Cô gái bán tin nhắn chúc ngủ ngon để 'chữa lành' cho 10.000 người

12 năm qua, cô gái Trung Quốc miệt mài gửi những tin nhắn chúc ngủ ngon đầy sáng tạo cho khách hàng với giá 3.500 đồng/tin, với mong muốn đem lại sự an ủi cho họ.

Jiumei, 30 tuổi, được biết đến với công việc bán dịch vụ tin nhắn chúc ngủ ngon trên nền tảng thương mại điện tử Taobao của Trung Quốc. Khoảng 10.000 người đã mua tin nhắn từ cô với giá 1 nhân dân tệ (3,5 nghìn đồng) một đêm. Cô đã gửi tổng cộng hơn 50.000 tin nhắn suốt 12 năm qua.

Những tin nhắn mà Jiumei gửi cho khách hàng có cách diễn đạt rất đa dạng, từ câu “chúc ngủ ngon” đơn giản trong tiếng Trung cho đến những câu thơ và những lời an ủi.

Jiumei nói với trang Personage rằng, tin nhắn của cô là niềm an ủi cho "những người hiện đại đang chịu đựng sự cô đơn" và là cánh cửa để cô nhìn vào cuộc sống của người khác.

 Jiumei tin rằng dịch vụ của mình mang đến niềm an ủi cho những người cô đơn. (Ảnh: The Paper)

Jiumei tin rằng dịch vụ của mình mang đến niềm an ủi cho những người cô đơn. (Ảnh: The Paper)

Không chỉ vậy, nhiều khách hàng đã mua tin nhắn chúc ngủ ngon cho những người mà họ đang thầm yêu hoặc người yêu cũ mà họ nhung nhớ. Jiumei từ chối gửi tin nhắn từ người độc thân đến người đã có gia đình để tránh gây rắc rối cho người nhận và gia đình họ.

Một bà mẹ đã nhờ Jiumei chúc cô con gái 14 tuổi ngủ ngon vì cô bé mắc chứng lo âu và nghiện điện thoại di động. Cô gái trẻ không còn tin tưởng vào cha mẹ mình, những người cảm thấy khó hiểu về căn bệnh của cô. Người mẹ muốn an ủi trái tim cô đơn của con gái và nhắc con ngủ sớm nên đã thuê Jiumei làm việc này.

Một phụ nữ mua dịch vụ này cho anh trai đang bị ung thư giai đoạn cuối nhưng muốn xa lánh gia đình. Cô hy vọng những tin nhắn đó sẽ luôn đồng hành với anh mình trong những tháng cuối đời. Một nam khách hàng độ tuổi 30 đang điều hành một doanh nghiệp khởi nghiệp mua tin nhắn chúc ngủ ngon cho chính mình để động viên bản thân vượt qua áp lực, khó khăn.

Jiumei vui vẻ chấp nhận việc khách hàng ngừng mua dịch vụ của cô, hy vọng điều đó có nghĩa là họ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

 Kể từ lần đầu tiên cung cấp dịch vụ, Jiumei đã gửi tổng cộng hơn 50.000 tin nhắn. (Ảnh: The Paper)

Kể từ lần đầu tiên cung cấp dịch vụ, Jiumei đã gửi tổng cộng hơn 50.000 tin nhắn. (Ảnh: The Paper)

Dịch vụ nhắn tin chúc ngủ ngon là công việc bán thời gian của Jiumei. Song song với công việc này, cô làm giám đốc một công ty ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, và làm chủ một quán cà phê. Hiện, Jiumei đã kết hôn và có hai con trai.

Cô cho biết công việc bán tin nhắn chưa bao giờ có lãi và chỉ mang lại cho cô khoản thu nhập 3.000 nhân dân tệ (10,5 triệu đồng) mỗi năm. Cô đã cân nhắc việc chấm dứt nhưng rồi cảm thấy rất khó từ bỏ khi nhiều khách hàng cũ liên lạc với cô để cảm ơn.

Mặt khác, dịch vụ này cũng giúp ích cho cô rất nhiều về mặt tinh thần. Jiumei là con gái thứ 9 trong một gia đình ở tỉnh Quảng Đông. Cha mẹ hầu như dành hết tình yêu thương cho em trai cô, đứa con trai duy nhất của họ nên cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Cứ nghĩ những tin nhắn chúc ngủ ngon của mình mang lại sự thoải mái và nụ cười cho ai đó là cô thấy vui.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/co-gai-ban-tin-nhan-chuc-ngu-ngon-de-chua-lanh-cho-10000-nguoi-172240604060843754.htm