Chuyện về người mẹ cao 1m19 giành Giải Đặc biệt Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận'

Năm nay, Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' bước sang lần triển khai thứ 8, thu hút hơn 1.000 tác phẩm tham gia từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chiều 29/10, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Đại diện gia đình tác giả Nguyễn Minh Châu nhận Giải Đặc biệt của Cuộc thi do cây viết nghị lực không thể có mặt vì điều kiện sức khỏe.

Đại diện gia đình tác giả Nguyễn Minh Châu nhận Giải Đặc biệt của Cuộc thi do cây viết nghị lực không thể có mặt vì điều kiện sức khỏe.

Không chỉ là dịp ghi nhận, động viên, cổ vũ quá trình vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, những mất mát mà người khuyết tật, trẻ mồ côi phải đối mặt hằng ngày, Cuộc thi còn là cơ hội để những cá nhân không may mắn trong cuộc sống nói lên những mong ước, cơ chế chính sách để không bị phân biệt đối xử, được hòa nhập tốt với cộng đồng.

Theo Tổng Biên tập Tạp chí Thanh Niên Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, mặc dù chủ đề năm nay không dễ thể hiện, nhưng các tác giả đều nỗ lực tìm kiếm các nhân vật, gương điển hình; công phu thu thập thông tin, thể hiện bằng nhiều thể loại báo chí sinh động, hấp dẫn.

Do đó, các bài viết dự thi đã khắc họa thành công nhiều tấm chân dung vươn lên từ những thiệt thòi, tiêu biểu như “Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi”. Dù chỉ cao 1m19 do khuyết tật loạn sản sụn từ nhỏ, nhưng chị vẫn thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

Tuy nhiên, khi tốt nghiệp, chị mãi vẫn không thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo. Đến năm 2004, chị trúng tuyển trợ lý hành chính tại một tổ chức quốc tế. Từ vị trí này, chị dần khẳng định năng lực bản thân, thi đỗ vào vị trí mới: trợ lý chương trình bảo trợ trẻ em. 4 năm sau, chị trở thành cán bộ Chương trình Bảo trợ Trẻ em của Tổ chức Tầm nhìn thế giới.

Bên cạnh đó, có thể kể đến tác phẩm “Chàng rồng phương Đông”. Ngày 2/9/2003, khi vừa bước sang tuổi 16, Phan Sỹ Long - nhân vật chính của tác phẩm, gặp một tai nạn kinh hoàng và phải nằm bất động một chỗ. Sau bao luyện tập trong gian khó, Long đã tự viết cho mình những trang đời tươi sáng hơn.

Đến nay, Sỹ Long đã tích lũy được một “tài sản vô giá”: gần 400 bài thơ, hơn 800 trang hồi ký, nhiều truyện ngắn và ba cuốn sách được xuất bản. Không dừng lại ở đó, cuối năm 2021, anh thành lập khóa học online “Thức tỉnh giọng nói bên trong bạn”, giúp người đọc luyện giọng nói, kỹ năng MC, thuyết trình.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Giải Đặc biệt của Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ 8 tặng tác phẩm "Chuyện của Châu", tác giả Nguyễn Minh Châu (bút danh Gia Linh, trú tại Hà Nội); trao giải A tặng tác phẩm "Chàng rồng phương Đông", tác giả Phạm Sỹ Long (Hà Tĩnh).

 Ban tổ chức trao giải A tặng tác giả Phạm Sỹ Long.

Ban tổ chức trao giải A tặng tác giả Phạm Sỹ Long.

Hai giải B của Cuộc thi đã thuộc về các tác phẩm: "Vươn lên từ thử thách-Viết tiếp giấc mơ đời" của nhóm tác giả từ Bộ Quốc phòng; "Chàng trai vẽ "Màu của hy vọng" từ gam màu da cam nghiệt ngã", tác giả Lương Đình Khoa (Hưng Yên).

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao ba Giải C, năm Giải Khuyến khích và các Giải "Nhân vật truyền cảm hứng", "Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ", "Sáng tạo", "Tâm huyết".

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuyen-ve-nguoi-me-cao-1m19-gianh-giai-dac-biet-cuoc-thi-viet-vuot-len-so-phan-post918933.html