Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hướng về ngày Quốc khánh 2/9
Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn là biểu tượng bất diệt của khát vọng độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Trong niềm xúc động, tự hào của ngày Quốc khánh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vào tương lai phát triển rạng ngời của đất nước, quê hương.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc Khánh 2/9 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: Đức Lam
XÚC ĐỘNG CHỨNG KIẾN SỰ ĐỔI THAY CỦA QUÊ HƯƠNG

Tôi năm nay 103 tuổi, 77 năm tuổi Đảng. Dẫu sức khỏe kém đi nhiều, nhưng tôi luôn nhớ về những năm tháng gian khổ mà hừng hực khí thế cách mạng của những thế hệ người dân Lỗi Sơn. Tuy là phụ nữ, song trước phong trào cách mạng sục sôi của địa phương, tôi sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Tôi tham gia vào đội dân quân tự vệ, đi mít tinh, biểu tình thị uy nhằm biểu dương thanh thế Việt Minh; tham gia phá kho thóc của Nhật, kho thóc ở đồn điền của Pháp. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tôi cùng hội viên của các tổ chức quần chúng cách mạng đi vận động nhà giàu cho dân vay thóc để cứu đói… Năm 1948, tôi vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đứng dưới cờ Đảng, tôi tự nhủ phải phấn đấu thật nhiều để xứng đáng với sự tin yêu của tổ chức, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong những tháng năm sôi nổi hoạt động cách mạng, tôi đã gặp được chồng tôi - một thanh niên cùng lý tưởng và trách nhiệm với quê hương. Vợ chồng tôi đã cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, nuôi cán bộ, tập dân quân tự vệ… Có thời kỳ, chồng tôi là chủ nhiệm hợp tác xã, còn tôi là trưởng hội phụ nữ, đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nông dân hăng hái tăng gia, sản xuất; bản thân cũng tranh thủ làm thêm một số việc để có tiền gây quỹ, ủng hộ các hoạt động cách mạng.
Những cống hiến bằng xương, bằng máu của những thế hệ người dân anh dũng đã đổi lại một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Giờ đây, tôi thấy lòng mình tràn ngập niềm vui, phấn khởi trước sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương, đất nước.
Dương Thị Trước
(Cán bộ Lão thành cách mạng thôn Lỗi Sơn, xã Gia Phong)
TIN TƯỞNG ĐẤT NƯỚC SẼ PHÁT TRIỂN RỰC RỠ

Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc đang diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí hân hoan đó, mọi người dân, trong đó có những cựu chiến binh (CCB) như tôi thấy vui mừng, phấn khởi bởi sau 80 năm giành được độc lập, tự do, đất nước ta đã có những bước tiến vượt bậc về cả kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao...
Đối với quê hương Lê Hồ của tôi, từ một vùng quê nghèo đói, lạc hậu trước Cách mạng Tháng Tám, nay đã trở thành vùng đô thị trù phú, hiện đại, văn minh. Cơ cấu kinh tế của phường có sự chuyển dịch mạnh sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trên địa bàn có 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp với 90 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 800 gia đình phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp. Hiện, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường tăng bình quân 10%/năm. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng có sự phát triển tích cực. Số gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng... Để có được những kết quả đáng phấn khởi này là nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân. Đây chính là động lực, là tiền đề giúp Lê Hồ tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong những năm tiếp theo...
Nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đặc biệt, việc sáp nhập tỉnh, xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp giúp tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý và tạo không gian phát triển mới; nâng cao đời sống người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng người dân Lê Hồ nói chung và cá nhân tôi nói riêng luôn tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, nước ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng.
Nguyễn Tuấn Anh
(Phó Chủ tịch Hội CCB phường Lê Hồ)
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Mỗi độ tháng Tám về, trong lòng tôi lại dâng trào niềm xúc động và tự hào về mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đó là sự kiện lịch sử vĩ đại kết tinh của ý chí độc lập, tự cường và khát vọng tự do, hạnh phúc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một đảng viên, đồng thời từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc từ tháng 9/1982 đến tháng 12/1985, tôi càng thấu hiểu giá trị của độc lập, hòa bình hôm nay.
Những năm qua, đất nước, quê hương ta có bước đổi thay vượt bậc. Ở thôn Đông Hạ chúng tôi, chi bộ xác định rõ trách nhiệm là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện và mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong các phong trào. Từ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giữ gìn an ninh trật tự, đến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật - tất cả đều được triển khai với tinh thần học tập và làm theo lời dạy của Bác, phát huy sức mạnh của toàn dân. Nhân dân trong thôn đã hiến đất, góp công làm đường, xây dựng hạ tầng; nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng cải thiện, nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Từ khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy gọn nhẹ, gần dân hơn, việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, nhân dân phấn khởi, tin tưởng.
Hằng năm, nhất là vào dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, thôn chúng tôi đều tổ chức các hoạt động chào mừng sôi nổi, nhân dân tích cực tham gia như treo cờ Tổ quốc, trang trí các nơi công cộng, tổng vệ sinh môi trường, cảnh quan. Đó vừa là sinh hoạt chính trị, vừa là dịp để bà con bày tỏ lòng biết ơn với cách mạng, với Đảng.
Là một bí thư chi bộ, tôi luôn nhắc mình phải gương mẫu, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gần gũi, lắng nghe nhân dân, góp sức xây dựng quê hương. Với niềm tự hào về tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, tôi tin tưởng rằng chi bộ và nhân dân thôn Đông Hạ nói riêng, xã Quang Hưng nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Vũ Đình Hệ
(Bí thư Chi bộ thôn Đông Hạ, xã Quang Hưng)
TỰ HÀO GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA DÂN TỘC MƯỜNG

