Chuyến đi 'để đời' đến Hà Giang: Vượt xa mọi mong đợi của nữ du khách TP.HCM

Cảm giác được chạy xe máy bon bon qua những đoạn đèo, hai bên là đồi núi phủ kín màu xanh khiến nữ du khách hết sức háo hức và xúc động...

Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của vùng cực Bắc Tổ quốc

Du lịch Hà Giang là hành trình khám phá vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của vùng cực Bắc Tổ quốc. Những cung đường đèo quanh co, núi đá tai mèo và ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp tạo nên khung cảnh mê hoặc.

Du khách có thể ghé thăm cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự họ Vương, cột cờ Lũng Cú hay chợ phiên vùng cao đầy sắc màu văn hóa... Người dân Hà Giang mộc mạc, thân thiện, để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Mỗi mùa ở Hà Giang đều có nét riêng, thu hút du khách trở lại nhiều lần.

Hà Giang mang trong mình nét thơ mộng, an nhiên.

Hà Giang mang trong mình nét thơ mộng, an nhiên.

Du khách Ngọc Vân, đến từ TP. HCM, bày tỏ, cô nàng từng có dự định đến Hà Giang cách đây 5 năm để phượt và chinh phục những cung đường đèo quanh co, nhưng do dịch Covid và bão lũ nên mãi đến bây giờ mới thực hiện được.

“Việc chinh phục cung đường chỉ là phụ, điều mình mong chờ nhất vẫn là được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là màu xanh mướt mắt của cây cối. Tháng 5 là thời điểm lý tưởng vì thiên nhiên đang độ xanh tươi. Cảm giác được chạy xe máy bon bon qua những đoạn đèo, hai bên là đồi núi phủ kín màu xanh, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến mình nổi da gà vì háo hức và xúc động’, cô bạn 9X nói.

Chuyến đi Hà Giang này thật sự vượt xa mong đợi của nữ du khách, mọi thứ đều tuyệt vời từ cảnh sắc đến con người. Thiên nhiên hùng vĩ, xanh mướt và bình yên khiến cô nàng như được "sạc lại năng lượng". Người dân nơi đây thân thiện, hiền hòa, ai cũng dễ mến.

“Nếu bạn chỉ nhìn Hà Giang qua những bức ảnh thì chưa thể cảm nhận hết vẻ đẹp chân thực ấy đâu. Phải đặt chân đến, phải tự mình băng qua những con đèo, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn núi rừng, bạn mới hiểu vì sao ai cũng khuyên nên đến Hà Giang ít nhất một lần trong đời”, Ngọc Vân bày tỏ.

Mỗi điểm đến ở Hà Giang đều để lại trong du khách những ấn tượng riêng, thật khó để chọn ra nơi nào đặc biệt nhất. Từ đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ đến dòng Nho Quế xanh ngắt uốn lượn giữa núi rừng, tất cả đều khiến cô nàng choáng ngợp.

“Đi Hà Giang rồi mới thấy núi non Việt Nam thật sự kỳ vĩ và đáng tự hào. Đứng giữa đất trời rộng lớn, mình cảm nhận rõ sự nhỏ bé của bản thân và càng thêm yêu quê hương. Mỗi khung cảnh ở Hà Giang như một bức tranh sống động, càng nhìn càng say mê, càng đi càng muốn khám phá thêm”, Ngọc Vân tâm sự.

Những ngày lang thang khám phá Hà Giang.

Những ngày lang thang khám phá Hà Giang.

Những ngày ở Hà Giang với nữ du khách này thật sự khó quên. Trải nghiệm đáng nhớ nhất là những chặng đường phượt liên tục đến nhiều nơi, dù nắng gắt hay mưa rào cũng không ngăn được tinh thần khám phá.

Mỗi cung đường đều mang lại cảm xúc riêng, vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Đặc biệt, chuyến đi này còn giúp cô bạn này làm quen với nhiều người bạn đến từ khắp các tỉnh thành, cùng chung đam mê xê dịch và yêu thiên nhiên. Cùng nhau rong ruổi trên những con đèo, chia sẻ từng bữa ăn, từng câu chuyện, đã khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Đi Hà Giang để được trải nghiệm, để được chữa lành

“Mình đi Hà Giang để trải nghiệm những cung đường đèo ngoạn mục, để tâm hồn được chữa lành giữa thiên nhiên xanh mát và quan trọng nhất là để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước mình. Những rặng núi trùng điệp, những bản làng bình yên, tất cả đều khiến mình thêm yêu mảnh đất quê hương Việt Nam”, Ngọc Vân chia sẻ.

