Chuyến xe chở nước đặc biệt của cậu bé 12 tuổi và cha ở Hang Kia - Pà Cò

Thông qua chuyến đi đến Hang Kia trong chương trình 'Cha con vạn dặm', anh Hải Kar chia sẻ mục đích đưa con đến đây để con thấy được sự đa dạng của cuộc sống, không đơn giản, dễ dàng như nơi phố thị.

Hành trình của anh Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) - một người yêu xe, chuyên gia có tiếng trong ngành xe cộ và con trai Nguyễn Cao Minh (12 tuổi) trong tập mới nhất của chương trình “Cha con vạn dặm” đã có trải nghiệm đặc biệt, ý nghĩa.

Người dân ở Hang Kia - Pà Cò phải tận dụng tối đa nước trong sinh hoạt.

Người dân ở Hang Kia - Pà Cò phải tận dụng tối đa nước trong sinh hoạt.

Hai bố con có dịp chở nước đến với người dân ở xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) trong thời gian cao điểm thiếu nước sạch.

Nằm ở độ cao 1.200-1.500m, Hang Kia - Pà Cò là một vùng địa chất khác lạ bậc nhất Việt Nam.

Một năm nơi đây chỉ có nước từ 6 - 7 tháng, thời gian còn lại người dân phải đi gùi nước hứng từng giọt từ những khe trong rừng già hoặc mua nước giá cao về dùng.

Anh Khà A Tủa (xã Hang Kia) cho biết: “Từ năm 2000 trở về trước, nước còn chưa có bể chứa, phải đi vào mó nhỏ để gánh nước sinh hoạt.

Nước ở mó chảy rất ít, phải dùng muôi, gáo để hứng, mỗi lần đi lấy phải 2-3 tiếng.

Có ngày, chúng tôi phải dậy sớm đi sang mạn Pà Cò gánh nước từ đó về, có ngày đi muộn thậm chí không có nước để hứng. Người già con trẻ đều được huy động đi lấy nước.

Một thau nước có thể dùng để vo gạo, sau đó để lại rửa chân, rửa tay, sau đó dùng nấu cám lợn, tiết kiệm như vậy để dùng hết chức năng của nước”.

Còn đối với bà Khà Y Sua (xã Hang Kia), việc tắm trong mùa khô cũng là điều xa xỉ: “Mùa khô chúng tôi tắm 2-3 lần 1 tuần. Mùa khô thế này thì không có nước, phải đi mua”.

Cả vùng chỉ có 5 chiếc giếng khoan cung cấp nước cho cả mùa khô.

Cả vùng chỉ có 5 chiếc giếng khoan cung cấp nước cho cả mùa khô.

Ở Hang Kia, có 5 giếng khoan phục vụ khoảng 300 hộ gia đình. Do địa chất đặc biệt, việc khoan giếng cũng gặp nhiều khó khăn.

“Đất ở đây không phải là đất thịt mà là đất cát nên tìm mạch nước rất khó khăn.

Chi phí khoan giếng nếu có nước rơi vào khoảng 70 triệu đồng, không có nước sẽ mất 5 triệu đồng cho người khoan giếng.

Người dân đã khoan rất nhiều nhưng mạch nước rất ít.

Ở đây có hơn 300 hộ dân, nhưng chỉ có 5 cái giếng. Từ 5 giếng này, nước sẽ được chở đi khắp vùng cho người dân.

Một xe chở khoảng 5 khối nước, có giá 300.000-400.000 đồng xe tùy khoảng cách.

Mỗi nhà có thể dùng 3-5 xe nước trong mùa khô, chỉ dùng để ăn uống, tắm rửa phải tìm nguồn khác”, anh Tủa cho biết thêm.

Chứng kiến sự khó khăn của người dân nơi đây khi vào mùa khô, anh Hải và con trai Cao Minh đã cùng tham gia vào hành trình tặng nước cho hộ dân gặp khó khăn.

Anh Hải và bé Cao Minh chở nước tặng miễn phí cho hộ dân còn khó khăn.

Anh Hải và bé Cao Minh chở nước tặng miễn phí cho hộ dân còn khó khăn.

Cao Minh bày tỏ: “Cuộc sống người dân ở đây khổ, nước khan hiếm nên mọi người ít có nước để uống, tuần tắm 2 lần.

Con thấy người dân ở đây dùng còn ít nước hơn ở trường con. Qua ngày hôm nay con thấy con cần phải quý trọng nguồn nước, không được lãng phí nước”.

Còn anh Hải đã thành công trong việc cho con trai thấy một góc khác của cuộc sống: “Tôi muốn đưa con đi để nhìn thấy sự đa dạng của cuộc sống, không phải lúc nào cũng dễ dàng như ở phố xá”.

Sau khi lên sóng, chương trình đã nhận về những phản hồi tích cực của khán giả: “Không ngờ rằng người dân vẫn còn khó khăn về nước như vậy, cám ơn hai bố con đã mang đến một góc nhìn thật khác về cuộc sống”, khán giả Ngọc Ánh cho biết.

Khán giả Thùy Dương bày tỏ: “Hơn cả một chuyến đi chơi, đó là bài học về nước, tiết kiệm nước và tình người trong khó khăn”.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-xe-cho-nuoc-dac-biet-cua-cau-be-12-tuoi-va-cha-o-hang-kia-pa-co-192240722162747257.htm