KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Kiêu hãnh bước đi trong kỷ nguyên mới
Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước đang trong những ngày lịch sử hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, với rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Người dân cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội với một tình cảm đặc biệt, hòa cùng khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Ông Nguyễn Đức Tình, nguyên cán bộ Trung đoàn Công - Pháo 351, từng có 2 lần tham gia duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào năm 1955 và 1973, nay đã bước sang tuổi 93.
Ông Tình tự hào chia sẻ: “Tôi không thể nào quên lần đầu tham gia duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình ngày 1-1-1955. Khi đó, quân và dân ta vừa chiến thắng thực dân Pháp ở mặt trận Điện Biên Phủ, khí thế vô cùng hào hùng, không có từ ngữ nào diễn tả hết niềm tự hào của cả dân tộc”.
Những cuộc duyệt binh lịch sử
Nhớ lại lần đầu tiên duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình ngày 1-1-1955, ông Tình kể: “Ngày đó, vũ khí, quân trang của quân đội ta còn rất thiếu thốn, chứ không được hiện đại và đầy đủ như bây giờ. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và giành chiến thắng Điện Biên Phủ, về Thủ đô Hà Nội, ai cũng gầy còm, xanh xao. Sải bước trên Quảng trường Ba Đình, chúng tôi mặc trên người bộ quân phục xanh bạc màu, chân đi giày vải nhưng lòng đầy tự hào. Trong lần duyệt binh đầu tiên, quân đội ta chỉ có pháo cao xạ 105mm là lớn nhất, nhưng số lượng không nhiều. Thay vì có đủ 36 khẩu pháo trong lễ duyệt binh thì có 12 khẩu được điều đi Hải Phòng, đề phòng địch gây hấn trở lại”.

Dàn xe tăng hiện đại trong buổi tổng hợp luyện sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Còn Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước, nguyên Chủ nhiệm Khoa Xe tăng - Thiết giáp, Học viện Quân sự cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng), là một trong những người có mặt trong cuộc duyệt binh đầu tiên của đất nước vào ngày 1-1-1955. Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước cho biết: “Ở lần tham gia duyệt binh đầu tiên, tôi mới 25 tuổi, còn rất trẻ và hừng hực khí thế. Trong lễ duyệt binh năm đó, tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy khối chiến sĩ thi đua toàn quân chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến”.
Nói về quá trình chuẩn bị cho lễ duyệt binh đầu tiên của mình và các đồng đội, ông Phước cho hay: Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng tôi trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội và được đơn vị điều về đóng quân ở khu vực Miếu Môn huấn luyện đội hình chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào ngày 1-1-1955. Sau nhiều ngày huấn luyện liên tục ở Miếu Môn, rồi tập kết về Sân bay Tông, Sân bay Bạch Mai tổng duyệt. Quá trình tập luyện cho lễ duyệt binh rất vất vả nhưng ông Phước và các đồng đội ai nấy đều quyết tâm rất cao, vì ý thức được đây là sự kiện chính trị trọng đại, mang tầm lịch sử của dân tộc. Trong quá trình tập luyện miệt mài, ông Phước và các đồng đội đã có 3 lần được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến tận thao trường tặng quà động viên, khích lệ tinh thần.
18 năm sau cuộc duyệt binh đầu tiên, vào năm 1973, quân đội ta mới tổ chức lần duyệt binh thứ hai, cũng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5. Vào thời điểm ấy, Hiệp định Paris đã được ký kết, hòa bình đã lập lại ở miền Bắc, còn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam đã kéo dài 19 năm. Trong cuộc duyệt binh lần thứ hai này, quân đội ta đã có sự trưởng thành vượt bậc, ngoài pháo cao xạ các loại, còn có xe tăng, tên lửa và nhiều loại vũ khí hiện đại khác.
Vào năm 1975 cũng đã diễn ra cuộc duyệt binh quy mô lớn, đó là cuộc duyệt binh tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) mừng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975). Cuộc duyệt binh được tổ chức vào ngày 15-5-1975, sau 15 ngày chuẩn bị gấp rút. Cuộc duyệt binh có sự tham dự của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, những người vừa bước qua cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm để thống nhất non sông và hàng trăm ngàn người dân thành phố lúc bấy giờ.
Kể từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đến nay, chỉ có thêm một cuộc duyệt binh được tổ chức, đó là cuộc duyệt binh vào ngày 2-9-1985, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhân kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là cuộc duyệt binh có quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 30 ngàn người và nhiều vũ khí hiện đại như: pháo cao xạ các loại, pháo phản lực BM-21, tên lửa SAM-2, SAM-3, xe tăng T-45 và máy bay vận tải AN-26 và A-37.
“Từng cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ðây là hành động thiết thực mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc và cho chính mỗi đồng chí tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này”.
Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Sải bước trong kỷ nguyên mới
Quân và dân cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội, dõi theo những bước đi hào hùng của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đặc biệt là những loại vũ khí tối tân góp mặt tại buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Lễ diễu binh, diễu hành lần này có quy mô về mọi mặt lớn nhất trong lịch sử, đồng thời còn là cuộc diễu binh, diễu hành đầu tiên của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của nhiều trang thiết bị, vũ khí hiện đại như: máy bay chiến đấu Su-30MK2, Yak-130, máy bay huấn luyện L-39NG, máy bay săn ngầm, máy bay trực thăng chiến đấu MIG, máy bay vận tải quân sự, tên lửa S-300, tên lửa Spyder, xe tăng, tàu ngầm, tàu chiến mặt nước…
Đây cũng là lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam giới thiệu với quốc dân đồng bào nhiều loại vũ khí mới do Việt Nam làm chủ công nghệ nghiên cứu, chế tạo và sản xuất, hoặc hiện đại hóa như: hệ thống tên lửa Trường Sơn, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, tổ hợp tên lửa bờ Redut-M. Các loại xe chiến đấu như: xe bộ binh XCB-01, T54B/T55; xe tác chiến điện tử, hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch, máy bay không người lái UAV… Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên trong lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 có sự tham dự của đại diện quân đội các nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, những nước từng sát cánh với Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập và thống nhất đất nước.
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung tướng Trần Ngọc Quyến cho biết: Lễ diễu binh, diễu hành lần này có số lượng máy bay chiến đấu, huấn luyện, vận tải tham gia nhiều nhất, đa dạng về chủng loại nhất từ trước đến nay. Đây đều là những loại máy bay hiện đại mà phi công Việt Nam đã làm chủ rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, đẹp mắt tại các sự kiện lớn của đất nước trong thời gian qua như: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 2024), kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (năm 2025). Hiện các lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân đã có sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, để lại ấn tượng đẹp trong lòng đại biểu, nhân dân và bạn bè quốc tế.