách giữa đơn vị về nhà chỉ khoảng 10km, nhưng có khi cả tuần vợ chồng chẳng gặp mặt nhau vì vợ làm ở Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, lịch trực cũng dày đặc. Trong thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài “đánh vật” với “làm sống”, “làm sạch” cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để phục vụ công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân trên địa bàn, thấy thương vợ trẻ cứ phải thui thủi một mình, tôi đã tức cảnh sinh tình, làm thơ kể chuyện nhà, chuyện công việc của mình. Không ngờ lại có sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy”, Thượng úy Triều chia sẻ.

Bài thơ “Kể chuyện công an xã”, thực sự đã vượt qua ranh giới là câu chuyện nhà, chuyện nghề như Thượng úy Nguyễn Huy Triều chia sẻ. Sức lan tỏa mạnh mẽ là bởi nó đã nói hộ được nỗi lòng của hàng nghìn anh em cán bộ chiến sĩ Công an xã hiện nay.

Điều đặc biệt là tác giả bài thơ, mặc dù đã đăng ký kết hôn từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian để tổ chức lễ cưới. “Vợ chồng tôi đang thuê nhà ở riêng, câu chuyện “bóng đèn hỏng chẳng có người thay” hay “cỏ ngoài vườn đã cao hơn đầu gối” là chuyện có thật. Đôi lần, hứa hẹn đưa vợ đi “ngắm thu Hà Nội rồi ra thăm lăng Bác” cũng chưa thực hiện được”, Thượng úy Triều chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Huy Triều - tác giả bài thơ "Kể chuyện Công an xã" đang hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại.

Thượng úy Nguyễn Huy Triều - tác giả bài thơ "Kể chuyện Công an xã" đang hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bai-tho-ke-chuyen-cong-an-xa-gay-sot-cong-dong-mang-i675716/