Bị chó lạ tấn công, một người ở Đắk Lắk tử vong vì chủ quan không tiêm phòng dại
Chỉ một vết cắn nhỏ từ chó lạ, bốn người ở Đắk Lắk bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ba người kịp đi tiêm phòng, riêng một người không may đã tử vong vì không điều trị kịp thời.
Báo Người Lao Động cho biết, ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại xã Ea Tul (huyện Cư M’gar). Đây là ca tử vong thứ 5 do nghi mắc bệnh dại trên địa bàn từ đầu năm đến nay.
Nạn nhân là anh Y.P.H W. (sinh năm 1990, trú xã Ea Tul). Trước đó, ngày 9.7, anh H xuất hiện triệu chứng sợ nước, sợ gió nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, anh được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và tăng huyết áp.
Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Anh W. tử vong lúc 22 giờ 20 phút.

Nạn nhân bị có dại cắn ở tay. Ảnh: VietNamNet.
Báo VietNamNet cho hay, thông tin ban đầu, cách đây 20 ngày, anh W. và 3 người khác bị một con chó lạ cắn. Một ngày sau con chó này bất ngờ bị chết không rõ nguyên nhân.
Ngay sau đó, 3 trong 4 người trên đã đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Riêng anh W. do nghĩ vết cắn ở tay nhỏ, không có dấu hiệu nhiễm trùng nên chủ quan không đi tiêm vắc xin.
Cách đây 3 ngày, anh W. có biểu hiện tức ngực, khó thở, sợ gió, sợ nước rõ rệt, tiết nhiều đờm nhớt nên mới đi tiêm vắc xin.
Trao đổi trên báo Thanh Tra, Bác sĩ H’Nuen H’Đơk, Phó Trưởng Khoa Phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhấn mạnh: "Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật, thường là chó, mèo. Khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%".
Bác sĩ cũng khẳng định thêm: "Bệnh dại tuy nguy hiểm nhưng đã có vắc-xin phòng bệnh và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại. Do đó, khi bị chó mèo cào, cắn cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, người dân cũng nên tiêm ngừa vắc-xin phòng bệnh dại. Vật nuôi trong nhà như chó, mèo cũng cần được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đều đặn hàng năm".
Trường hợp tử vong của anh Y.P.H W. là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc-xin dại kịp thời và không nên chủ quan với bất kỳ vết cắn, cào nào từ động vật, dù là nhỏ nhất. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh dại trong cộng đồng là vô cùng cần thiết để tránh những cái chết đáng tiếc có thể phòng ngừa được.