Chàng trai 'Vàng' Olympic hóa học quốc tế của Vĩnh Phúc
Em Trịnh Đức Anh, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, giành được Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni năm 2025, tự hào đã góp phần mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trịnh Đức Anh luôn lĩnh hội nghiêm túc bài giảng của thầy cô. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhiều ngày sau khi giành được Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni năm 2025 được tổ chức tại Cộng hòa Uzbekistan, em Trịnh Đức Anh, 12 chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động, tự hào vì đã góp phần mang vinh quang về cho Tổ quốc. Trịnh Đức Anh là một trong 4 thí sinh đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi năm nay.
Bén duyên với Hóa học
Trịnh Đức Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học ở xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Bố mẹ em đều rất quan tâm đến việc học của em, nhưng không đặt nặng áp lực về thành tích học tập nên Đức Anh có thể thoải mái học những gì mình yêu thích và bố mẹ luôn ở sau hỗ trợ cho em.
Trở thành “chàng trai vàng” Hóa học, nhưng niềm đam mê, lựa chọn ban đầu của Đức Anh không phải môn Hóa học mà là Toán. Những năm Tiểu học và Trung học cơ sở, Đức Anh say mê với những con số, hình học và luôn khao khát tìm ra đáp án nhanh hơn, cách giải hay hơn.
Tuy nhiên, bước ngoặt đưa Đức Anh đến với môn Hóa học là vào năm học 2020-2021, nhà trường không tổ chức đội tuyển Toán cho học sinh khối 8, giáo viên bộ môn đã chọn Đức Anh vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học của trường.
Với sự thông minh, chăm chỉ cộng thêm sự ham học hỏi và mong muốn khám phá kiến thức chuyên sâu ở môn học mới, Đức Anh đã giành giải Nhì kỳ thi giao lưu học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện năm lớp 8; giải Nhất cấp huyện và giải Khuyến khích cấp tỉnh năm lớp 9 và thi đỗ vào vào lớp 10 chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc.
Đức Anh cho biết, để học tốt môn Hóa, ban đầu cần học kỹ bản chất của môn học, hiểu rõ từng vấn đề. Đặc biệt là luôn lĩnh hội nghiêm túc bài giảng của thầy cô, đồng thời đề cao khả năng tự học và kỷ luật bản thân.
“Em áp dụng phương pháp Pomodoro (học 50 phút, nghỉ 10 phút) để giữ sự tập trung và tránh kiệt sức. Em tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu, học hỏi từ các anh chị đi trước, tích cực luyện đề thi để nâng cao kiến thức, củng cố kỹ năng”, em Đức Anh chia sẻ.
Với sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, năm lớp 12, Đức Anh đã đoạt giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải Nhì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học và được Hội Hóa học Việt Nam lựa chọn là 1 trong 4 thành viên đại diện cho đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni năm 2025.
Chinh phục ước mơ
Chia sẻ về cảm xúc khi được lựa chọn là 1 trong 4 thành viên đại diện cho đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế, Đức Anh cho biết: Khi được chọn vào đội tuyển đi thi quốc tế, em vô cùng vui mừng vì nỗ lực học tập của mình trong thời gian qua đã được đền đáp và thấy công sức thầy cô bỏ ra cho mình không “vô nghĩa.”
Tuy nhiên, vì là lần đầu tham dự kỳ thi quốc tế nên em cũng cảm thấy một phần áp lực. Song đó cũng chính là động lực để em ôn thi và cố gắng hơn nữa để mang về thành tích tốt nhất đại diện cho đất nước Việt Nam.

Trịnh Đức Anh học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni năm 2025 được tổ chức tại Cộng hòa Uzbekistan. Ảnh: TTXVN phát
Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni được tổ chức tại Cộng hòa Uzbekistan năm nay diễn ra từ ngày 28/5 đến 4/6/2025, quy tụ hơn 110 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc thi gồm hai vòng: lý thuyết và thực hành với thời gian thi kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.
Nhớ lại những giây phút căng thẳng trong quá trình thi, Đức Anh chia sẻ: “Trong quá trình thi em gặp khó khăn thứ nhất là về mặt thời gian. Bọn em phải làm bài thi lý thuyết và thực hành trong vòng 5 tiếng do đó yêu cầu sự tập trung cao độ trong một thời gian dài. Trong bài thi thực hành em gặp khó khăn với dụng cụ là quả bóp 3 chiều (một dụng cụ cắm vào pipet để hút giúp dung dịch) do quả bóp mới nên nó khá cứng và cần rất nhiều lực để sử dụng và em cần phải dùng đến cả 2 tay để bóp. Sau hôm ấy, 2 tay em mỏi nhừ, căng cơ, rất khó cầm bút nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt phần thi lý thuyết. Khi đó, em chỉ nghĩ bản thân không được bỏ cuộc, không được phụ công sức của thầy cô, bố mẹ hy vọng vào bản thân mình.”
Và kết quả đã không phụ sự nỗ lực của Đức Anh. Đức Anh vỡ òa hạnh phúc, sung sướng khi nghe xướng tên mình đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2025.
“Đến giờ, cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi được cầm lá cờ Việt Nam lên bục vinh quang nhận Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế vẫn vẹn nguyên trong em. Em thấy sự cố gắng của mình cuối cùng cũng đã có quả ngọt và bản thân đã đền đáp được phần nào công sức mà thầy cô, bố mẹ đã bỏ ra. Thật tự hào khi mình có thể nâng cao lá cờ Việt Nam trước các bạn bè trên đấu trường quốc tế," em Đức Anh nhớ lại.
Đồng hành cùng Đức Anh từ những năm đầu bước vào lớp chuyên Hóa của Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, cô giáo Trần Hoài Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp Đức Anh cho biết: Đức Anh là một cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn, ít nói nhưng lại rất dí dỏm. Đức Anh bộc lộ nhiều tố chất và có sự say mê đặc biệt với môn Hóa.
Đức Anh sắp xếp thời gian học tập rất khoa học, luôn cầu tiến và ham học hỏi từ bạn bè, thầy cô. Điều đó giúp Đức Anh luôn đạt thành tích môn Hóa học, nhiều lần đạt vô địch môn chuyên. Chính sự chăm chỉ, nỗ lực đó đã đưa Đức Anh đến thành tích học tập xuất sắc và là học sinh đầu tiên giành tấm Huy chương Vàng hóa học quốc tế của Vĩnh Phúc.
Chia sẻ về dự định thời gian tới, Đức Anh cho biết sẽ đăng ký vào học tại Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano để phục vụ ước mơ được nghiên cứu khoa học, khám phá những kỹ thuật tiên tiến. Hiện tại, Đức Anh đang tích cực học thêm tiếng Anh để tìm kiếm thêm cơ hội du học, khám phá những kiến thức mới./.