Chuyện ở xóm Bình Hương

Ông Nguyễn Đình Tân, Trưởng xóm Bình Hương, xã Lục Ba (Đại Từ), cho biết: Xóm vừa bình xét xong kết quả phong trào tham gia xây dựng gia đình văn hóa năm 2023, có 154/155 hộ đạt. Duy có 1 hộ không đạt do sinh con thứ 3.

Giữa se lạnh cuối Thu, tôi cảm nhận được sự sôi động, ấm áp, hào hứng từ lòng người. Trong rạo rực ấy, ông Nguyễn Đình Tân, Trưởng xóm Bình Hương, xã Lục Ba (Đại Từ), phấn khởi cho biết: Xóm vừa bình xét xong kết quả phong trào tham gia xây dựng gia đình văn hóa năm 2023, có 154/155 hộ đạt. Duy có 1 hộ không đạt do sinh con thứ 3.

Ngày Chủ nhật tuần đầu hằng tháng, nhân dân xóm Bình Hương cùng ra đường làm vệ sinh môi trường.

Ngày Chủ nhật tuần đầu hằng tháng, nhân dân xóm Bình Hương cùng ra đường làm vệ sinh môi trường.

Chuyện xây dựng gia đình văn hóa, cụ Dương Huy Đoàn 85 tuổi tâm đắc nói: Từ việc xóm triển khai vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc sống của từng gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư thêm ấm áp, tình nghĩa.

Qua câu chuyện chúng tôi còn được biết: Ông Đoàn có 6 người con, 14 cháu và 4 chắt. Các thế hệ trong gia đình ông sống hòa thuận, yêu thương, được bà con chòm xóm quý mến…

Rất thân thiện, ông Nguyễn Đức Quân đưa tôi đến thăm Nhà văn hóa, sân thể thao của xóm. Ông kể: Ngày trước, đây là điểm trường mầm non của xã, sau đó được bàn giao lại cho xóm. Nhưng để đạt chuẩn nhà văn hóa, sân chơi thể thao theo quy định, hơn 500 nhân khẩu của xóm tham gia đóng góp, mỗi khẩu 250.000 đồng để sửa chữa, nâng cấp.

Từ công khai, dân chủ, rõ ràng, mọi việc của xóm đều được bàn trước dân, ý kiến đóng góp của nhân dân được tôn trọng, trên cơ sở đó hoàn thiện bản quy ước, hương ước và được treo công khai trước cửa Nhà văn hóa xóm, để mọi người cùng biết, cùng thực hiện.

Cũng như các xóm khác trên địa bàn huyện, trong những năm gần đây, phong trào xây dựng hạ tầng cơ sở phát tiển mạnh, người dân nhiệt tình đóng góp đối ứng. Nhưng do dân chủ, minh bạch, từng phần việc đều có sự tham gia giám sát của người dân, nên ở xóm có việc gì triển khai cũng được nhân dân đồng tình, ủng hộ, sẵn sàng đóng góp công, của để hoàn thiện các công trình.

Trên trục đường làng phong quang, sạch, đẹp, lề đường hoa nở rực rỡ, ông Nguyễn Đình Hiểu tự hào nói: Thành lệ, cứ vào sáng Chủ nhật tuần đầu hằng tháng, cả xóm cùng ra đường làm vệ sinh môi trường. Ngoài sạch, đẹp đường làng ngõ xóm còn mang ý nghĩa giáo dục lớp trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung…

Hiện, xóm đang mở rộng đường từ 3 mét lên 6 mét. Cả xóm tất bật giúp nhau giải phóng mặt bằng, làm lại bờ rào cho các hộ hiến đất. Ông Đinh Hữu Tự phấn chấn: Gia đình tôi hiến gần 300m2 đất để mở rộng đường. Cả xóm có 40 hộ liên quan, nhà nào cũng sẵn sàng hiến đất. Đường của xóm được mở rộng nhờ các hộ dân tự nguyện hiến gần 3.600m2; tổng giá trị đất và tài sản trên đất là hơn 1 tỷ đồng.

Người dân xóm Bình Hương sống thân thiện với nhau như anh em một nhà. Bà con có ý thức chăm lo, giúp đỡ nhau cùng vượt lên khó khăn, hoạn nạn, “tối lửa, tắt đèn có nhau”, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có xây dựng gia đình văn hóa luôn công khai, nghiêm túc, không vì “bệnh thành tích”.

Vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong tháng 11 hằng năm, những gia đình văn hóa xuất sắc được xóm biểu dương trước toàn dân; đồng thời, xóm triển khai cho các hộ đăng ký gia đình văn hóa cho năm sau. Đến cuối năm, các hộ tự chấm điểm, Ban Công tác mặt trận bình xét, niêm yết danh sách công khai tại Nhà văn hóa xóm.

Mỗi ngày đều là một ngày vui, người Bình Hương tự hào về đều đó. Cho dù còn bận rộn nhiều với công việc mưu sinh, nhưng sân Nhà văn hóa xóm ngày nào cũng mang bầu không khí phấn chấn. Sáng sớm các cụ tập kinh lạc thao, chiều về lớp trẻ chia đội tập bóng chuyền. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người dân.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202310/chuyen-o-xom-binh-huong-fed7ca9/