Bình yên trong những 'không gian xanh' của Thủ đô ngày cuối năm

Trong ngày cuối cùng của năm con Rắn, tại các công viên ở Thủ đô vẫn có nhiều người dân tìm đến để tập luyện thể thao, nghỉ ngơi, thư giãn sau những lo toan thường nhật. Và đó cũng là cách để họ thấy yêu hơn Hà Nội- nơi mà chất lượng môi trường sống của người dân đang ngày càng được cải thiện, bắt đầu từ việc Thành phố đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa...

Ghi nhận tại các công viên ngày 29 Tết.

5 giờ sáng, nhiều người dân chạy bộ tại công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

5 giờ sáng, nhiều người dân chạy bộ tại công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

Lực lượng bảo vệ cũng vào việc vừa hướng dẫn người dân, vừa duy trì an ninh tại công viên Cầu Giấy.

Lực lượng bảo vệ cũng vào việc vừa hướng dẫn người dân, vừa duy trì an ninh tại công viên Cầu Giấy.

Anh Bùi Trí Bình, nhà ở phố Trương Công Giai, phường Cầu Giấy cho biết: Với một người chạy bộ như anh rất cần có không gian chạy đảm bảo đủ an toàn, xanh, sạch, đẹp. Anh rất vui vì công viên Cầu Giấy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đó. Anh cũng ủng hộ chỉ đạo của Thành phố dỡ bỏ hàng rào tại các công viên giúp không gian công cộng được kết nối rộng và thoáng đãng hơn.

Anh Bùi Trí Bình, nhà ở phố Trương Công Giai, phường Cầu Giấy cho biết: Với một người chạy bộ như anh rất cần có không gian chạy đảm bảo đủ an toàn, xanh, sạch, đẹp. Anh rất vui vì công viên Cầu Giấy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đó. Anh cũng ủng hộ chỉ đạo của Thành phố dỡ bỏ hàng rào tại các công viên giúp không gian công cộng được kết nối rộng và thoáng đãng hơn.

Hai vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Khôi (89 tuổi) và Nguyễn Thị Hải (82 tuổi) ở phố Duy Tân ngày nào cũng có mặt tại công viên Cầu Giấy để tập thể dục từ 5 giờ sáng. Bà Hải chia sẻ, trước đây, khi chưa có công viên Cầu Giấy, bà thường phải đạp xe ra phố thay cho tập thể dục. Từ khi có công viên này, vợ chồng bà không cần phải đi xa để rèn luyện sức khỏe nữa.

Hai vợ chồng ông bà Nguyễn Xuân Khôi (89 tuổi) và Nguyễn Thị Hải (82 tuổi) ở phố Duy Tân ngày nào cũng có mặt tại công viên Cầu Giấy để tập thể dục từ 5 giờ sáng. Bà Hải chia sẻ, trước đây, khi chưa có công viên Cầu Giấy, bà thường phải đạp xe ra phố thay cho tập thể dục. Từ khi có công viên này, vợ chồng bà không cần phải đi xa để rèn luyện sức khỏe nữa.

Vợ chồng ông Lê Anh Sinh, phường Cầu Giấy cho biết, quan năm, cả ngày Tết, vợ chồng ông đều đến công viên Cầu Giấy mỗi ngày. Ông thấy Hà Nội xứng danh là thành phố đáng sống khi luôn quan tâm xây dựng những không gian công cộng khang trang, lành mạnh cho người dân tới sinh hoạt.

Vợ chồng ông Lê Anh Sinh, phường Cầu Giấy cho biết, quan năm, cả ngày Tết, vợ chồng ông đều đến công viên Cầu Giấy mỗi ngày. Ông thấy Hà Nội xứng danh là thành phố đáng sống khi luôn quan tâm xây dựng những không gian công cộng khang trang, lành mạnh cho người dân tới sinh hoạt.

Sáng ngày 29 Tết, đi trên phố Lê Duẩn, người dân có thể tận hưởng không gian xanh rộng lớn trải dài sau khi công viên Thống Nhất được rỡ bỏ hàng rào.

Sáng ngày 29 Tết, đi trên phố Lê Duẩn, người dân có thể tận hưởng không gian xanh rộng lớn trải dài sau khi công viên Thống Nhất được rỡ bỏ hàng rào.

Không gian thanh bình, tràn ngập sắc xuân ngay từ lối vào công viên

Không gian thanh bình, tràn ngập sắc xuân ngay từ lối vào công viên

Các gia đình đưa con nhỏ đến đây vui chơi ngày cuối năm và ghi lại khoảnh khắc đón Xuân cùng con

Các gia đình đưa con nhỏ đến đây vui chơi ngày cuối năm và ghi lại khoảnh khắc đón Xuân cùng con

Một người mẹ cùng con đạp xe, chơi ở đảo Thống Nhất trong công viên. Chị cho biết, Hà Nội những ngày này cho chị cảm giác rất thanh bình.

