Bất ngờ gặp lại con trai 'đã khai tử' 33 năm trước

Một cặp vợ chồng Trung Quốc cho rằng con mình đã tử vong ngay sau khi chào đời, nhưng thực tế là cậu con trai vẫn sống khỏe mạnh hơn 3 thập kỷ qua.

Sau hàng chục năm xa cách, Zhang Huaiyuan (33 tuổi) cuối cùng đã gặp được cha mẹ ruột hồi tháng 5 nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Zhang là con thứ hai của gia đình ông Li Shijie.

“Con đầu lòng của chúng tôi mới được 1 tuổi khi vợ tôi mang thai đứa thứ hai. Vì đứa đầu chào đời bằng phương pháp sinh mổ và vết mổ chưa lành hoàn toàn, vợ tôi phải sinh mổ đứa thứ hai khi bầu 6 tháng”, ông Li nói.

Các bác sĩ thông báo với gia đình rằng Zhang đã chết vì sinh non. Thế nhưng, anh vẫn còn sống và được trao cho người họ hàng vô sinh của giám đốc bệnh viện, SCMP đưa tin hôm 23/6.

Zhang - người lớn lên ở một ngôi làng đồng quê nghèo khó thuộc tỉnh An Huy - đã bị sốc khi biết mình được cha mẹ hiện tại nhận nuôi. Cha mẹ ruột của anh thực chất là những thương nhân giàu có đến từ tỉnh Chiết Giang.

Cha mẹ ruột xúc động ôm chầm lấy Zhang sau 33 năm xa cách. Ảnh: QQ.com.

Cha mẹ ruột xúc động ôm chầm lấy Zhang sau 33 năm xa cách. Ảnh: QQ.com.

Cặp vợ chồng nhận nuôi Zhang đều đã ngoài 50. Người cha khuyết tật không có khả năng lao động khiến cả gia đình gặp khó khăn về tài chính, buộc Zhang bỏ học năm 17 tuổi.

Sau cái chết của cha nuôi vào năm 2023, mẹ nuôi mới tiết lộ Zhang không phải con ruột của họ.

Dù lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, Zhang dường như thừa hưởng năng khiếu kinh doanh của cha mẹ ruột khi làm chủ một nhà máy nhỏ. Anh cũng đã lập gia đình và có một bé trai 9 tuổi kháu khỉnh.

“Đứa con tội nghiệp của tôi đã sống hơn 30 năm mà không biết ngày sinh nhật của chính mình. Năm nay, gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau ăn mừng”, ông Li Shijie nghẹn ngào.

Trên các diễn đàn, cư dân mạng đều chung vui cùng Zhang và gia đình. Một người bình luận: "Đây là câu chuyện mà ngay cả một biên kịch cũng không nghĩ ra được. Thật vui vì gia đình bạn cuối cùng đã hạnh phúc và trọn vẹn".

 Cả gia đình Zhang đoàn tụ sau 33 năm. Ảnh: QQ.com.

Cả gia đình Zhang đoàn tụ sau 33 năm. Ảnh: QQ.com.

Trong khi đó, một người khác để ý Zhang có gương mặt rất giống mẹ ruột.

Zhang cũng được khen ngợi vì đã tạo dựng sự nghiệp kinh doanh bằng cách làm việc chăm chỉ, thay vì chỉ dựa vào tài sản của cha mẹ ruột.

Tại buổi tiệc long trọng được tổ chức ở tỉnh Chiết Giang vào ngày 20/5, cha ruột của Zhang đã rưng rưng tặng cho con trai thất lạc một thẻ ngân hàng chứa 1,2 triệu nhân dân tệ (166.000 USD).

Nhiều câu chuyện khác về những đứa trẻ bị thất lạc gia đình như Zhang cũng liên tiếp xuất hiện gần đây.

Hôm 5/6, người đàn ông 48 tuổi tên Shi Chunxin tươi cười rạng rỡ khi đứng cạnh cô con gái Shi Ke bị bắt cóc vào năm 2001. Ông đã có hành trình hơn 20 năm ròng rã đi khắp đất nước, phát tờ rơi, đăng thông báo tìm người và xuất hiện trên các chương trình truyền hình chuyên tìm kiếm nạn nhân của nạn buôn người.

Hay vào tháng 12 năm ngoái, Xie Qingshuai (25 tuổi) - người bị bắt cóc khi còn rất nhỏ - may mắn đoàn tụ với cha mẹ khá giả, được tặng 3 căn hộ và 1 chiếc ôtô trong bữa tiệc chào mừng về nhà đầy cảm xúc.

Mai Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/bat-ngo-gap-lai-con-trai-da-khai-tu-33-nam-truoc-post1482832.html