Bạn thân tâm sự muốn làm single mom, tôi sốc nghẹn khi biết 'mục tiêu' mà bạn nhắm đến

Một bên là bạn thân, một bên là chồng của chị gái. Tôi nên giải quyết tình cảnh trớ trêu này như thế nào đây?

“Em qua nhà anh mấy hôm chăm chị ốm nhé, anh có dự án phải hoàn thành gấp nên đi công tác đến giữa tháng mới về”.

Đó là tin nhắn anh rể gửi cho tôi vào tuần trước, cùng thời điểm bạn thân tôi cũng khoe đi du lịch nước ngoài. Tôi không hề để ý đến sự trùng hợp ngẫu nhiên này cho đến khi phát hiện ra một chuyện động trời trên trang cá nhân của cô bạn thân.

Chị tôi kết hôn tới giờ đã 7 năm rồi. Đẻ xong đứa đầu tiên thì chị nghỉ việc, 2 năm trước chị sinh thêm đứa nữa. Từ một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp trẻ trung, chị tôi biến thành bà mẹ bỉm sữa suốt ngày bận rộn ở nhà. Tuy chị không đầu bù tóc rối như nhiều người khác, vẫn cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình với bản thân nhưng phong độ ngoại hình đương nhiên không bằng hồi con gái.

Được cái anh rể tôi rất thương vợ. Chị đẻ xong xuống sắc anh cũng chưa bao giờ chê bai, ngược lại anh động viên vợ đi tập gym và mua quần áo mỹ phẩm đẹp cho vợ. Ban ngày đi làm rồi tối về anh vẫn trông con để chị tôi được nghỉ ngơi. Thi thoảng cả nhà đi du lịch với nhau, nhìn chị tôi hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Hiếm có bà nội trợ nào chỉ ở nhà mà vẫn được chồng yêu thương tôn trọng như chị tôi. Đứa lớn chuẩn bị lên lớp 1, đứa út thì sắp đi mẫu giáo, chị tôi tự lo chu toàn hết mọi việc không cần nhờ vả gì đến chồng. Tôi thực sự phục chị mình vì sắp xếp các thứ trong gia đình chỉn chu đến từng cái nhỏ nhất. Nhà có điều kiện nhưng chị không hề thuê giúp việc, một mình chị “cân” hết tất cả giúp anh rể yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Ấy vậy mà dường như anh rể không trân trọng vợ như bề ngoài cho lắm. Gần đây chị tôi hay ủ rũ không vui. Mấy lần đi cà phê với nhau chị tôi kể thấy chồng nhiều cái khang khác. Chị nghi anh thay lòng đổi dạ nhưng không có bằng chứng gì. Tính chị tôi cũng không phải người hay ghen, chưa bao giờ chị kiểm tra điện thoại máy tính của chồng hay hỏi chuyện riêng tư của anh.

7 năm trời sống với nhau, dù tình cảm yêu đương không còn nồng nhiệt như thời trẻ nữa song vợ chồng chị cũng không hề cãi vã. Họ trò chuyện với nhau nhẹ nhàng, chia sẻ mọi trách nhiệm với nhau đúng theo kiểu người trưởng thành đã có con cái.

Nhiều lần chị gái hỏi tôi: “Nếu giờ mà anh rể mày mắc lỗi gì lớn thì liệu có tha thứ được không nhỉ?”. Tôi cười ngặt nghẽo, bảo một người đàn ông chỉ biết mỗi vợ con, sáng ra đường tối về nhà như anh ấy thì có thể phạm lỗi gì to tát được cơ chứ.

Nhưng đấy là chuyện của trước đây. Giờ thì chính tôi phát hiện ra anh làm chuyện kinh khủng sau lưng vợ con rồi, lại còn liên quan đến cả bạn thân của tôi nữa!

Cô bạn thân ấy chơi với tôi hơn 9 năm rồi. Quen nhau từ hồi còn đi học, giờ 2 đứa đi làm rồi nhưng đều chưa có bạn trai. Nó là tiểu thư con nhà giàu trên phố cổ, cũng xinh xắn dễ thương mà không hiểu sao cứ lẻ bóng mãi.

