Cảm nhận nhịp sống chậm ở Đà Lạt

Tony Miller - nghệ sĩ nhiếp ảnh người Australia - không tìm cách diễn giải đời sống Việt Nam. Ông chỉ ghi nhận vẻ đẹp của đời sống ấy như nó đang hiện diện: sinh động, mộc mạc, giàu nhịp điệu...

Tony Miller (ôm hoa) cùng người thân và bạn bè tại triển lãm Vietnam Light

Tony Miller (ôm hoa) cùng người thân và bạn bè tại triển lãm Vietnam Light

Tony Miller là một cử nhân nghệ thuật. Đại học RMIT (Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne - Australia) - nơi ông theo học rồi tốt nghiệp - là một trong những trường đại học danh tiếng của Australia. Đại học RMIT nổi tiếng toàn cầu về đào tạo kỹ thuật, thiết kế, kinh doanh, công nghệ... Trước khi chuyển sang lĩnh vực nhiếp ảnh kỹ thuật số, Tony Miller đã có hơn 40 năm gắn bó với nhiếp ảnh phim (analog). Ông cũng là người điều hành thành công một studio nhiếp ảnh kiến trúc tại Melbourne. Tác phẩm của Tony Miller từng xuất hiện trên nhiều ấn phẩm về kiến trúc, thiết kế nội thất tại Australia và các quốc gia khác. Năm 2013, ông lần đầu tiên đến Việt Nam du khảo, sáng tác nhiếp ảnh. Từ năm 2013 đến năm 2023, Tony Miller nhiều lần trở lại Việt Nam. Năm 2024, ông chọn Thủ đô Hà Nội làm nơi dừng chân lâu dài để sáng tác nhiếp ảnh. Hiện tại, Đà Lạt đang là mảnh đất nuôi dưỡng hành trình sáng tạo nghệ thuật của Tony Miller. “Tôi đến Đà Lạt để sống chậm lại và lắng nghe nhiều hơn”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tony Miller chia sẻ.

“Vietnam Light” - Ánh sáng Việt Nam - chủ đề triển lãm ảnh nghệ thuật của Tony Miller, đang được trưng bày tại Mimosa Gallery (số 17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt), là hành trình khám phá vẻ đẹp đời sống Việt Nam bằng nghệ thuật nhiếp ảnh - nơi ánh sáng, cảm xúc, sự quan sát tinh tế của người nghệ sĩ đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt cảm xúc của người xem ảnh, tạo sự đồng cảm, tính kết nối giữa con người với cảnh vật xung quanh. “Ánh sáng Việt Nam”, qua góc nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Tony Miller, không hướng đến việc tái hiện những hình ảnh mang tính sự kiện, cũng không hướng đến việc “bắt” những biểu tượng quen thuộc của Việt Nam. Tác giả chọn cách tiếp cận những lát cắt của cuộc sống đời thường như nó đang hiện diện. Ảnh nghệ thuật của Tony Miller vì thế thường bình dị, chậm rãi, sâu lắng. Nhiếp ảnh gia MPK - nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Đà Lạt - nhận xét: “Tony Miller đã chọn đúng thời điểm cho ánh sáng “chạm” vào cảnh vật - con người để tạo nên chiều sâu không gian. Nhờ chiều sâu không gian đó mà tác phẩm của ông mang tính phổ quát, vượt khỏi ranh giới địa lý, tạo dư vang suy tư cho người xem”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tony Miller cho biết, 23 tác phẩm ảnh trưng bày tại Mimosa Gallery đều được in trên giấy Ilford Gold Fibre Pearl (GFP) 290gsm - loại giấy gốc baryta cao cấp, đạt chứng nhận ISO 9706 - tiêu chuẩn chất lượng bảo tàng, bảo đảm độ bền, chiều sâu hình ảnh và khả năng lưu trữ lâu dài cho tác phẩm theo thời gian. Nói về lý do chọn định cư ở Đà Lạt, Tony Miller cho biết: “Thiên nhiên nơi đây trong trẻo, khí hậu dịu mát, nhất là người dân Đà Lạt hiền hòa”.

Bằng sự quan sát chậm rãi, cùng sự tôn trọng văn hóa - con người Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tony Miller đã làm hiện lên một Việt Nam đầy cảm xúc - nơi con người - phong cảnh - ánh sáng cùng tồn tại hài hòa - một không gian sống tĩnh lặng mà nhiều dư vang, nội lực.

Trịnh Chu

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cam-nhan-nhip-song-cham-o-da-lat-426910.html