Ngày đầu tiên của chuyến đi Hà Giang bắt đầu từ lúc 6h45 sáng, Ngọc Vân xuất phát từ trung tâm thành phố Hà Giang và ghé check-in tại Cột mốc số 0. Từ đây, theo quốc lộ 4C, xe bon bon qua Dốc Bắc Sum.

Tiếp tục hành trình, cô nàng ghé qua núi đôi Quản Bạ nổi tiếng với hình dáng độc đáo, rồi men theo Dốc Cán Tỷ, dừng lại ở cây cô đơn ven đường để chụp vài kiểu ảnh thật chill.

Nụ cười thân thiện của người dân địa phương.

Nụ cười thân thiện của người dân địa phương.

Đến trưa, Vân ăn cơm tại Mộc Quán gần cổng chào Yên Minh, món ăn đơn giản nhưng ngon và vừa miệng. Buổi chiều tiếp tục tham quan sách đá Vần Chải, rồi đổ dốc Thẩm Mã, nơi có quán cà phê nhỏ xinh và cây xăng tiện lợi để nghỉ ngơi, tiếp năng lượng.

Qua Dốc 9 Khoanh, du khách không thể bỏ lỡ khung cảnh "view Thụy Sỹ", thiên nhiên mở ra rộng lớn, đẹp đến ngỡ ngàng. Gần đó có quán thịt xiên nướng ven đường, thơm lừng, ăn xong là tỉnh cả người.

Tối đến, các du khách tranh thủ đến Đồng Văn trước 19h vì đường đèo không có đèn, nhưng đi vào tháng 5 nên trời vẫn sáng, rất an toàn. Check-in homestay xong, du khách ra phố cổ Đồng Văn ăn lẩu đá nóng hổi, tráng miệng bằng tào phớ, rồi kết thúc một ngày bằng ly cà phê ấm ở Phiên Coffee nhẹ nhàng, chill và trọn vẹn.

Ngày thứ hai ở Hà Giang bắt đầu từ 7h sáng, cô nàng rời homestay để tiếp tục khám phá những điểm đến đặc trưng của vùng cực Bắc. Bữa sáng, Vân chọn ăn bánh cuốn Bà Hà ngay trong phố cổ Đồng Văn. Món bánh cuốn trứng nóng hổi, mềm mịn ăn kèm nước chấm đậm đà, đúng kiểu “đáng để quay lại lần hai”.

Sau đó, du khách chạy xe lên điểm ngắm toàn cảnh Khe Lía, nơi có thể nhìn thấy khung cảnh núi rừng trùng điệp, hùng vĩ mà cũng rất thơ. Trên đường đi, ghé qua một vườn hoa tam giác mạch để có vài tấm hình cực xinh trong sắc tím hồng nhẹ nhàng.

Tiếp theo là điểm không thể bỏ lỡ mang tên Cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của vùng địa đầu Tổ quốc. Lên đến nơi, gió thổi mát rượi, phóng tầm mắt ra xa thấy cả vùng đất biên giới yên bình bên dưới.

Từ Lũng Cú, họ ghé xuống làng Lô Lô Chải, đến quán cà phê Cực Bắc độc đáo. Ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa núi rừng, sau đó leo lên một điểm cao để ngắm toàn cảnh làng từ trên cao. Một khung cảnh bình yên, mộc mạc mà rất đỗi ấn tượng hiện ra trước mắt du khách.

Mang theo trong tim trọn vẹn những kỷ niệm đẹp

Ngày thứ ba của hành trình Hà Giang bắt đầu từ rất sớm, 6h30 sáng, cô bạn đã xuất phát ra sông Nho Quế. Du khách tranh thủ check-in ở cột 0km sông Nho Quế, sau đó chụp ảnh tại con đường uốn lượn dẫn xuống bến thuyền, nơi có view đẹp mê ly giữa núi rừng.

Khám phá thiên nhiên hùng vĩ Hà Giang.

Khám phá thiên nhiên hùng vĩ Hà Giang.

Du khách dừng chân ăn trưa tại quán anh Quân gần bến thuyền, đồ ăn ngon và phục vụ nhanh. Buổi chiều, cô nàng ghé cà phê Panorama Mã Pí Lèng để thưởng ngoạn toàn cảnh hẻm vực Tu Sản và dòng sông xanh uốn lượn. Tiếp tục hành trình đến làng H’Mông Pả Vi rồi check-in tại Mỏm đá Tử Thần.

