Cặp song sinh làm phụ hồ ở Ninh Bình tình nguyện lên đường nhập ngũ

Cặp song sinh Vinh, Quang ở Ninh Bình đã cùng xung phong, tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Đó là trường hợp của hai anh em Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Duy Quang (SN 2006) ở xóm 9, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Vinh, Quang có bố mẹ làm thợ xây tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả hai đều đỗ vào nhiều trường chuyên nghiệp nhưng quyết định gác lại việc học, đi làm phụ hồ với mong muốn sau này được khoác áo lính như mơ ước từ bé.

Nguyễn Duy Quang rất vinh dự khi được khoác lên mình màu xanh áo lính

Nguyễn Duy Quang rất vinh dự khi được khoác lên mình màu xanh áo lính

Quang chia sẻ, “lúc bé, hai anh em ở với ông bà và được ông nội (cựu chiến binh chống Mỹ - PV), người chú từng là lính hải quân kể cho nghe chuyện về người lính, sự hy sinh của cha ông trong việc giành độc lập dân tộc và bảo vệ đất nước.

Kể từ đó, hai anh em mơ ước khi lớn cũng được khoác lên mình màu xanh áo lính, trở thành người lính như ông và chú”.

Với tình yêu màu xanh áo lính và được người thân, gia đình ủng hộ nên ngày 12/1, hai anh em Vinh, Quang đã tình nguyện viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ.

Ông nội là người truyền cảm hứng và là tấm gương cho hai anh em Vinh, Quang. Ảnh: T.N

Ông nội là người truyền cảm hứng và là tấm gương cho hai anh em Vinh, Quang. Ảnh: T.N

Người anh Nguyễn Thành Vinh cho biết, “ông nội là người truyền cảm hứng và là tấm gương cho chúng em noi theo. Chúng em rất vinh dự và tự hào khi mình là một người lính, muốn góp một phần sức lực tuổi trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng theo Vinh, vào quân đội sẽ giúp các em rèn luyện bản thân tốt hơn, hiểu rõ thế nào là thời chiến, cũng như thời bình và bản thân cần làm những gì để có thể trở thành một người có ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Vinh và Quang tự hào thấy con mặc quân phục. Ảnh: T.N

Bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Vinh và Quang tự hào thấy con mặc quân phục. Ảnh: T.N

Mong muốn của hai anh em Vinh, Quang trong thời gian ở quân ngũ là cả hai sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, trở thành những người con ưu tú và không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên để được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (73 tuổi, ông nội của Vinh, Quang) vui mừng nói, “tự hào, vinh dự lắm khi các cháu tôi được khoác lên mình màu áo lính để xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước và sau này các cháu sẽ là những đồng chí của tôi”.

 Cặp song sinh sẽ nhập ngũ và cùng chung một đơn vị hải quân đóng ở Hải Phòng. Ảnh: Đ.M

Cặp song sinh sẽ nhập ngũ và cùng chung một đơn vị hải quân đóng ở Hải Phòng. Ảnh: Đ.M

“Khi các con mong muốn viết đơn vào quân ngũ, chúng tôi ủng hộ ngay. Vào quân đội, các con sẽ học được tính kỷ luật, rèn luyện bản thân tốt hơn”, ông Nguyễn Văn Vang (45 tuổi, bố của Vinh và Quang) cho hay.

Về dự định sau này, nếu như không được phục vụ lâu dài trong quân đội, gia đình và chính bản thân Vinh, Quang mong muốn sẽ đi học một nghề nào đó, để có công ăn việc làm ổn định.

Trần Nghị

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-song-sinh-lam-phu-ho-o-ninh-binh-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu-2370441.html