CLIP: Người đàn ông nghèo trúng 2 tờ đặc biệt nhưng vé bị rách nát nói gì?

Ông T.K.M ở Trà Vinh, người trúng 2 tờ vé số giải đặc biệt nhưng bị rách nát, đã có chia sẻ về việc vận may đã đến nhưng để vuột mất.

Ngày 6-2, trao đổi với phóng viên, ông T.K.M (39 tuổi; ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - người trúng 2 tờ vé số giải đặc biệt nhưng bị rách nát, không lãnh thưởng được - chia sẻ: "Bảy anh chị em trong gia đình, dòng họ sau khi được tôi cho 8 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt. Lãnh thưởng xong, có người cho vài chục triệu đồng, có người cho vài trăm, tổng số tiền tôi nhân được từ người thân khoảng 800 triệu đồng".

CLIP: Ông M. nói về việc 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nát

Ông M. cho hay mình làm phụ hồ, chưa vợ con, sống chung với mẹ và người chị thứ 7, gia đình có 8 anh chị em nhưng ai cũng nghèo.

"Tôi thường mua vé số lắm. Chiều 31-1 (mùng 3 Tết), tôi mua 10 tờ dãy số 916303 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Sau đó, không có tiền lì xì nên tôi cho 4 anh chị em ruột trong nhà và 3 anh chị em trong dòng họ, tổng cộng 8 tờ. Còn 2 tờ, tôi bỏ túi quần. Sau đó, tôi đi mò ba khía để có mồi nhậu với anh em trong dịp Tết nhưng quên đi 2 tờ vé số" - ông M. kể

Chiều mùng 4 Tết, nhiều anh chị em chạy qua ôm ông M. bảo vé số mà ông cho trúng giải đặc biệt. Đến khi tìm lại trong túi quần thì tờ vé số ướt, bị rách hết nên ông rất tiếc. Ông M. cùng gia đình đi nhiều đại lý vé số ở Trà Vinh và được hướng dẫn về xã làm giấy xác nhận và gửi đến công ty xổ sổ. Tuy nhiên, sau khi đến Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang thì nơi đây từ chối trả thưởng vì tờ vé số không còn dấu mộc, không nguyên hình, nguyên vẹn.

Ông M. chia sẻ về sự việc 2 tờ vé số

Ông M. chia sẻ về sự việc 2 tờ vé số

Theo ông M., sau khi xảy ra vụ việc, ông cảm thấy hơi buồn vì điều may mắn tới tay mà bị vuột mất. Tuy nhiên, hiện nay tâm trạng ông đã ổn vì nghĩ rằng nếu ông không cho các anh chị em mà đút túi quần cả 10 tờ vé số đi bắt ba khía thì có lẽ 10 tờ đều bị rách và không ai trúng thưởng .Các anh chị em của ông M. đều nghèo, có gia đình còn không mua được gạo ăn. Vì vậy, sau khi trúng số đặc biệt, đã giúp những gia đình này thoát khỏi cảnh khó khăn.

Hai tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nát

Hai tờ vé số trúng giải đặc biệt nhưng bị rách nát

Ông M. bày tỏ: "Anh chị em ai cũng nghèo, nên sau khi biết tôi không thể lãnh giải, mỗi người trúng đều có cho tiền. Tôi dự định dùng vài trăm triệu đồng để mua một nền nhà. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc phụ hồ, dự kiến qua giữa tháng 2 tôi sẽ đi Phú Quốc làm".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Lê Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang - cho biết khi ông đi công tác và nghe nhân viên báo lại là có trường hợp đem vé trúng thưởng bị rách nát đến nhờ xem xét. Tuy nhiên, do tờ vé không còn nguyên hình, nguyên vẹn theo thể lệ và Thông tư 75 nên công ty không thể giải quyết được.

"Tờ vé còn bé xíu, không còn nhận dạng và so cùi được. Công ty có cùi lưu nhưng tờ vé số đó không thể so cùi được. Tôi rất lấy làm tiếc cho họ, vì may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện thì mới trả thưởng được" - ông Thắng thông tin.

Cũng theo Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, sau khi phía công ty giải thích thì người đó đã vui vẻ quay về.

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/clip-nguoi-dan-ong-ngheo-trung-2-to-dac-biet-nhung-ve-bi-rach-nat-noi-gi-196250206111654658.htm