Cậu bé 11 tuổi bị béo phì vì không thể ngừng ăn, ăn luôn cả đất

Tình trạng béo phì của cậu bé 11 tuổi khiến người thân lo lắng.

Ngày 25/4/2025, phóng viên nhận được tin báo từ người dân huyện Nong Bo, thuộc huyện Na Kae, tỉnh Nakhon Phanom, về trường hợp đặc biệt của một cậu bé 11 tuổi mắc bệnh béo phì nghiêm trọng, cân nặng lên đến 150kg. Đáng chú ý, em còn mắc hội chứng ăn uống không kiểm soát và có thói quen kỳ lạ là ăn đất như một loại thực phẩm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em sống cùng ông bà nội. Người dân tha thiết mong chính quyền vào cuộc hỗ trợ. Để xác minh tình hình, phóng viên đã đến tận nơi tại Bản Non Sang, huyện Nong Bo.

Tại hiện trường, họ gặp ông Winaikon (66 tuổi) và bà Thanarak (63 tuổi), là ông bà nội của cậu bé Nong Phum, cùng cô Chadaporn Phra Chomchan (52 tuổi), bảo mẫu tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt tỉnh Nakhon Phanom – đơn vị dịch vụ Na Kae, ông Ban Khot Na Kae – Phó thị trưởng tổ chức hành chính Nong Bo, các cán bộ và người dân địa phương.

Bà Thanarak, bà nội của Nong Phum, cho biết bà đã chăm sóc cậu bé từ nhỏ. Nong Phum mắc chứng tự kỷ và bị câm bẩm sinh, dù vẫn có thể hiểu lời người khác. Cha mẹ em đi làm ăn xa ở Bangkok từ lâu, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Ban đầu, Nong Phum phát triển bình thường, không thừa cân. Em từng theo học ở trường gần nhà khoảng 1-2 năm nhưng phải nghỉ học vì không chịu đi xe máy đến trường, trong khi bảo mẫu đưa đón em cũng lâm bệnh. Ở nhà, cậu bé ăn uống không kiểm soát, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 3kg bún và một rổ xôi lớn. Gần đây, Nong Phum còn đào đất sét bên cạnh nhà để ăn. Nếu không được ăn, cậu sẽ khóc lóc và nổi giận.

Ông Winaikon chia sẻ thêm, hiện tượng ăn đất của Nong Phum bắt đầu cách đây khoảng 2 tháng. Mỗi ngày, bất kể giờ giấc, cậu bé đều ra trước nhà hoặc nhà vệ sinh, ngồi trên chiếc ghế ngả và đào đất cạnh tường để ăn. Đây là đất lấy từ ruộng lúa, dùng để tôn nền nhà. Hiện tại, cậu bé không còn mặn mà với cơm mà chủ yếu ăn bún gạo, trộn nước mắm, mỗi lần tiêu thụ tới 3–4 rổ bún, tương đương 4–5 đĩa, thường ăn kèm với gỏi đu đủ hoặc gỏi thịt bò, thịt heo. Cơm trắng gần như bị bỏ qua hoàn toàn.

Theo cô Chadaporn, trước đây khi còn đi học, Nong Phum được ăn uống, sinh hoạt theo giờ giấc cố định, cơ thể chưa béo phì nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ khi không còn ai đưa đón đi học, cậu bé ở nhà triền miên suốt 3 tháng, cân nặng tăng vọt đến 150kg. Ông bà nội tuổi cao sức yếu, cũng không còn khả năng kiểm soát nhu cầu ăn uống thất thường của cháu.

Các chuyên gia nhận định, hành vi ăn đất của Nong Phum có thể là một biểu hiện hành vi lặp lại đặc trưng ở trẻ tự kỷ. Khi các giáo viên đến thăm nhà, họ đều cố gắng nhắc nhở ông bà nội rằng đất không thể ăn được.

Trước tình hình sức khỏe đáng lo ngại, lực lượng cứu hộ từ tổ chức hành chính huyện Nong Bo đã phối hợp đưa Nong Phum đến bệnh viện Na Kae để kiểm tra. Quá trình vận chuyển cậu bé gặp không ít khó khăn, cần tới sự hỗ trợ của 6–7 người dân và mất hơn nửa tiếng mới đưa được cậu lên xe cứu thương do trọng lượng quá lớn. Tại bệnh viện, vì không có cân nào phù hợp nên bác sĩ chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau, hỗ trợ hô hấp và tiến hành chụp X-quang. Kết quả cho thấy Nong Phum không mắc bệnh lý nào ngoài chứng béo phì nghiêm trọng. Tuy nhiên, do cậu bé sợ hãi và dễ cáu gắt, gia đình quyết định cho em trở về nhà sau khi thăm khám.

Hiện cộng đồng địa phương đang rất mong chính quyền và các tổ chức từ thiện vào cuộc, hỗ trợ Nong Phum trong việc điều trị, cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho gia đình em.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-11-tuoi-bi-beo-phi-vi-khong-the-ngung-an-an-luon-ca-dat-202504261621572948.html