Tối đến, như ngày trước, Vân lại chọn ăn tại quán cơm gia đình số 52 Đồng Văn. Quán có hai anh chủ đứng bếp, món ăn nêm nếm vừa miệng, giá cả hợp lý.

Ngày thứ tư bắt đầu lúc 8h sáng từ Đồng Văn. Điểm đầu tiên trong ngày là bản Lao Xa, một ngôi làng cổ của người H’Mông với những ngôi nhà tường đá và không gian yên bình, mộc mạc. Sau đó, ghé dinh thự vua Mèo, nơi gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử vùng cao, có kiến trúc độc đáo và đầy dấu ấn thời gian.

Buổi trưa, du khách dừng chân tại Yên Minh để ăn uống, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chặng đường dài trở về thành phố Hà Giang. Đến khoảng 17h, cô nàng đã về lại trung tâm thành phố, tranh thủ ăn tối nhẹ và thư giãn. Sau đó, đến Giang Sơn để trả xe máy, rồi tắm rửa, thu dọn hành lý.

Trước khi kết thúc chuyến đi, mình dành chút thời gian đi dạo quanh thành phố Hà Giang, cảm nhận không khí yên bình, nhìn lại hành trình mấy ngày qua mà lòng đầy lưu luyến. Đúng 20h30, du khách lên xe, kết thúc hành trình bằng chuyến xe đêm về lại sân bay Nội Bài, mang theo trong tim trọn vẹn những kỷ niệm đẹp của Hà Giang.

Với Ngọc Vân, Hà Giang đẹp và thơ thực sự, không chỉ trong những bức ảnh, mà còn ở từng khung cảnh thực tế khiến người ta phải trầm trồ. Ai bảo Hà Giang tháng 5 không đẹp chứ?

Theo nữ du khách này, Hà Giang mùa nào cũng có nét cuốn hút riêng: mùa xuân hoa nở rực rỡ, mùa hè xanh mướt mát lành, thu vàng rực lúa chín, đông thì sương mù bảng lảng đầy huyền bí. Mỗi lần đến là một cảm xúc khác biệt, chẳng bao giờ thấy chán. Đây chắc chắn là một nơi rất đáng để bạn đi, trải nghiệm và lưu lại những kỷ niệm không thể nào quên.

Phượt trên những cung đường có nhiều cảnh đẹp.

Phượt trên những cung đường có nhiều cảnh đẹp.

“Mình rất thích du lịch theo kiểu tự tìm tòi và khám phá, không theo tour hay kế hoạch cứng nhắc. Mỗi chuyến đi như một hành trình tự do, nơi mình được chủ động chọn điểm đến, trải nghiệm và cảm nhận theo cách riêng.

Đặc biệt, mình mê biển đảo, nơi có nắng vàng, nước trong xanh và cuộc sống bình dị của ngư dân. Chỉ cần được thả mình giữa thiên nhiên, lặn ngắm san hô hay ngồi lặng yên trên bãi cát ngắm hoàng hôn là đủ để thấy lòng nhẹ tênh. Biển đảo luôn mang đến cho mình cảm giác yên bình và đầy cảm hứng”, Ngọc Vân nói.

Đi để tận mắt thấy vẻ đẹp Hà Giang.

Đi để tận mắt thấy vẻ đẹp Hà Giang.

Check-in bên quán cà phê.

Check-in bên quán cà phê.

Dạo bước trên những con đường.

Dạo bước trên những con đường.

Hà Giang hùng vĩ trong mắt du khách thập phương.

Hà Giang hùng vĩ trong mắt du khách thập phương.

Khám phá bức tranh cảnh quan Hà Giang.

Khám phá bức tranh cảnh quan Hà Giang.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khám phá dòng sông nổi tiếng.

Khám phá dòng sông nổi tiếng.

Du khách thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hà Giang.

Du khách thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp Hà Giang.

Những cung đường đèo thử thách tay lái của phượt thủ.

Những cung đường đèo thử thách tay lái của phượt thủ.

Dịu dàng vườn hoa xinh đẹp ở nơi địa đầu Tổ quốc.

Dịu dàng vườn hoa xinh đẹp ở nơi địa đầu Tổ quốc.

Hà Giang để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai và tình cảm nhớ nhung mảnh đất “đá nở hoa”.

Hà Giang để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó phai và tình cảm nhớ nhung mảnh đất “đá nở hoa”.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/diem-den/chuyen-di-de-doi-den-ha-giang-vuot-xa-moi-mong-doi-cua-nu-du-khach-tphcm-c23a98874.html