Không chỉ cẩm tú cầu xanh gây sốt, giới trẻ mê đắm Hồ Gươm mỗi mùa 'thay hoa'
Còn nhớ thời gian này năm ngoái, Hồ Gươm khiến giới trẻ Hà Nội phấn khích với dãy hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, thì năm nay, một dãy cẩm tú cầu xanh mượt đang khiến Gen Z đến Gen Alpha mê mẩn.
Những ngày gần đây, mạng xã hội "rần rần" vì sắc xanh của cẩm tú cầu tại Hồ Gươm. Có hoa thì tất nhiên phải có ảnh, nhiều bạn trẻ tranh thủ hẹn nhau "lên phố" để chiêm ngưỡng "mùa hoa mới".


Cận cảnh dãy hoa cẩm tú cầu và hàng người check-in kín hai bên.
Không khí nhộn nhịp tại Hồ Gươm dịp nghỉ lễ.
Dạo một vòng Hồ Gươm, "thu hoạch" được gì? Một album ảnh mới, chắc chắn rồi. Một buổi chiều đi bộ với hội bạn. Một chút nắng, một chút gió và rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Với Trịnh Thị Huyền (Hà Nội, sinh năm 2007), điều khiến cô bạn thích thú không chỉ là những góc hoa đẹp mà còn là cảm giác được hòa vào không khí đặc biệt của lễ Quốc khánh 2/9.
Cô bạn Trịnh Thị Huyền luôn cảm thấy hào hứng và mới lạ vào mỗi lần Hồ Gươm được "thay áo" mới nhờ những dãy hoa "đổi màu".
Không chỉ sắc xanh của hoa cẩm tú cầu đang gây sốt, Hồ Gươm còn có nguyên một dãy hoa hồng đang nở rộ, luống hoa cúc cam, vàng... Mỗi góc lại mang một vibe riêng - đủ để bạn đi một vòng là "đầy bộ nhớ".




Hoa xinh, background xịn, việc còn lại là chọn góc nào để chụp thật đẹp.
Giống như cô bạn Trịnh Thị Huyền, không ít bạn trẻ cũng cảm thấy thích thú hơn khi hơn 1 năm trở lại đây, Hồ Gươm liên tục được thay đổi "giao diện" nhờ những luống hoa mới được vun trồng. Những góc ghế, ven hồ quen thuộc nhưng không nhàm chán nhờ được "đổi phông" bởi các dãy hoa. Không chỉ dịp nghỉ lễ Quốc khánh mới đông đúc, Hồ Gươm còn là "tọa độ" hò hẹn bắt kịp xu hướng của giới trẻ mỗi cuối tuần.

