Chăm lo học sinh dân tộc bằng tình thương và trách nhiệm

Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi (xã Đá Bạc) được thành lập năm 2014, là trường dân tộc nội trú cấp THCS duy nhất tại Cà Mau.

Bữa ăn trưa tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Bữa ăn trưa tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học

Xã Đá Bạc là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là đồng bào dân tộc Khmer. Xuất phát từ nhu cầu thực tế nhằm chăm lo tốt hơn việc học tập của con em đồng bào dân tộc, ngày 12/9/2014 UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định 1415 thành lập Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở (PTDTNT THCS) Danh Thị Tươi.

Những ngày đầu thành lập, Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, cũng như cơ sở vật chất. Tuy nhiên, hiện tại, trường đã được đầu tư khang trang, không thua kém các trường cùng cấp trên địa bàn.

Tháng 8/2024, Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Năm học 2025 – 2026, trường có 25 viên chức và người lao động, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 17 giáo viên. Tổng số học sinh của trường là 195 em, trong đó có 171 học sinh người dân tộc, biên chế 7 lớp, tăng 1 lớp so với năm học 2024 - 2025.

Bà Lê Hồng Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đội ngũ giáo viên của trường cơ bản ổn định về số lượng, 100% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất của trường cơ bản phục vụ tốt các hoạt động giáo dục.

“Trường hiện có 6 phòng học, 3 phòng bộ môn và 8 phòng làm việc, 1 thư viện, 1 phòng họp trực tuyến và 1 hội trường. Tất cả phòng học đều có trang bị ti vi loại 65 inch và 1 máy tính để bàn có kết nối mạng; bàn ghế đảm bảo đủ cho học sinh. Ngoài ra, trường còn được đầu tư khu nội trú với 13 phòng, 1 nhà ăn và 1 bếp ăn theo tiêu chuẩn quy định”, bà Thanh thông tin.

 Một tiết dạy tiếng dân tộc tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Một tiết dạy tiếng dân tộc tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Gắn bó với Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi được 15 năm, cô Lý Hòa Ly, giáo viên dạy Toán, cũng là người dân tộc Khmer cho hay, phần đông học sinh dân tộc thiểu số ở trường đều có cha, mẹ đi làm ăn xa nhà, gửi cho ông bà, người thân chăm sóc. Ông bà lớn tuổi nên ít quan tâm đến việc học của các em.

“Giáo viên dạy ở trường phải nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh, phân loại năng lực học sinh theo từng nhóm để giảng dạy hiệu quả, bởi trong một lớp nhưng học lực các em không đồng đều do hoàn cảnh gia đình, điều kiện học tập khác nhau.

Ngoài dạy học, giáo viên cũng quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của các em để có sự động viên, hỗ trợ kịp thời, đồng thời giáo dục các em về đạo đức làm người, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình”, cô Ly chia sẻ.

 Cô Lý Hòa Ly hướng dẫn học sinh học tập.

Cô Lý Hòa Ly hướng dẫn học sinh học tập.

Danh Thị Sa Thia, học sinh lớp 9 của trường chia sẻ, môi trường học tập ở đây rất tốt, thầy cô giảng dạy nhiệt tình, vấn đề nào không hiểu trên lớp có thể gặp hỏi thầy cô bất cứ lúc nào, thầy cô cũng rất quan tâm đến đời sống học sinh.

“Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để thực hiện đạt mục tiêu vào đại học, trở thành giáo viên dạy các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như chính cách các thầy cô ở trường đã dạy dỗ chúng em”, Danh Thị Sa Thia nói.

Bếp ăn ấm áp ở trường

Song song dạy chữ, cán bộ, giáo viên Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi còn quan tâm chăm lo tốt sức khỏe dinh dưỡng cho học sinh. Năm học này, theo thỏa thuận với phụ huynh, mỗi ngày ăn ở trường 2 buổi phụ huynh chỉ đóng 34.000 đồng (trích từ tiền hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số).

 Cô Lê Hồng Thanh chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Cô Lê Hồng Thanh chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

“Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn khó khăn, trông chờ vào tiền hỗ trợ cho con em để trang trải chi phí, nếu tăng tiền suất ăn lên cao sợ nhiều gia đình càng thêm khó khăn, nên trường quyết định không tăng.

Thời buổi vật giá tăng cao như hiện nay, dù mỗi suất ăn chỉ có 17.000 đồng nhưng trường vẫn cố gắng nấu có món canh, món mặn (kho hoặc chiên) kèm trái cây hoặc rau xanh để các em ăn đủ chất dinh dưỡng.

Trường cũng chỉ đạo bếp thường xuyên đổi món tạo cho các em cảm giác ngon miệng khi ăn, lúc nào cũng nấu thừa cơm, canh để các em có thể ăn thêm khi cần”, cô Lê Hồng Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

 Cán bộ, giáo viên hỗ trợ chăm lo bữa ăn cho học sinh.

Cán bộ, giáo viên hỗ trợ chăm lo bữa ăn cho học sinh.

 Thực đơn 17.000 đồng/bữa ăn tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Thực đơn 17.000 đồng/bữa ăn tại Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Cũng theo cô Thanh, bếp ăn hiện chỉ có 1 nhân viên cấp dưỡng, do chưa có kinh phí hợp đồng thêm người, vì thế mỗi buổi, trường phân công thêm vài cán bộ, giáo viên hỗ trợ các công việc ở bếp ăn như: nấu nướng, múc đồ ăn ra khay, dọn bàn, rửa chén… Bản thân là cán bộ quản lý, cô Thanh cũng phải xoắn tay vào bếp hỗ trợ để kịp giờ ăn cho các em.

 Cán bộ, giáo viên vừa ra tiết vội chạy xuống phụ rửa chén.

Cán bộ, giáo viên vừa ra tiết vội chạy xuống phụ rửa chén.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, giáo viên Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi cho biết, nhà cách trường 7km, ngày đi về 4 lượt, sau khi dạy xong cô chạy xuống bếp ăn hỗ trợ các em ăn xong mới về nhà nghỉ ngơi. Dù có cực nhưng cô xem đây là trách nhiệm, sự sẻ chia.

“Ở trường giáo viên nữ sẽ trực ban ngày hỗ trợ bếp ăn, còn giáo viên nam thường trực buổi tối, quản lý ngủ nghỉ của các em. Cán bộ, giáo viên hỗ trợ trên tinh thần tự nguyện, chủ yếu xuất phát từ tình yêu thương với học sinh, ai cũng muốn chăm lo chu đáo cho học sinh, bởi học sinh vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn đã chịu thiệt thòi”, cô Hường nói.

"Bữa ăn ở trường ngon, món ăn thường xuyên thay đổi trong tuần, thầy cô phục vụ rất nhiệt tình. Khu ở nội trú của trường cũng sạch sẽ, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh nghỉ ngơi, học tập" - em La Gia Hạo, học sinh Trường PTDTNT THCS Danh Thị Tươi.

Quách Mến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cham-lo-hoc-sinh-dan-toc-bang-tinh-thuong-va-trach-nhiem-post753875.html