Chiều sâu nội tại trong tranh ngựa của Tiến sĩ Trịnh Thắng

Hơn 1.000 bức tranh ngựa được hoàn thành chỉ trong vòng hai tháng, không bản nháp, không chỉnh sửa và không lặp lại là thành quả sáng tạo ấn tượng của Tiến sĩ Trịnh Thắng trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như giấy dó, giấy giang, giấy mỹ thuật, canvas, vải, da, gỗ và nhiều bề mặt hội họa đặc biệt.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức các tác phẩm của Tiến sĩ Trịnh Thắng. Ảnh: Hồng Nga

Đông đảo khán giả đến thưởng thức các tác phẩm của Tiến sĩ Trịnh Thắng. Ảnh: Hồng Nga

Đáng chú ý, chỉ trong ba tuần từ thời khắc giao thừa, ông đã hoàn thiện hơn 300 tác phẩm, được tuyển chọn để giới thiệu tại triển lãm “Hồng hoang mã tánh”. Đây được xem là một hành trình sáng tạo đầy cảm hứng, thể hiện tinh thần lao động nghệ thuật bền bỉ và vượt qua mọi giới hạn.

Tiến sĩ Trịnh Thắng với bản nhạc ngẫu hứng trong không gian triển lãm "Hồng hoang mã tánh". Ảnh: Hồng Nga

Tiến sĩ Trịnh Thắng với bản nhạc ngẫu hứng trong không gian triển lãm "Hồng hoang mã tánh". Ảnh: Hồng Nga

Đến với ngựa trong tranh của Trịnh Thắng, khán giả yêu nghệ thuật sẽ “lạc bước” vào một thế giới hoàn toàn khác biệt của những phá cách đầy bất ngờ, những lớp màu sắc hóa hiện độc đáo, không lặp lại, nhưng tuyệt đối hoàn mãn với chiều sâu thăm thẳm về nội tại.

Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc duy nhất và trọn vẹn, nơi mỗi nét cọ được buông xuống không suy nghĩ hay toan tính. Ông không vẽ để tả ngựa mà vẽ để gửi gắm những “món quà tâm thức” rất riêng dành cho mỗi khán giả thưởng lãm.

Tiến sĩ Trịnh Thắng ký tặng sách bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Hồng Nga

Tiến sĩ Trịnh Thắng ký tặng sách bạn bè, đồng nghiệp. Ảnh: Hồng Nga

Tiến sĩ Trịnh Thắng chia sẻ: “Khi vẽ, tôi chỉ đơn giản lắng nghe trái tim mình, trái tim ở đâu thì trọn vẹn ở đó. Ai tặng giấy gì thì vẽ trên giấy đó, tặng bút gì thì vẽ bằng bút đó. Tôi giải thoát mình khỏi ý niệm “phải sáng tạo” khi mỗi nét cọ hoàn thiện chính nó ngay trong khoảnh khắc xuất hiện. Mỗi nét cọ, chính nó, là một sáng tạo trọn vẹn”.

Trong hơn hai thập niên sáng tác, Trịnh Thắng đã giới thiệu tới công chúng cả nước hàng trăm tác phẩm hội họa cùng rất nhiều cuốn sách văn học, nghệ thuật, tâm linh đặc sắc.

Tranh ngựa của họa sĩ Trịnh Thắng. Ảnh: Hồng Nga

Tranh ngựa của họa sĩ Trịnh Thắng. Ảnh: Hồng Nga

Các triển lãm cá nhân như “Hơi thở bồ đề” (2025), “Rung động từ hư vô” (2024), “Vô” (2020)... đã tạo nên một dấu ấn rất riêng của Trịnh Thắng trong đời sống mỹ thuật với ngôn ngữ hội họa giàu tính thiền và chiêm nghiệm đa chiều kích.

Với triển lãm “Hồng hoang mã tánh”, dòng sáng tạo ấy tiếp tục mở rộng và thăng hoa theo một hướng mới. Những con ngựa trong bộ tranh không chỉ là linh vật của năm Bính Ngọ, mà còn là hiện thân của dòng sinh lực khởi nguyên - những chuyển động tự do của tâm thức khi không còn bị ràng buộc bởi hình tướng, khuôn mẫu và lối mòn - về đích.

Hàng nghìn con ngựa được vẽ khác nhau cho thấy sức sáng tạo của họa sĩ. Ảnh: Hồng Nga

Hàng nghìn con ngựa được vẽ khác nhau cho thấy sức sáng tạo của họa sĩ. Ảnh: Hồng Nga

Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – 16 Ngô Quyền, Hà Nội đến hết ngày 9-4.

Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình (cũ). Ông đã có nhiều năm làm chuyên gia, nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục và phát triển xã hội.

Ông là tác giả của hàng chục cuốn sách về y tế, văn hóa, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, thư họa, bài hát đương đại mang âm hưởng dân gian, khí công và thiền, cùng các cuộc triển lãm tranh cá nhân.

Phạm Hương Giang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chieu-sau-noi-tai-trong-tranh-ngua-cua-tien-si-trinh-thang-740756.html