Những 'bác sĩ tương lai' tận tâm vì sức khỏe của người dân vùng cao

Mỗi năm, bản làng vùng cao ở Thanh Hóa lại đón những sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trong màu áo xanh tình nguyện và áo blouse trắng thân quen. Mang trong mình khát vọng cống hiến và trái tim đầy nhiệt huyết, các 'bác sĩ tương lai' đã không quản ngại đường xa để đến với đồng bào, mang tri thức y học, sự sẻ chia và tình người đến những nơi còn nhiều gian khó.

Các y, bác sĩ, sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội cùng cán bộ địa phương thăm hỏi, khám sức khỏe cho người dân xã Bát Mọt.

Các y, bác sĩ, sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội cùng cán bộ địa phương thăm hỏi, khám sức khỏe cho người dân xã Bát Mọt.

Chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao được Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức. Chương trình có sự đồng hành của các bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế trong và ngoài phân hiệu, cùng nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm. Sau 5 năm triển khai, hoạt động đã thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân các xã vùng cao như Cổ Lũng, Nam Xuân, Thắng Lộc, Bát Mọt...

Đối tượng mà chương trình hướng đến là những người dân nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ vùng cao còn thiếu thốn điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe. Với tinh thần tận tâm phục vụ Nhân dân, các sinh viên y khoa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như lớp tập huấn y tế, thăm hỏi hộ dân khó khăn, tổ chức hội chợ nhân đạo và đặc biệt là khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con. Không chỉ thế, chương trình còn góp phần tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng bệnh, chăm sóc bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu giữa sinh viên và người dân đã tạo cầu nối gắn kết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tình yêu thương trong cộng đồng.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ThS. BSNT Lê Khắc Mạnh, giảng viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội cho biết: “Hoạt động hàng năm này rất đặc biệt và nhiều ý nghĩa đối với sự trưởng thành của các bạn sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội bởi đây sẽ là nơi khơi dậy sự nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cộng đồng, đặc biệt là bà con vùng sâu vùng xa của các bạn sinh viên".

Không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh, các bạn sinh viên còn tổ chức hội chợ nhân đạo để quyên góp, hỗ trợ các hộ dân nghèo, trao quà cho học sinh vượt khó và giao lưu văn nghệ để kết nối tinh thần giữa sinh viên và người dân địa phương. Mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của những người thầy thuốc tương lai.

Sinh viên Nguyễn Thắng Thuyết, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Trong mỗi chuyến đi tình nguyện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao, chúng em luôn trong tâm thế sẵn sàng và tận tâm đối với mỗi người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lần như vậy không chỉ là cơ hội để chúng em áp dụng kiến thức đã học vào thực tế mà còn là dịp để chúng em học cách sẻ chia, thấu hiểu và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng”.

Qua từng năm, chương trình tình nguyện của sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội không ngừng được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng, để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân vùng cao Thanh Hóa. Từ những chuyến đi ấy, bao câu chuyện đẹp đã được viết nên, những bàn tay trẻ chăm sóc sức khỏe cho các cụ già, những nụ cười ấm áp của trẻ em vùng cao khi được khám bệnh, nhận món quà nhỏ từ các bác sĩ tương lai. Với bà con vùng cao, việc được thăm khám, nhận thuốc miễn phí, được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh tật là một niềm vui lớn. Còn đối với các sinh viên tình nguyện, mỗi chuyến đi là một hành trình học hỏi, là cơ hội để trưởng thành trong nghề và trong đời.

Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt Vi Thành Chung bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự quan tâm, chăm sóc của các sinh viên trong lần tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho bà con xã Bát Mọt. Ông cho biết: "Bát Mọt là xã miền núi biên giới xa xôi nên điều kiện về y tế, chăm sóc sức khỏe cho bà con còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bà con của Phân hiệu Đại học Y Hà Nội là hoạt động rất thiết thực, giúp người dân có cơ hội tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sơ cứu, đặc biệt là được chia sẻ, động viên về mặt tinh thần. Chúng tôi mong xã Bát Mọt có thể kết nối thêm với nhiều tổ chức xã hội, các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học y để nâng cao sức khỏe cho bà con địa phương".

Mỗi năm, những chuyến xe tình nguyện lại lăn bánh đưa các bác sĩ tương lai đến gần hơn với đồng bào. Chính từ những chuyến đi như thế, các sinh viên trường y học được rằng: người bác sĩ giỏi không chỉ là người chữa được bệnh, mà là người biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân. Và rồi, giữa núi rừng xứ Thanh hình ảnh những sinh viên khoác áo blouse trắng tận tâm khám chữa bệnh cho bà con vùng cao sẽ mãi là biểu tượng đẹp của tinh thần nhân văn, là minh chứng sống động “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bài và ảnh: Phương Đỗ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-bac-si-tuong-lai-tan-tam-nbsp-vi-suc-khoe-cua-nguoi-dan-vung-cao-267045.htm