Tôi từng hỏi nó là sao không yêu đại một anh công tử nào đó do bố mẹ giới thiệu, cưới xong đẻ 1-2 đứa con rồi sống nhàn hạ đến khi già. Nó lắc đầu bảo không thích. Nó ghét chuyện hôn nhân nên muốn tìm một người đàn ông hợp gu rồi "xin giống" để làm single mom. Tôi mắng nó là hâm nhưng nó bảo mặc kệ nó, ai cũng có quan điểm sống riêng nên tôi không có quyền phán xét.

Gần đây nó liên tục lấy cớ bận khiến tôi phải đi ăn đi chơi một mình. Với kinh nghiệm tư vấn tình duyên cho vô số người thì tôi linh cảm nó đang trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên khi tôi hỏi thì bạn thân lại chối, không thừa nhận chuyện yêu ai cả.

Rồi sau đó đúng dịp anh rể đi công tác thì bạn tôi cũng đi du lịch ở Hàn. Tôi hơi buồn vì nó không rủ mình đi, hai đứa tôi từng hẹn nhau khi nào có thời gian sẽ sang “xứ sở các oppa” để được vui chơi thỏa thích. Nằm nhà bấm like những bức ảnh nó chụp ở bên đó mà tôi buồn nẫu ruột, chả biết nó có coi mình là bạn thân nữa không?

Trong lúc vừa xem ảnh vừa nghĩ lan man thì tự dưng tôi phát hiện ra tấm hình nó chụp ở quán cà phê có chi tiết khác lạ. Phóng to bức ảnh lên thì trời ơi mọi người biết điều gì không? Tôi thấy hình anh rể phản chiếu trên chiếc kính râm mà bạn mình đang đeo, không phải là khách lạ vô tình đi ngang qua mà ngồi đối diện với nó luôn mới sốc!

Nụ cười của anh rể rõ mồn một trên chiếc kính hàng hiệu của bạn tôi. Vậy ra anh ấy chính là người chụp hình ở khắp Seoul cho nó. Thế nghĩa là họ bí mật đi cùng với nhau, nhưng từ trước đến nay họ che giấu không cho ai biết mối quan hệ của mình. Ít nhất thì tôi chưa từng thấy bạn mình nhắc đến anh rể, cũng chưa thấy họ gặp gỡ nhau bao giờ.

Đến lúc liếc sang dòng trạng thái mà bạn đăng kèm ảnh thì tôi thực sự ngã ngửa luôn. Nó viết câu này bằng tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là: “Đã tìm thấy bố cho đứa con tương lai của mình, dù làm mẹ đơn thân cũng không có gì hối tiếc”.

Hóa ra anh rể tôi chính là “mục tiêu xin giống" mà con bạn tôi nhắm đến! Chẳng biết họ quen nhau thế nào nhưng với tính cách kiêu chảnh của bạn tôi thì chắc chắn nó âm thầm tiếp cận anh rể. Nó vừa xinh vừa giàu, lại có gu ăn mặc gợi cảm, anh rể cũng là đàn ông nên chắc không thoát khỏi sự cám dỗ này. Hai người họ đã lén lút qua lại với nhau, nói dối tôi và chị gái để "hẹn hò" tận bên nước ngoài cơ đấy! Nghĩ đến mà tôi thấy buồn nôn.

Tôi muốn mách chị gái ngay nhưng nghĩ đến cảnh gia đình chị tan vỡ thì lại hoảng sợ. Lương tâm không cho phép tôi che giấu vụ ngoại tình của anh rể, tôi cũng xác định mất luôn đứa bạn thân này rồi. Thế nhưng tôi phải mang cơn sóng gió này đến với chị gái theo cách nào đây? Nhỡ chị sốc quá rồi xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát thì tôi cũng ân hận...

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ban-than-tam-su-muon-lam-single-mom-toi-soc-nghen-khi-biet-muc-tieu-ma-ban-nham-den-20240626171208152.htm