Cây cầu nối bờ vui ở Khuân Nhà

Từng bị chia cắt mỗi khi mưa lũ, người dân ở xóm Khuân Nhà (xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên) nay đã có cây cầu mới nối đôi bờ. Từ đây, trẻ nhỏ tới trường an toàn hơn, còn người dân thêm cơ hội giao thương...

Trước đây, mỗi đợt mưa lũ, khu vực qua suối ở xóm Khuôn Nhà thường phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Trước đây, mỗi đợt mưa lũ, khu vực qua suối ở xóm Khuôn Nhà thường phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngày khánh thành cây cầu có lẽ là dịp vui nhất ở xóm Khuân Nhà. Người lớn đứng trò chuyện, trẻ nhỏ chạy qua lại, những người cao tuổi chậm rãi bước trên mặt cầu mới. Có người vừa đi vừa nhìn xuống phía dưới dòng suối như để nhớ lại khoảnh khắc nước lũ dâng cao, bà con trong xóm không thể đi lại qua đây.

Theo anh Hoàng Văn Dũng, Bí thư Chi bộ xóm Khuân Nhà, trước đây khu vực này là một trong những nơi đi lại rất khó khăn. Để qua con suối, người dân thường men theo lối quen, tìm chỗ nước nông hơn rồi cẩn thận lội qua. Khó nhất là vào những ngày mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dòng suối dâng cao, chảy xiết, việc qua đây sẽ gần như bị chia cắt. Khi đó, nhiều người muốn sang bên kia đường sẽ phải chờ nước rút hoặc chọn đi đường khác, vòng xa hơn.

Ông Ma Công Hoan, 54 tuổi, một người dân thường đi qua khu vực này, chia sẻ: Trước đây đường qua con suối này rất khó đi. Mỗi lần mưa lớn là học sinh trong xóm thường phải nghỉ học.

Thấu hiểu những khó khăn của người dân địa phương, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Lãnh đạo nữ Ruby đã quyên góp hỗ trợ xây dựng cây cầu để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Bà Đinh Thị Hậu, Chủ tịch Mạng lưới Ruby toàn cầu, cho biết: Tôi rất phấn khởi khi cây cầu đã hoàn thành, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, bà con sẽ không còn lo lắng mỗi khi mưa lớn. CLB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con bằng những việc làm thiết thực. Tôi mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay, để những người còn khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Đại diện Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby bàn giao công trình cầu cho chính quyền xã Kim Phượng.

Đại diện Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby bàn giao công trình cầu cho chính quyền xã Kim Phượng.

Để một cây cầu từ ý tưởng trở thành công trình hiện hữu, phía sau đó là sự chung tay của nhiều thành viên CLB Ruby. Tiến sĩ, nhà báo Vũ Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch CLB Lãnh đạo nữ Ruby, người trực tiếp vận động nguồn lực xây dựng cây cầu, nói: Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân Khuân Nhà, chúng tôi đã phát động quyên góp để xây tặng bà con nơi đây một cây cầu. Cá nhân tôi đã đấu giá những chiếc xe đạp, kỷ vật quý để lấy tiền ủng hộ. Nhiều thành viên khác cũng tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng cầu.

Từ sự chung tay của Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby, cây cầu mới đã được bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng. Ông Phạm Thành Lê, Bí thư Đảng ủy xã Kim Phượng, cho biết: Khi có cây cầu, đời sống kinh tế của bà con sẽ phát triển, học sinh đi học thuận lợi và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Chúng tôi cảm ơn Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby đã tài trợ cho địa phương công trình này.

Những phần quà thiết thực được trao tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà thiết thực được trao tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày khánh thành, bên cạnh việc bàn giao cây cầu mới, CLB còn trao tặng hơn 200 phần quà cho những học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Bà Đinh Thị Tìm, 70 tuổi, xúc động nói: Những món quà giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm, sẻ chia để chúng tôi có thêm động lực vươn lên.

Đại diện Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby trao quà cho trẻ em xã Kim Phượng.

Đại diện Câu lạc bộ Lãnh đạo nữ Ruby trao quà cho trẻ em xã Kim Phượng.

Trong ngày vui của xóm, cây cầu mới trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ. Người già bước những bước chậm rãi, người lớn trò chuyện, trẻ nhỏ háo hức chạy trên mặt cầu. Những hình ảnh bình dị ấy cho thấy công trình đã và sẽ góp phần thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây...

Thái Sơn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202608/cay-cau-noi-bo-vui-o-khuan-nha-a494859/