Chiều Bát Xát

Bát Xát chiều cuối hạ

Nắng tỏa sáng bản Mông

Cây rì rào trong gió

Ai thẫn thờ tìm ai?

Thấp thoáng rừng thảo quả

Bóng em lẫn bóng chiều

Ngạt ngào hương thảo quả

Thơm cay lòng nao nao

Rộng dài đến mênh mông

Xanh ngút ngàn mắt biếc

Ai đi tìm câu hát

Trắng sáng trên đồi cao

Ai đi tìm hạnh phúc

Hương thảo quả ngạt ngào

Em cô gái bản Mông

Nặng nghĩa tình thảo quả

Trưa mùa hè nắng xế

Chiều mùa đông đã về

Có rừng già lá che

Cây rậm cành em tỉa

Ước mơ hương thảo quả

Nồng một thời Mường Hum

Anh mong một ngày mai

Trong màu xanh mát mắt

Dưới nắng vàng ươm đỏ

Bên bài thơ mới viết

Ta dệt lời yêu thương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/chieu-bat-xat-post386552.html