Xót xa người đàn ông nghèo bán đất, vay lãi cứu vợ ung thư máu và nuôi 3 con nhỏ

Để cứu vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh Chương phải bán nhà, dắt díu 3 con nhỏ sang ở nhờ nhà vợ. Nhưng đau lòng hơn là mỗi lần nghe con nhỏ nói 'mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé. Con nuôi tóc dài để tặng mẹ làm tóc giả' khiến anh Chương không cầm được nước mắt.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Chương (SN 1988) và chị Phạm Thị Sinh (SN 1992), trú tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình cùng 3 con nhỏ (bé lớn nhất sinh năm 2013, bé út sinh năm 2018), sống trong căn nhà tạm bợ trên mảnh đất do bố mẹ anh Chương cho.

Chị Sinh làm công nhân may, còn anh Chương làm nghề cốt pha. Tuy thu nhập thấp nhưng hai vợ chồng chịu khó làm lụng và chi tiêu tằn tiện nên cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng tiết kiệm được chút ít. Họ cố gắng “cày cuốc” thêm để gom góp ít tiền, mong mấy năm nữa có thể xây được một căn nhà nhỏ, vững chãi hơn cho các con có chỗ ở tử tế.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Đó là vào tháng 3/2024, khi thấy cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, chị Sinh đi khám và bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư máu.

Từ ngày chị Sinh nằm viện điều trị bệnh ung thư máu, anh Chương đành phải bán mảnh đất đang ở để có tiền lo thuốc men cho vợ.

Từ ngày chị Sinh nằm viện điều trị bệnh ung thư máu, anh Chương đành phải bán mảnh đất đang ở để có tiền lo thuốc men cho vợ.

Khi hay tin mình bị ung thư, tôi thấy trời đất như sụp đổ. Điều tôi đau lòng nhất là nghĩ đến cảnh 3 đứa con nhỏ, lỡ chẳng may mình có mệnh hệ gì thì các con sẽ mồ côi mẹ.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không dám nghĩ đến việc điều trị ở bệnh viện, đành xin về nhà uống thuốc nam. Nhưng sau 2 tháng, bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nặng, khiến tôi phải nhập viện cấp cứu”, chị Sinh ngậm ngùi chia sẻ.

Chỉ mấy tháng sau khi phát hiện vợ bị bệnh, anh Chương đã phải bán mảnh đất — nơi cả gia đình đang dựng lán sinh sống — để có tiền chữa bệnh cho vợ. Không còn chỗ ở, cả nhà anh lại dắt díu nhau sang nhà vợ anh, ở tổ dân phố 8, xã Hải Tiến (tỉnh Ninh Bình) để ở nhờ.

Anh Chương chia sẻ, đến nay, vợ anh đã trải qua 5 đợt truyền hóa chất, mỗi đợt nằm viện kéo dài từ một đến một tháng rưỡi.

Những đợt truyền hóa chất khiến chị Sinh sốt cao liên tục, cơ thể kiệt quệ. Mọi việc, từ vệ sinh cá nhân, tắm rửa… đều do một tay anh Chương lo liệu. Anh không dám rời chị nửa bước. Thời gian anh đưa chị đi viện, ba con nhỏ đành phải nhờ cậy mẹ vợ anh chăm sóc.

Mỗi lần thấy tôi xách túi đi viện, 3 đứa con lại chạy ra hỏi ‘Mẹ có về không bố?’. Có lần, 2 đứa con gái nói ‘Mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé. Con nuôi tóc dài để tặng mẹ làm tóc giả đội’. Tôi nghe mà chỉ biết quay đi lau nước mắt. Thương các con còn nhỏ dại quá", anh Chương nghẹn lời kể.

Không có nhà, cả gia đình anh đành dắt díu nhau sang ở nhờ nhà mẹ vợ.

Không có nhà, cả gia đình anh đành dắt díu nhau sang ở nhờ nhà mẹ vợ.

Từ khi chị Sinh phát bệnh, cả gia đình chỉ biết trông vào mình anh Chương. Trừ những đợt vợ phải nhập viện truyền hóa chất cần người chăm sóc, những ngày còn lại, anh cố gắng đi làm thuê, mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn để lo thuốc thang cho vợ và nuôi 3 con nhỏ.

Anh Chương cho biết, dù vợ anh có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí hóa chất và thuốc đặc trị không nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm nên mỗi lần điều trị rất tốn kém. Hơn 1 năm qua, tiền thuốc điều trị của chị Sinh đã vượt quá 500 triệu đồng.

Đây là số tiền bán mảnh đất đến nay cũng đã cạn, anh Chương không còn cách nào khác đành phải vay lãi để trang trải chi phí thuốc men cho vợ. Mỗi ngày trôi qua, kinh tế gia đình lại càng kiệt quệ hơn, lâm vào cảnh bế tắc.

Tôi không dám nói với vợ việc điều trị tốn bao nhiêu tiền, sợ cô ấy suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng tinh thần”, anh Chương buồn rầu nói.

Thấy hoàn cảnh vợ chồng anh Chương khó khăn, bà con hàng xóm góp lại mỗi người một chút để giúp đỡ. Có người cho rau, người cho gạo, người giúp chút ít tiền, chỉ mong gia đình qua cơn bĩ cực.

Bác sĩ cho biết, hiện chị Sinh vẫn cần duy trì thuốc khô kết hợp bổ gan với chi phí khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Chưa kể, trong quá trình truyền hóa chất, chị Sinh bị nấm phổi, bác sĩ kê thuốc loại đặc trị, giá gần 500.000 đồng/viên, mỗi ngày 2 viên, uống ít nhất 7–10 ngày.

Nhưng thật buồn là không còn tiền mua thuốc, anh Chương đành phải để chị tạm ngưng dù biết rủi ro rất lớn.

Giờ đây, điều mong mỏi lớn nhất của anh Chương là đủ sức khỏe để đi làm đều đặn, có tiền lo thuốc thang cho vợ, để vợ được sống, 3 đứa con nhỏ còn mẹ.

Lãnh đạo UBND xã Hải Tiến xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Chương hiện rất khó khăn do vợ mắc bệnh ung thư, cần điều trị lâu dài và tốn kém. Chính quyền địa phương cũng quan tâm, hỗ trợ trong khả năng. Đồng thời, rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để chị Sinh có cơ hội sống, để ba đứa trẻ có mẹ, giúp gia đình anh Chương vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Chương (chồng chị Sinh): Tổ dân phố 8, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0978448948

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS2025.182 (chị Phạm Thị Sinh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 1900108

Trọng Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xot-xa-nguoi-dan-ong-ngheo-ban-dat-vay-lai-cuu-vo-ung-thu-mau-va-nuoi-3-con-nho-2419119.html