Chung tay giúp đỡ bé trai 5 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa

Bé Thiên bị tan máu bẩm sinh khi vừa 7 tháng tuổi. Dù đã được phẫu thuật ghép tủy nhưng thời gian điều trị lâu dài. Lo sợ con bỏ cuộc giữa chừng, mẹ nghèo cầu xin giúp đỡ.

 Chị Loan lo con sẽ bỏ cuộc giữa chừng dù đã kiên cường về gần tới đích.

Chị Loan lo con sẽ bỏ cuộc giữa chừng dù đã kiên cường về gần tới đích.

Nhiều tháng nay kể từ ngày con trai được phẫu thuật ghép tủy bệnh Tan máu bẩm sinh, đều đặn mỗi tuần, chị Tân Thị Bích Loan (28 tuổi, trú tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) lại bắt xe khách vượt hàng trăm km đưa con Bùi Hoàng Thiên (5 tuổi) ra bệnh viện Trung ương Huế thăm khám. Chặng đường dài gần 5 tiếng đồng hồ, dù mệt mỏi nhưng bé Thiên vẫn rất ngoan, không quấy khóc, gục đầu vào lòng mẹ.

Hình ảnh bé Thiên trước khi phẫu thuật ghép tủy, tháng nào cũng phải nhập viện truyền máu nuôi cơ thể.

Hình ảnh bé Thiên trước khi phẫu thuật ghép tủy, tháng nào cũng phải nhập viện truyền máu nuôi cơ thể.

Biết con trai đang rất mệt, chị Loan chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, cầu mong thoát khỏi cảnh bệnh tật đeo bám con suốt 5 năm, mong con bớt đau, sống yên bình.

"Vừa sinh được 7 tháng, con phát hiện bị Tan máu bẩm sinh. Vì còn nhỏ, sức khỏe và cân nặng chưa đủ để ghép tủy nên hàng tháng, con phải nhập viện tỉnh truyền máu nuôi cơ thể, uống thuốc thải sắt thường xuyên.

Tháng 1/2025 vừa rồi con may mắn được ghép tủy của chị gái (7 tuổi) hiến tặng. Từ ngày được ghép tủy, con không phải truyền máu nữa nhưng cứ đều đặn hàng tuần lại phải tái khám để bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ", chị Loan chia sẻ.

Bé Thiên phát hiện bị Tan máu bẩm sinh từ khi vừa 7 tháng tuổi.

Bé Thiên phát hiện bị Tan máu bẩm sinh từ khi vừa 7 tháng tuổi.

Nhà cách xa bệnh viện hàng trăm km, không có tiền thuê trọ, chị Loan chỉ còn cách ôm con bắt xe khách tới viện rồi lại ôm con về. Dù vất vả, tốn kém nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, chị không còn cách nào khác.

Trước đây, chị Loan làm công nhân trong nhà máy sản xuất ghế sofa với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị xin nghỉ việc ở nhà chăm con, ôm con nằm viện. Nguồn sống của gia đình trông chờ vào đồng phụ hồ bấp bênh, ngày được ngày mất của anh Bùi Văn Tý (34 tuổi, chồng chị Loan). Chị Loan cho biết, để có tiền phẫu thuật và chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị đã phải vay mượn trên 200 triệu đồng.

Sau phẫu thuật ghép tủy, dù không phải truyền máu nhưng tuần nào bé Thiên cũng phải theo mẹ vượt hàng trăm km tái khám.

Sau phẫu thuật ghép tủy, dù không phải truyền máu nhưng tuần nào bé Thiên cũng phải theo mẹ vượt hàng trăm km tái khám.

Ông Phan Dàn- Tổ trưởng Tổ dân phố 4, phường La Hà chia sẻ, vợ chồng chị Loan chưa có đất đai, nhà cửa. Bố mẹ chồng đều đã qua đời nên 2 năm nay, cả gia đình chị Loan chuyển hẳn về ở nhà ngoại để tiện cho việc đưa con đi điều trị cũng như chăm sóc cho người mẹ ruột bệnh tật.

Bà Tân Thị Lộc (59 tuổi, mẹ ruột chị Loan) là phụ nữ đơn thân, sinh được 2 con gái là chị Loan và một người chị gái. Bà Lộc bị bệnh khớp nặng từ hàng chục năm, thuốc thang triền miên, đi lại khó khăn dẫn đến bệnh béo phì, nặng gần 1 tạ. Bà Lộc là hộ nghèo triền miên của phường và đang được hưởng trợ cấp xã hội 720.000 đồng/tháng.

"Căn nhà gia đình bà Lộc đang ở là nhà tình thương, được các cấp, ban ngành ở địa phương hỗ trợ xây tặng. Nhà chật chội nhưng nhiều năm nay là chỗ ở của cả 8 người gồm bà Lộc, 3 mẹ con người con gái lớn và 4 thành viên trong gia đình chị Loan. Cuộc sống vô cùng khó khăn.

Dù đã được phẫu thuật ghép tủy nhưng thời gian điều trị của cháu Thiên còn rất dài, chi phí tốn kém. Tiền đi lại từ quê nhà đến bệnh viện cũng trở thành áp lực, gánh nặng nợ nần. Hoàn cảnh của cháu Thiên đang rất cần sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Dàn chia sẻ.

Ngồi trên giường, chậm rãi bỏ thuốc vào bình xi-lanh rồi bơm trực tiếp vào miệng cho con trai uống, chị Loan cho biết, ngoài cháu Thiên mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Loan còn chăm lo con gái 7 tuổi. Từ ngày hiến tủy cho em trai, con gái chị Loan không có biểu hiện gì bất thường về sức khỏe nhưng không được chăm sóc, bồi dưỡng sau phẫu thuật nên thường xuyên than mệt. Điều lo lắng nhất của chị lúc này là chi phí điều trị cho con trai không biết trông chờ vào đâu.

"Trước đây, khi con được phẫu thuật, vợ chồng tôi cứ nghĩ con được ghép tủy xong sẽ ổn, sẽ được sống bình yên. Nhưng rồi, sau phẫu thuật, dù con không phải truyền máu nữa nhưng tái khám thường xuyên hơn, uống thuốc hàng ngày. Bác sĩ nói sẽ mất một thời gian dài tái khám liên tục như thế này đến khi sức khỏe của con dần ổn định.

Giờ tiền đi lại, tàu xe cho con mỗi tuần tôi cũng không biết trông chờ vào đâu. Cứ thế này, tôi sợ con sẽ phải bỏ cuộc giữa đường. Chặng đường dài con đã kiên cường vượt qua, giờ gần về đến đích, tôi không thể để con bỏ cuộc giữa chừng thế này được. Mong mọi người có thể giúp đỡ để sức khỏe của con sớm ổn định", chị Loan lo lắng.

Mọi giúp đỡ cho bé Thiên xin gửi về địa chỉ: Chị Tân Thị Bích Loan (mẹ của bé Thiên), tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Số tài khoản của chị Tân Thị Bích Loan: 100879289797, Ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0336347821.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chung-tay-giup-do-be-trai-5-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-khong-tien-cuu-chua-20250408151802394.htm