Cả nước đang 'ôm' miền Trung vào lòng!
Trước những thiệt hại và mất mát quá lớn do mưa lũ, người dân cả nước đang dang tay 'ôm' lấy đồng bào miền Trung ruột thịt của mình.
Hình ảnh những con đường bị chia cắt, những mái nhà ngập chìm trong biển nước, những tiếng kêu cứu của người dân trong dòng lũ cuộn xiết… ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk đã khiến cả nước không khỏi bàng hoàng. Trong khoảnh khắc đau thương ấy, người dân khắp mọi miền Tổ quốc lại một lần nữa thắp sáng truyền thống tốt đẹp ngàn đời: tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”.
Không ai bảo ai, từ các group dân cư, các hội nhóm, khu phố, đoàn thể đến các doanh nghiệp và cá nhân đã khẩn trương, cùng nhau quyên góp hàng hóa và các phương tiện cứu hộ, nhanh chóng vận chuyển đến người dân vùng lũ.

Đông đảo người dân và tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và phân loại hàng hóa để vận chuyển đến với đồng bào miền Trung ruột thịt.
Hầu như những ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đều không ngủ. Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa Sinh viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, hàng trăm tình nguyện viên xuyên đêm tiếp nhận và phân loại hàng hóa rồi xếp hàng lên xe, tranh thủ từng phút từng giây để các thùng hàng sớm lên đường về miền Trung thân yêu đang oằn mình trong cơn lũ dữ.
Hay tại chung cư Khang Điền Safira (phường Long Trường), các cư dân đã cùng nhau quyên góp quần áo, thực phẩm chế biến sẵn và cả các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, sau đó thuê xe tải vận chuyển trực tiếp đến các vùng đang ngập lũ Phú Yên (cũ), Khánh Hòa… Trong hai ngày 22 và 23/11, chỉ riêng tại đây đã có 4 chuyến xe xuất phát trong đêm, mang theo hàng chục tấn hàng cùng hàng ngàn tấm lòng của bà con gởi gắm cho đồng bào vùng lũ.
Còn tại Đồng Nai, trong hai ngày 22 và 23/11, hàng trăm người dân tại phường Trảng Dài đã cùng nhau gói và nấu khoảng 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để gửi đến các xã bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử tại Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ).
Trong khi đó, các điểm tiếp nhận cứu trợ ở Hà Nội liên tục ghi nhận lượng lớn hàng hóa ủng hộ gửi về. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, những chuyến hàng đầy ắp nhu yếu phẩm đã được chuyển đi liên tục trong những ngày qua để kịp thời trao tới tay người dân vùng lũ. Nhiều điểm thu nhận hàng hóa trên khắp thành phố Hà Nội, các tình nguyện viên vẫn đang miệt mài tiếp nhận, phân loại và đóng gói những thùng hàng nhằm sớm gửi tới đồng bào miền Trung.

Tình nguyện viên phân loại và đóng gói quần áo để gửi tới đồng bào miền Trung tại điểm Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Hiện tại, người dân cả nước vẫn không ngừng ủng hộ vật chất và tiền của thông qua các kênh quyên góp của các tổ chức xã hội, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự đóng góp trực tiếp của từng cá nhân, doanh nghiệp cho đồng bào vùng lũ. Song song đó, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã gởi các lực lượng đến hỗ trợ y tế cho người dân và khôi phục hạ tầng sau lũ.
Trước đó, ngày 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương là Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Dù đang có chuyến công tác tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu các ngành chức năng rà soát lại những hộ có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, bố trí nơi ở tạm cho người dân; hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước ngày 30/11/2025; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước ngày 31/1/2026 để đến trước Tết Nguyên đán năm 2026 người dân có nhà đón Tết.
Có thể nói, không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra, người dân Việt Nam lại chung tay nhanh đến vậy. Bởi trong chiều sâu văn hóa, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia luôn là sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng. Và ngay khi người dân vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên oằn mình gánh chịu thiệt hại, tinh thần ấy lại bừng lên mạnh mẽ, lan tỏa từ thành thị tới nông thôn, từ trong nước đến cộng đồng kiều bào xa xứ.
Từ nhiều địa phương, những đoàn xe chở đầy gạo, mì, nước sạch, áo phao, thuốc men được người dân, các đoàn thể và nhà hảo tâm tự tổ chức, tự đóng góp rồi lặng lẽ lên đường. Họ không đợi phát động, không đợi kêu gọi. Bởi trong trái tim mỗi người, nỗi đau của đồng bào cũng là nỗi đau của chính mình.
Những thanh niên xung kích tình nguyện thức suốt đêm đóng hàng cứu trợ. Nhiều bà mẹ buôn gánh bán bưng góp vài ký gạo, vài thùng mì. Những em học sinh tiết kiệm từng nghìn đồng tiền quà vặt để ủng hộ cho bà con vùng lũ… Tất cả những điều giản dị ấy gom lại thành một dòng chảy yêu thương, ấm hơn mọi ánh mặt trời giữa những ngày mưa lạnh.

Các tình nguyện viên thức xuyên đêm để nhanh chóng đưa những thùng hàng đến với người dân miền Trung sớm nhất.
Khi những dòng nước lũ rút đi, để lại sau lưng là bùn đất, đổ nát và những đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng, chúng ta có thể nhận ra rằng, thiên tai có thể tàn phá nhà cửa, cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của người Việt Nam. Và lúc này, khi những thiệt hại nặng nề dần được thống kê, những bàn tay của người dân cả nước lại đang cùng hướng về vùng lũ với quyết tâm lớn nhất: giúp người dân tái thiết cuộc sống, dựng lại những gì đã bị lũ cuốn đi.
Cơn lũ lịch sử ở Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk một lần nữa nhắc chúng ta rằng, dù thiên nhiên khắc nghiệt đến đâu thì con người Việt Nam vẫn luôn kiên cường và ấm áp đến đó. Tinh thần “lá lành đùm lá rách” không phải khẩu hiệu, mà là hành động thật, cảm xúc thật và là sức mạnh đã giúp dân tộc ta vượt qua biết bao biến cố trong lịch sử.
Cũng qua đợt mưa lũ kỷ lục này, đã minh chứng rằng, tình đoàn kết của dân tộc như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: không có người dân nào đơn độc, cả nước luôn đang ở bên cạnh!.
Thế nhưng, vẫn còn đâu đó những dòng máu dẫu cùng là con cháu Lạc Hồng, nhưng lại cất tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc, bịa đặt về việc chính quyền, các lực lượng bỏ quên người dân trong mưa lũ. Chúng đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra vô số thông tin, hình ảnh giả mạo nhằm kích động, gây chia rẽ dân tộc. Đó là một loại tội ác, tội ác với quê hương, đất nước và đồng bào mình. Và đây mới là những cặn bã, xấu xa cần bị cuốn sạch để tập trung cứu trợ đồng bào trong lúc này và làm lành mạnh xã hội.














