Hướng về miền Trung

Hà Nội đang trải qua những ngày rét ngọt với nắng hanh hao phủ trên từng ngõ phố. Những ngày này, Thủ đô dường như tất bật hơn hẳn, chính quyền và người dân đang tập trung mọi nguồn lực hướng về đồng bào miền Trung.

Hà Nội trong tôi:

Cán bộ phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Linh Chi

Cán bộ phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Linh Chi

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, khu vực miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận hàng loạt thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Ngay khi thông tin về thiệt hại tại miền Trung - Tây Nguyên được cập nhật, Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã phát động lời kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, DN, tổ chức và cá nhân cùng cả nước sẵn sàng chung tay cùng đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. 126 xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã đồng loạt hưởng ứng, quyên góp ủng hộ, hướng về miền Trung - Tây Nguyên bằng những nghĩa cử thiết thực, gửi tới bào vùng lũ.

Nghe tin đồng bào gặp nạn, rất nhiều người đều sẵn sàng góp sức, góp gạo, sữa, nước...ai có gì góp nấy, kể cả những người còn khó khăn đều sẵng sàng chia sẻ. Ngay từ sáng sớm, ở nhiều khu dân cư, tổ dân phố, các điểm tập kết… không ai bảo ai, mỗi người một tay, rộn ràng hoạt động phân loại nhu yếu phẩm, kiểm tra lại danh sách đóng gói, chỉnh lại những túi chăn màn, phân loại quần áo, đồ dùng sinh hoạt… chất lên thùng xe để kịp chuyển tới các tỉnh miền Trung. Sự tất bật, khẩn trương ấy chính là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi người dân khi đồng bào gặp thiên tai.

Trước tình cảnh ấy, những ngày này không chỉ tại Hà Nội mà Nhân dân cả nước đều hướng về miền Trung -Tây Nguyên, chẳng ai bảo ai cứ lặng lẽ làm những việc thiện nguyện mang yêu thương và tấm lòng gửi đến bà con vùng lũ lụt.

Trong thời điểm này, Thủ đô vốn là nơi có nhịp sống nhộn nhịp, đã chọn lắng lại để sẻ chia. Đây không phải là việc của riêng ai, mà là hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng sâu sắc khi chính quyền và Nhân dân Thủ đô gửi gắm. Mỗi người dân Hà Nội đều mong muốn gửi chút nghĩa tình đến đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt. Chính những tấm lòng bình dị ấy đã dệt nên một Thủ đô nhân ái, nơi tình người luôn tỏa sáng, vượt qua mọi khoảng cách, sưởi ấm những phận đời vừa đi qua giông bão.

Hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra các hoạt động nghĩa tình, trách nhiệm hướng về đồng bào vùng mưa lũ, với mong muốn kịp thời góp phần giúp bà con đồng bào miền Trung - Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Sống tại Thủ đô, bản thân tôi cùng nhiều người chưa từng trải qua hay biết rõ sức tàn phá của lũ lụt để có thể thấu cảm hết những mất mát mà bà con vùng lũ đang phải trải qua nhưng khi nhìn và đọc những thông tin liên tục cập nhật, không gì có thể diễn tả hết cảm xúc chỉ thấy thương hơn cả một chữ thương. Nhìn cảnh đồng bào mình dầm mình trong nước lũ, co ro trong mưa lạnh, ai cũng chung tâm trạng mong muốn gửi chút tấm lòng, dù thật nhỏ bé đến với bà con. Nhìn từng chuyến hàng đến tay bà con, từng đoàn thiện nguyện nối đuôi nhau cùng lực lượng chức năng, các chiến sĩ đưa bà con đến nơi an toàn, thật sự hạnh phúc.

Nghĩa tình của người dân Thủ đô một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ, từ những đóng góp lặng lẽ đến các hoạt động quy mô của cộng đồng. Giữa những bộn bề cuộc sống, từ những người dân lao động đến những em học sinh và ngay cả các cụ già tóc bạc… dù cuộc sống chưa thật dư dả vẫn nâng niu từng đồng tiết kiệm để gửi tới các đoàn thể, MTTQ, mong san sẻ phần nào khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/huong-ve-mien-trung-437801.html&dm=027b572e9e1c071dcb7910c5daa29efe&utime=mjayntexmjuwmdm4mzg=&secureurl=dc