Bồi hồi nén hương tri ân Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập

Trong không khí rực rỡ cờ hoa mừng Tết Độc lập, giữa dòng người náo nức hướng về ngày Quốc khánh 2/9, có những khoảnh khắc khiến lòng người chợt lắng lại. Đó là khi mỗi người thành kính dâng lên Bác Hồ nén hương thơm, bó hoa tươi với tấm lòng biết ơn.

Năm nay, sự trùng hợp đặc biệt khi ngày Quốc khánh 2/9 trùng với ngày giỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo lịch âm, càng khiến Tết Độc lập trở nên thiêng liêng. Trong niềm vui chung của đất nước, những nén hương thành kính lại được thắp lên, nối những tấm lòng hôm nay với vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Đội Cựu Thanh niên xung phong phường Lào Cai thắp hương tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Đội Cựu Thanh niên xung phong phường Lào Cai thắp hương tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh.

Tại phường Lào Cai, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân thuộc nhiều thế hệ đã tìm về Nhà bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các địa chỉ đỏ. Người già, người trẻ, những người đã từng trải qua chiến tranh hay thế hệ hôm nay chỉ biết về Bác Hồ qua trang sách, chuyện kể... cùng gặp nhau ở một điểm chung: lòng thành kính. Không ai bảo ai, mỗi người tự chọn cho mình một nén hương thơm, một bó hoa tươi thắm.

Người dân đến thắp hương tại Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, tại phường Lào Cai.

Người dân đến thắp hương tại Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, tại phường Lào Cai.

Những bước chân chậm lại trước không gian tưởng niệm. Trong dòng người về thắp nén tâm nhang, ông Phạm Xuân Thường, tổ 18, phường Lào Cai không giấu nổi xúc động: Chúng tôi đến đây dâng nén hương thơm kính dâng Bác và tự nhủ lòng sẽ luôn kiên định đi theo con đường Người đã chọn, tiếp tục học tập, rèn luyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ, nhiều đoàn đại biểu cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công trước anh linh của Bác Hồ. Lễ giỗ Bác diễn ra đúng nghi thức truyền thống, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nét đẹp được phường Nghĩa Lộ duy trì thường xuyên. Sự kiện không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhớ các thế hệ về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tạo không khí sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn thể cán bộ và Nhân dân.

Tại phường Nghĩa Lộ, nhiều đoàn đại biểu cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công trước anh linh của Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập.

Tại phường Nghĩa Lộ, nhiều đoàn đại biểu cũng tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công trước anh linh của Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập.

Một nén hương nhỏ chứa biết bao tình cảm, thể hiện sự tưởng nhớ - cũng là lời tự nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm của mình trong cuộc sống hôm nay. Điều đẹp nhất trong buổi dâng hương tưởng niệm Bác Hồ không chỉ ở khoảnh khắc nghiêng mình trước anh linh Người, còn ở lời hứa được mỗi người lặng lẽ mang theo sau khi rời nơi tưởng niệm. Học tập và làm theo Bác không phải là những điều quá xa vời. Đó có thể bắt đầu từ cách mỗi người sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng; từ sự tận tâm trong công việc; từ việc chung tay gìn giữ những giá trị tốt đẹp ở khu dân cư.

Người dân tham quan tại các khu di tích tưởng niệm Bác Hồ

Người dân tham quan tại các khu di tích tưởng niệm Bác Hồ

Với bà Nguyễn Thị Mai, tổ 14, phường Lào Cai, ngày 2/9 trở thành dịp đặc biệt: Hằng năm cứ đến ngày 2/9, chúng tôi lại tổ chức lễ dâng hương và tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Câu chuyện của mỗi người có thể khác nhau, nhưng trong sâu thẳm đều gặp nhau ở một niềm tin: những giá trị mà Bác Hồ để lại vẫn còn nguyên ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay. Với bà Nguyễn Thị Kim, tổ 3, phường Cam Đường, dù đã nghỉ hưu, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vẫn được thể hiện bằng những hành động cụ thể:Dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương, cùng các hội viên gìn giữ nếp sống đẹp, nhắc nhở nhau luôn sống, cống hiến và học tập theo tấm gương của Bác Hồ.

Ở nơi biên cương Lào Cai, ngày Tết Độc lập mang một sắc thái rất riêng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên những tuyến đường, bản làng. Niềm vui độc lập hiện hữu trong cuộc sống bình yên. Giữa những thanh âm rộn ràng ấy, khói hương tại Nhà bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ bay lên.

Trong làn khói hương ấy có ký ức của quá khứ, có niềm vui của hiện tại và cả những ước vọng gửi tương lai. Có lẽ, món quà ý nghĩa nhất mà mỗi người dân có thể dâng lên Bác Hồ kính yêu trong ngày Tết Độc lập chính là sự đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển, biên cương giàu đẹp, đất nước Việt Nam vững mạnh.

Lê Trung Kiên - Thùy Hương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/boi-hoi-nen-huong-tri-an-bac-ho-trong-ngay-tet-doc-lap-post907478.html