Từ ngày 1/7/2025, xã Phú Sơn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Phú Sơn, Thạch Bình và Lạc Vân, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Trong không khí cả nước hướng về ngày Tết Độc lập, người dân thôn Đồi Bồ chúng tôi cảm nhận rõ sự phát triển, đi lên của nhiều vùng quê trong tỉnh. Thôn Đồi Bồ chúng tôi hiện có 156 hộ, trong đó 100% đồng bào dân tộc Mường, mọi người luôn đoàn kết, sống chan hòa, chung tay xây dựng quê hương. Trên địa bàn thôn, hiện trên 70% số hộ gia đình đạt mức kinh tế khá trở lên; 83% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa...
Sự phát triển của quê hương càng thôi thúc chúng tôi giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Với vai trò Chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Mường, tôi và các thành viên luôn ý thức rằng, phát triển phải đi đôi với bảo tồn. Văn hóa Mường là bản sắc, là linh hồn của mỗi người con Đồi Bồ. Chúng tôi đã và đang tích cực tổ chức các hoạt động truyền dạy tiếng Mường, tái hiện các nghi lễ, lễ hội truyền thống, trình diễn các điệu múa Mường cổ. Việc sáp nhập xã không chỉ mang lại cơ hội phát triển kinh tế mà còn là cơ hội để văn hóa Mường được lan tỏa rộng hơn. Chúng tôi tự hào khi được góp phần vào sự phát triển chung của quê hương, gìn giữ được những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc mình.
Chúng tôi tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, xã Phú Sơn sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, và bản sắc văn hóa Mường sẽ mãi được trân trọng và tỏa sáng.
Hoàng Thị Tuất
(Trưởng thôn, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Đồi Bồ,
Chủ nhiệm CLB bảo tồn văn hóa Mường xã Phú Sơn)
NỖ LỰC PHÁT HUY SỨC TRẺ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Sinh ra trong hòa bình, nhưng qua các bài học lịch sử trong trường học, thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng truyền tải, đọc sách báo và qua chuyện kể của ông, bà, cha, mẹ, nhất là các cựu chiến binh, thế hệ trẻ chúng tôi vô cùng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc xương máu, mất mát, hy sinh để có cuộc sống hòa bình, no ấm hôm nay.
Phát huy vai trò của tuổi trẻ, thời gian qua đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Trần Thương đã có nhiều hoạt động thiết thực góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước như: Tích cực tham gia phong trào “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, hỗ trợ người dân trong thực hiện chuyển đổi số... ĐVTN cũng là lực lượng chủ chốt trong tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn; xây dựng sân thể thao, điểm vui chơi cho thiếu nhi... góp phần tạo nên những thế hệ tương lai phát triển toàn diện. ĐVTN trong xã cũng tích cực trên mặt trận phát triển kinh tế, chủ động, nỗ lực lập thân, lập nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống...
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện sáp nhập xã và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ĐVTN xã đã đóng vai trò tích cực trong hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính ở Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhiều hoạt động khác để mô hình chính quyền mới nhanh ổn định, phục vụ người dân được tốt nhất. Tổ chức Đoàn địa phương đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động để ĐVTN phát huy sức trẻ, tích cực góp sức mình trong xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nguyễn Xuân Thao
(Bí thư Đoàn xã Trần Thương)