Bình minh thành phố

Thành phố này là quê hương thứ hai của tôi, nơi mà người ta vẫn gọi là 'đất lành chim đậu'. Thanh xuân của tôi đã trải qua với nhiều kỷ niệm đẹp, những ngày tháng miệt mài học tập, rong ruổi trong cuộc mưu sinh và định cư ở đây đã bồi đắp trong tôi tình yêu và niềm gắn bó thiết tha với thành phố.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không giống những buổi bình minh ở thôn quê, ánh mặt trời làm xua tan làn sương buổi sớm, thành phố chào bình minh khi những ngọn đèn đường vụt tắt. Từng tòa nhà cao tầng dần hiện rõ, đâu đó, mặt trời treo lơ lửng trên ban công tỏa nắng xuống các con phố. Người người thức dậy và bắt đầu ngày mới của mình.

Bình minh thành phố bắt đầu bằng một tiếng rao hàng. Giọng rao từ một miền quê xa xôi nào đó lọt vào từng con hẻm, từng ngóc ngách. Là những ngô luộc, khoai lang, bánh mì buổi sáng - thức quà ăn vội cho những người bình dân bận rộn.

Cô bán hàng nhẫn nại đẩy chiếc xe thùng to, miệng luôn cười tươi mời chào khách. Nhìn bóng dáng khắc khổ, lam lũ ấy, tôi bất giác nhớ đến gánh hàng rong của mẹ - một thời ngược xuôi nuôi chúng tôi khôn lớn.

Bình minh thành phố bắt đầu bằng tiếng còi xe. Những chiếc ô tô chở hàng lăn bánh từ sớm, tiếng xe máy, âm thanh lách cách của xe xích lô… Dường như, những con người lao động tứ phương chỉ chờ trời sáng là bắt tay vào công việc thường nhật của mình.

Bình minh thành phố dành cho những ai thư thả nơi công viên hoặc bờ hồ. Người ta dạo bộ hít thở không khí trong lành để chào đón một ngày dài năng động. Người già, người trẻ từng tốp dạo bước dọc bờ hồ, trên những lối đi dành cho người đi bộ.

Ai cũng cố đi hoặc chạy thêm một vòng nữa, vươn vai và cười khoan khoái, nếu mỏi thì ngồi ghế đá, dưới những tán cây xanh rì, mát rượi mà hít hà chút thanh mát của thành phố lúc đầu ngày.

Bình minh thành phố dành cho những người bận rộn là hương vị quen thuộc của ly cà phê buổi sáng. Quán cà phê nào vào sáng sớm cũng đông người, người ta tranh thủ nhấm nháp vài ngụm cà phê, lướt qua một vài tin tức trước giờ làm.

Cũng có nhiều nơi làm cà phê sẵn trong chiếc ly xinh xinh cho khách mang đi rất tiện. Một chút cà phê sáng làm cho người ta sảng khoái, tỉnh táo hơn chào đón một ngày dài.

Ánh nắng ban mai ngập tràn mọi góc phố, len lỏi khắp các con đường. Những thảm cỏ xanh non ngậm đầy sương sớm, từng khóm hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương, điểm tô cho vẻ đẹp của thành phố trong ngày bình yên. Đường phố lại tấp nập, nhịp sống của phố xá lại bắt đầu.

Tôi cũng như bao người sống ở đây, luôn chịu khó dậy sớm để tận hưởng những khoảnh khắc trong lành khi thành phố đón bình minh.

Quỳnh Sen

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/binh-minh-thanh-pho-20240603150147817.htm