Những chiếc áo ấm lòng đồng bào Đắk Lắk
Những ngày này, tại nhà văn hóa tổ dân phố (TDP) 4, phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), hàng trăm người dân, hội viên phụ nữ, học sinh, sinh viên và các tình nguyện viên 'Biệt đội 76 0 đồng Quảng Ngãi' đang miệt mài phân loại, gấp từng chiếc áo, từng tấm mền để gửi tới người dân vùng lũ Đắk Lắk.
>>> Xem video:
GOM GÓP YÊU THƯƠNG
Quần áo, chăn mền và nhu yếu phẩm được người dân mang đến liên tục từ nhiều ngày qua. Sau khi tập kết tại điểm tiếp nhận chính ở 587 Quang Trung, phường Cẩm Thành, toàn bộ được chuyển sang nhà văn hóa TDP 4 để phân loại.

Học sinh, sinh viên và người dân phân loại quần áo hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk.
Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa TDP 4, phường Cẩm Thành đã vang tiếng gọi nhau, tiếng sột soạt của bao tải. Từng bao quần áo từ khắp phường, xã được mang đến. Người mở bao, người phân loại, người kiểm tra từng đường may, cái nút để đảm bảo món đồ gửi đi là tốt nhất mà mình có.
Từng chiếc áo được trải ra, xem lại kỹ lưỡng, gấp tỉ mỉ rồi xếp gọn vào bao. Mỗi chiếc mền được kiểm tra xem còn ấm, còn lành lặn trước khi đóng gói. Những chiếc áo mang theo hơi ấm của người Quảng Ngãi, được gấp lại không chỉ bằng đôi tay mà bằng sự trân trọng dành cho những con người đang gặp hoạn nạn.


Các tình nguyện viên lựa chọn từng chiếc áo, kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói.
Chị Nguyễn Thanh Thảo, ở phường Nghĩa Lộ, vừa nâng một bao đồ đã đóng gói vừa nghẹn giọng bày tỏ, mỗi chiếc áo gửi đi đều phải sạch sẽ, lành lặn, tươm tất, giúp người nhân cảm thấy ấm áp. “Tiền bạc có giá trị, nhưng những lúc thế này, tình cảm mới là thứ giữ người ta đứng dậy sau mất mát. Tôi chỉ mong bà con Gia Lai, Đắk Lắk khỏe mạnh, cố gắng vượt qua”, chị Thảo nói.
Còn chị Bùi Thị Mộng Lành, ở xã Tư Nghĩa, cũng có mặt nhiều ngày để hỗ trợ. "Ai có gì góp nấy, mỗi người một tay để giúp đồng bào Đắk Lắk vượt qua khó khăn", chị Lành trải lòng.
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG
Nhiều học sinh, sinh viên sau giờ tan học đã vội ghé nhà văn hóa TDP 4, phường Cẩm Thành, để giúp phân loại quần áo, vận chuyển quần áo. Những đôi tay nhỏ bé nhưng đầy trách nhiệm đã góp phần giúp công việc nhẹ đi rất nhiều.
Em Trần Quốc Hà, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng bộc bạch, tuổi trẻ chúng em có sức khỏe, có thời gian nên phải góp chút gì đó cho đồng bào Đắk Lắk. Mong người dân nơi ấy sớm ổn định cuộc sống.

Những bao quần áo được sắp xếp gọn gàng trước khi vận chuyển lên xe.
Ở một góc khác, chị em phụ nữ cũng miệt mài không kém. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ TDP 4, phường Cẩm Thành Phan Thị Kim Anh cho biết, tôi đã huy động chị em phụ nữ trong tổ cùng phân loại và đóng gói quần áo. Chúng tôi chủ yếu góp công, ai có đồ dùng thì góp đồ dùng. Ở đâu khó khăn, ở đó có sự chung tay. Mong bà con Đắk Lắk vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Đến cuối ngày, từng bao hàng được gói ghém cẩn thận, niêm phong ngay ngắn. Hơn 3 chuyến xe đầy ắp quần áo, mền ấm đã xếp thành hàng, đã sẵn sàng lăn bánh về với người dân Đắk Lắk.
Theo anh Nguyễn Thanh Bình, thành viên "Biệt đội 76 0 đồng Quảng Ngãi", đợt lũ lụt vừa qua gây thiệt hại rất lớn cho người dân phía đông tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi kêu gọi nhiều ngày nay, người dân Quảng Ngãi hưởng ứng rất nhiệt tình. Đến giờ đã có hơn 3 xe tải quần áo và đồ thiết yếu. Sáng nay (25/11), Đoàn lên đường trao tận tay người dân. Đây đã là chuyến thứ 3 trong hành trình hỗ trợ người dân ở vùng rốn lũ Đắk Lắk của chúng tôi.

Học sinh, thanh niên hỗ trợ bốc xếp quần áo lên xe tải chuẩn bị chuyển đến Đắk Lắk.

Chuyển hàng đến với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt.
Sự chung tay của người dân Quảng Ngãi đã góp nên nguồn lực quý giá nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là cách người Quảng Ngãi gửi gắm tình cảm của mình, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.
Thực hiện: BÌNH NGUYÊN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nhung-chiec-ao-am-long-dong-bao-dak-lak-66776.htm