Một người mẹ cùng con đạp xe, chơi ở đảo Thống Nhất trong công viên. Chị cho biết, Hà Nội những ngày này cho chị cảm giác rất thanh bình.

Ông bà đưa cháu nhỏ tới công viên Thống Nhất vui chơi. Người ông năm này đã gần 70 tuổi xúc động chia sẻ: Tôi đã được chứng kiến giai đoạn Hà Nội có nhiều khó khăn nên bây giờ tôi rất vui khi Thành phố đang ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, sánh ngang với nhiều thành phố trên thế giới.

Ông bà đưa cháu nhỏ tới công viên Thống Nhất vui chơi. Người ông năm này đã gần 70 tuổi xúc động chia sẻ: Tôi đã được chứng kiến giai đoạn Hà Nội có nhiều khó khăn nên bây giờ tôi rất vui khi Thành phố đang ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, sánh ngang với nhiều thành phố trên thế giới.

Chị Minh Thu, nhà ở phố Vương Thừa Vũ, phường Thanh Xuân chia sẻ, ngày thường, chị và nhiều chị em có mặt tại công viên Thống Nhất từ 5h30 để tập erobic. Từ ngày 27 âm lịch, CLB tạm nghỉ để đón Tết nhưng chị vẫn tới đây hôm nay để “nạp” thêm năng lượng trước khi bắt đầu năm mới.

Chị Minh Thu, nhà ở phố Vương Thừa Vũ, phường Thanh Xuân chia sẻ, ngày thường, chị và nhiều chị em có mặt tại công viên Thống Nhất từ 5h30 để tập erobic. Từ ngày 27 âm lịch, CLB tạm nghỉ để đón Tết nhưng chị vẫn tới đây hôm nay để “nạp” thêm năng lượng trước khi bắt đầu năm mới.

Chị Hoa, công nhân công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cùng các đồng nghiệp thay phiên nhau chăm sóc, duy trì cây hoa, cây cảnh tại công viên, đảm bảo để người dân có không gian du Xuân xanh, sạch, đẹp.

Chị Hoa, công nhân công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cùng các đồng nghiệp thay phiên nhau chăm sóc, duy trì cây hoa, cây cảnh tại công viên, đảm bảo để người dân có không gian du Xuân xanh, sạch, đẹp.

Sau 4 năm đi xa, chị Huyền cùng chồng và hai con (hiện đang sống ở Manchester, Anh) về Việt Nam đón Tết nguyên đán Bính Ngọ. Sáng ngày 29 Tết, vợ chồng chị đưa con đến công viên Thống Nhất chơi. Chị cho biết: Mỗi lần trở về, chị đều thấy bất ngờ trước sự đổi thay của thủ đô Hà Nội. Hà Nội mỗi ngày một đẹp hơn.

Sau 4 năm đi xa, chị Huyền cùng chồng và hai con (hiện đang sống ở Manchester, Anh) về Việt Nam đón Tết nguyên đán Bính Ngọ. Sáng ngày 29 Tết, vợ chồng chị đưa con đến công viên Thống Nhất chơi. Chị cho biết: Mỗi lần trở về, chị đều thấy bất ngờ trước sự đổi thay của thủ đô Hà Nội. Hà Nội mỗi ngày một đẹp hơn.

Công viên Thanh Xuân, phố Hoàng Minh Giám, phường Thanh Xuân là một trong những công viên lớn và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội. Từ trên cao nhìn xuống, công viên mang tới một không gian xanh, lãng mạn và bình yên cho Thủ đô.

Công viên Thanh Xuân, phố Hoàng Minh Giám, phường Thanh Xuân là một trong những công viên lớn và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội. Từ trên cao nhìn xuống, công viên mang tới một không gian xanh, lãng mạn và bình yên cho Thủ đô.

Tết đến, công viên được trang hoàng rực rỡ. Đây cũng là điểm chỉ ít tiếng nữa sẽ bắn pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ

Tết đến, công viên được trang hoàng rực rỡ. Đây cũng là điểm chỉ ít tiếng nữa sẽ bắn pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ

Chiều 29 Tết, vẫn có đông người dân đến đây tập thể dục

Chiều 29 Tết, vẫn có đông người dân đến đây tập thể dục

Và cả các em nhỏ mặc áo dài, xúng xính dạo chơi trong công viên chào xuân mới

Và cả các em nhỏ mặc áo dài, xúng xính dạo chơi trong công viên chào xuân mới

HOÀNG LAN

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/binh-yen-trong-nhung-khong-gian-xanh-cua-thu-do-ngay-cuoi-nam-733800.html