Bộ đội Công binh 'Vui xuân mới không quên nhiệm vụ'
Tết Bính Ngọ năm 1966 (mồng Một Tết) cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19/5 Công binh (nay là Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, chúc Tết đơn vị. Những tình cảm sâu nặng, những lời căn dặn của Bác luôn là nguồn động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ, Bác khen ngợi: “Năm qua, các đơn vị công binh đã lập được nhiều thành tích trong việc phục vụ chiến đấu và giao thông vận tải, bảo đảm cầu đường, làm trận địa cho các đơn vị phòng không, tháo gỡ bom nổ chậm, xây dựng các công trình quốc phòng. Các công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cũng có nhiều tiến bộ. Công binh đã nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ chiến đấu kịp thời, góp phần vào thắng lợi chung của toàn quân và toàn dân ta”. Bác căn dặn: "Các chú chớ tự mãn với những thành tích đó mà phải tiếp tục cố gắng để đạt thành tích lớn hơn nữa… Cần luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu".
Kể từ Xuân Bính Ngọ năm 1966 đến nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về cấp ủy, chỉ huy các cấp từ Lữ đoàn đến các cơ quan, đơn vị đều tổ chức giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ khắc ghi lời Bác dạy, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Tại thao trường huấn luyện, thời tiết những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025 càng thêm giá lạnh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vượt sông 4 vẫn tích cực luyện tập nội dung thực hành lắp ghép phà PMP 60 tấn và các kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn trên sông. Khẩu lệnh của người chỉ huy vừa dứt, những đốt phà được thả xuống nước, từ trên bờ các chiến sĩ nhanh chóng lên phà chèo lái, lắp ghép những đốt phà lại với nhau, chỉ trong chốc lát, chiếc phà to lớn, cồng kềnh đã được ghép hoàn chỉnh thành một cái cầu dài. Binh nhất Trần Đình Dương, ở Trung đội 6, Đại đội 11, Tiểu đoàn Vượt sông 4 chia sẻ: “Dịp Tết là thời điểm mọi người nghỉ ngơi, đoàn tụ, nhưng đối với Bộ đội Công binh, đây lại là lúc phải tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng tôi tích cực luyện tập thuần thục các kỹ thuật động tác, phương án có thể xảy ra, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ để đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, an lành”.
Theo Đại tá Nguyễn Trọng Tiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 513, để hoàn thành nhiệm vụ canh trực và xử lý các tình huống trong dịp Tết, Lữ đoàn đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch canh gác, trực SSCĐ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về tổ chức, con người và cơ sở vật chất; tổ chức luyện tập, xử lý các tình huống, phương án chiến đấu; tập trung ưu tiên các bộ phận làm nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ A2, cứu hộ, cứu nạn. "Chúng tôi xác định, phải bảo đảm an toàn trong đơn vị và hỗ trợ hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong những tình huống khẩn cấp, nhất là cháy nổ, sập công trình, tai nạn trên sông… để giảm thiệt hại về người và vật chất, tài sản của Nhà nước, nhân dân khi có sự cố xảy ra", Đại tá Nguyễn Trọng Tiến nhấn mạnh.
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 513 đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm. Trên đường vào Sở chỉ huy Lữ đoàn, chúng tôi thấy từ khu vực cổng và trục đường nhỏ dẫn vào doanh trại đều được trang trí bắt mắt bằng hai dãy cờ đuôi nheo đủ màu, xen lẫn những cành đào đang khoe sắc, tô điểm cho khuôn viên đơn vị thêm rực rỡ sắc xuân. Nổi bật là những tấm pano, khẩu hiệu: “Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”, “Tết vui tươi, an toàn tiết kiệm”,… như để nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống. Đang tất bật trang trí cành đào, bàn thờ Tổ quốc, Binh nhất Nguyễn Minh Ngọc, ở Trung đội 2, Đại đội 10, Tiểu đoàn Vượt sông 4 chia sẻ: “Lần đầu được vui xuân, đón tết tại đơn vị, em thấy rất vui, háo hức, được cùng đồng chí, đồng đội tự tay làm món ăn, trang trí cây đào, em thấy thật ấm cúng như ở nhà”.
Với những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), dù đón Tết xa nhà, trên dải biên cương Đông Bắc của Tổ quốc nhưng cán bộ, chiến sĩ cũng chuẩn bị đầy đủ hương vị ngày tết như giò lợn, gà, bánh chưng, mứt tết,… cùng những cành đào rừng đang khoe sắc. Đại úy Phạm Văn Tuấn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Đóng quân phân tán, việc quản lý, duy trì kỷ luật là hết sức quan trọng. Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, cảnh giác, SSCĐ cao; đơn vị quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thi gói bánh chưng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị”.
Một mùa xuân mới đang về, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 513 luôn khắc ghi lời dạy của Bác, với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, luôn luôn SSCĐ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.