Vĩnh Long: Rực rỡ sắc vàng trong lễ dâng y Kathina
Trong không khí lễ hội Ok Om Bok rộn ràng khắp phum sóc, tiếng trống Sa-dăm vang vọng, những tấm y cà sa vàng rực được nâng niu dâng lên chư tăng giữa khói hương trầm ngát. Đó là mùa Kathina - lễ dâng y của đồng bào Khmer Trà Vinh, một nghi lễ mang đậm tinh thần Phật giáo Nam tông và lòng thành kính của người con hướng về Tam Bảo.
Tháng Mười âm lịch, khi những cánh đồng lúa đã vào mùa gặt, cũng là lúc các ngôi chùa Khmer ở phường Trà Vinh khoác lên mình chiếc áo lễ rực rỡ. Tại chùa Ông Mẹt (Kompong), hàng trăm phật tử, du khách và người dân địa phương cùng hội tụ trong lễ dâng y Kathina - một nghi lễ có truyền thống hàng trăm năm, biểu tượng của lòng biết ơn và cầu phúc an lành.

Lễ dâng y, còn gọi là Kathina hay lễ dâng bông, diễn ra vào tháng 9 - 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp người Khmer bày tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, cúng dường áo cà sa và vật phẩm đến chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ. Mỗi chùa chỉ tổ chức một lần, nên không khí trang nghiêm, háo hức và tự hào lan tỏa khắp phum sóc.

Ngày đầu của lễ diễn ra tại nhà gia chủ - nơi các sư sãi tụng kinh, cầu phúc cho gia đình. Sáng hôm sau, đoàn rước lễ khởi hành trong không khí long trọng, tiếng trống Sa-dăm vang lên xen lẫn tiếng cười nói rộn rã.

Năm nay, chùa Ông Mẹt cùng nhiều ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh như Prơm và Kompong Chrây đều long trọng tổ chức lễ Kathina, thu hút đông đảo phật tử cùng du khách thập phương về tham dự.

Bà Kim Sa Ra cùng những phụ nữ lớn tuổi đội mâm lễ vật trên đầu, uy nghiêm dẫn đầu đoàn, đi quanh chánh điện ba vòng - biểu trưng cho sự tôn kính Tam Bảo.

Cùng với Chol Chnam Thmay (Tết Khmer), Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) và Ok Om Bok (lễ cúng Trăng), lễ dâng y Kathina là một trong bốn lễ hội lớn nhất trong năm.

Sơn Kim My (26 tuổi, người Khmer ở Trà Vinh) chia sẻ: “Mỗi mùa Kathina, tôi đều đến chùa chụp ảnh để lưu giữ không khí lễ hội, mong nhiều người hiểu hơn về văn hóa Khmer - nơi tín ngưỡng và nghệ thuật hòa làm một”.

Cùng với nghi thức dâng y, lễ Kathina còn là dịp hội lớn của người Khmer. Đoàn rước áo cà sa rộn ràng với các tiết mục múa trống Sa-dăm, múa Chằn, múa khỉ ngựa, múa chúc phúc…

Múa Chằn luôn là điểm nhấn gây ấn tượng mạnh. Các thanh niên đeo mặt nạ, mặc giáp trụ, hóa thân thành thần linh bảo hộ. Theo tín ngưỡng Khmer, Chằn là biểu tượng xua đuổi điều dữ, đón điều lành, mang đến bình an cho phum sóc.

Những thiếu nữ Khmer trong trang phục truyền thống, tay bưng hoa và vật phẩm, xếp hàng tiến vào chùa. Với họ, được góp mặt trong đoàn rước là niềm tự hào của cả dòng tộc.

Giữa không khí hội hè rộn rã, nghi lễ dâng y vẫn giữ được sự trang nghiêm, tôn kính. Đó không chỉ là hoạt động tôn giáo, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, tinh thần cộng đồng - những giá trị bền vững mà người Khmer Trà Vinh luôn tự hào gìn giữ qua bao thế hệ.












