Chém em vợ vì câu nói đùa
Nhiều câu chuyện, sự việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày tưởng chừng như vô hại, nhưng với suy nghĩ nông cạn và bản tính 'hung hăng', không kiềm chế được bản thân, nên người trong cuộc đã gây ra hậu quả khó lường.

Bị cáo Sơn Trí Hiếu
Trong lúc đang bận công việc với khách hàng, Sơn Trí Hiếu (sinh năm 1994, ngụ phường Long Phú) nghe em vợ Nguyễn Hoàng Trọng (sinh năm 2001) “chê”, thì bất ngờ nổi cơn tức giận để dẫn đến hậu quả.
Năm 2022, Hiếu kết hôn với Nguyễn Thị Cẩm Ngoan (sinh năm 1996) và sống chung nhà với gia đình Ngoan (tại tổ 13, khóm Long An B, phường Long Phú). Cuộc sống vẫn cứ bình thường trôi qua với các công việc kinh doanh, mua bán của Hiếu.
Khoảng 19 giờ, ngày 22/11/2024, Hiếu đang hướng dẫn Dương Thị Hòa cách trộn lúa giống, thì nghe Trọng chê Hiếu không biết làm, mà còn chỉ người khác, nên cả 2 cãi nhau. Hiếu tức giận lấy dao chém Trọng.
Bị chém bất ngờ, Trọng quay lại giật con dao trên tay Hiếu, nhưng không giật được. Bị Hiếu cầm dao chém thêm 2 nhát trúng đầu, Trọng nhanh chân bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Hiếu tiếp tục cầm dao đuổi theo chém trúng lưng Trọng thêm 2 - 3 nhát. Trọng ngồi dậy bỏ chạy, Hiếu vẫn cố rượt theo cho tới đầu đường khoảng 20m thì được nhiều người can ngăn...
Sau khi gây án, Hiếu lấy quần áo, điều khiển xe máy bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương (cũ) nhưng sau đó bị bắt. Trọng mang trong người nhiều vết thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tân Châu cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến ngày 26/11/2024 ra viện với tỷ lệ thương tật 38%.
Quá trình điều tra, cũng như trước Hội đồng xét xử, Sơn Trí Hiếu cúi đầu thành khẩn nhận tội và cho rằng không cố ý tước đi mạng sống nạn nhân. Nhưng theo nhận định, việc Trọng không chết, mà chỉ bị tổn thương cơ thể 38% là do được can ngăn, cứu chữa kịp thời. Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Hiếu 12 năm tù về tội ”Giết người”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chem-em-vo-vi-cau-noi-dua-a424072.html