Chuyến tàu đặc biệt của những 'măng non' khiếm thính

Những ngày trung tuần tháng 5, trên sân ga quen thuộc giữa lòng Thủ đô Hà Nội, một chuyến tàu đặc biệt chầm chậm lăn bánh, mang theo tiếng hát thiếu nhi rộn ràng và cả những ánh mắt trong veo, háo hức của các em trước hành trình đầy ý nghĩa.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô rời ga trong sắc đỏ của khăn quàng đội viên và những giai điệu quen thuộc về Bác Hồ. Trên chuyến tàu đặc biệt ấy, bên cạnh các đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của phường Đống Đa còn có những học sinh Trường PTCS Xã Đàn - ngôi trường nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục trẻ khiếm thính của Thủ đô. Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên được đi tàu hỏa.

Tuyết Mai (thứ 3 từ trái sang) và cô giáo, các bạn khiếm thính trên chuyến tàu đầy ý nghĩa. Ảnh: Hoa Thành

Tuyết Mai (thứ 3 từ trái sang) và cô giáo, các bạn khiếm thính trên chuyến tàu đầy ý nghĩa. Ảnh: Hoa Thành

Với em Hà Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 3B1, chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm mới, mà còn là một ký ức đặc biệt của tuổi thơ.

Ngồi bên ô cửa sổ, Tuyết Mai liên tục hướng ánh mắt ra ngoài khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Em chăm chú nhìn từng dãy phố lùi dần phía sau, rồi quay sang dùng ngôn ngữ ký hiệu trò chuyện cùng cô giáo và các bạn.

Dù khiếm thính, Tuyết Mai vẫn cảm nhận rõ sự háo hức và không khí vui tươi trên chuyến tàu bằng ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm của mọi người xung quanh. Khi được hỏi có vui không, cô bé lập tức giơ hai tay tạo ký hiệu “rất thích”, rồi mỉm cười rạng rỡ.

Cô Nguyễn Tường Vân, giáo viên Trường PTCS Xã Đàn cho biết, nhiều học sinh trong đoàn háo hức từ nhiều ngày trước bởi đây là lần đầu tiên các em được tham gia một hành trình đặc biệt như vậy.

“Các con thiệt thòi về khả năng nghe nhưng lại rất nhạy cảm với tình cảm và sự sẻ chia. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là chuyến đi trải nghiệm mà còn là cơ hội để các con thêm tự tin, cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng”, cô Nguyễn Tường Vân chia sẻ.

Điều đặc biệt của hành trình không nằm ở quãng đường di chuyển, mà ở không gian giao lưu giàu cảm xúc trên các toa tàu. Tại đây, các em được nghe kể những câu chuyện giản dị về Bác Hồ, về tình cảm của Người dành cho thiếu niên, nhi đồng và những bài học về lòng nhân ái, sự chăm ngoan, ý thức sống có trách nhiệm.

Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn phường Đống Đa, cùng lắng nghe và chia sẻ bên câu chuyện của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: Hoa Thành

Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn phường Đống Đa, cùng lắng nghe và chia sẻ bên câu chuyện của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn. Ảnh: Hoa Thành

Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn, người nhiều năm gắn bó với phong trào thiếu nhi Thủ đô, đã dành thời gian trò chuyện cùng các em về phong trào “Nghìn việc tốt”, về những thiếu nhi Việt Nam làm theo lời Bác từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Theo thầy Nguyễn Đức Thìn, điều quý giá nhất mà các em cần giữ gìn chính là sự tử tế, biết yêu thương và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Trong không gian ấm áp trên chuyến tàu, hình ảnh những học sinh khiếm thính chăm chú dõi theo từng câu chuyện khiến nhiều người xúc động.

Đặc biệt, khi các học sinh Trường PTCS Xã Đàn cùng dùng ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện ca khúc về Bác Hồ, nhiều người trên tàu đã lặng đi. Sự hồn nhiên và trong trẻo của các em đã khiến hành trình ấy trở nên ý nghĩa hơn.

Không còn khoảng cách giữa các thế hệ cháu ngoan Bác Hồ trên chuyến tàu di sản. Ảnh: Hoa Thành

Không còn khoảng cách giữa các thế hệ cháu ngoan Bác Hồ trên chuyến tàu di sản. Ảnh: Hoa Thành

Chị Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn phường Đống Đa cho biết, Ban tổ chức mong muốn hành trình không chỉ mang đến cho thiếu nhi một chuyến trải nghiệm, mà còn giúp các em hiểu thêm về truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tình cảm của Bác Hồ dành cho thế hệ măng non.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm để các em học sinh khuyết tật có cơ hội tham gia những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thế này. Qua đó giúp các em thêm tự tin, hòa nhập và cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng”, chị Nguyễn Mai Anh chia sẻ.

Khép lại hành trình, nhiều em nhỏ vẫn còn lưu luyến khi chuyến tàu trở về Hà Nội. Với riêng Tuyết Mai, chuyến tàu đầu tiên của tuổi thơ có lẽ sẽ còn được nhớ rất lâu - một chuyến tàu không chỉ mang theo niềm vui trải nghiệm, mà còn chở theo những câu chuyện đẹp về Bác Hồ và tình yêu thương dành cho trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.

Hoa Thành - Đỗ Hưng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chuyen-tau-dac-biet-cua-nhung-mang-non-khiem-thinh-750887.html