Cô sinh viên thân thiện
Cuối giờ chiều 26-2, sau khi hỗ trợ kèm thêm kiến thức tiếng Anh cho nhóm học sinh tại Phố Lộc, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), chị Vân Anh, sinh viên năm thứ hai Đại học Thương mại Hà Nội đón xe buýt trở về phòng trọ ở quận Cầu Giấy.
Khi xuống điểm dừng xe buýt ở đầu phố Doãn Kế Thiện, chị thấy hai người nước ngoài đang đứng bên đường với vẻ bối rối. Chị liền đến gần hỏi:
- Hai ông bà có cần tôi giúp gì không?
- Chúng tôi muốn sang bên kia đường nhưng phương tiện qua lại đông quá - người đàn ông trả lời.
- Vậy ông bà đi theo tôi nhé - chị Vân Anh nói.
Theo sự dẫn dắt của chị, hai người nước ngoài đã sang được đường an toàn.
- Cảm ơn cô nhiều vì đã giúp đỡ - người đàn ông nước ngoài cảm kích nói.
- Không có gì ạ. Chúc ông bà buổi tối vui vẻ - chị Vân Anh tươi cười đáp.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cảm nhận được niềm vui từ cả hai người nước ngoài và chị Vân Anh. Đây chính là ý nghĩa của sự giúp đỡ. Hành động đẹp của chị Vân Anh chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc, khắc họa hình ảnh về con người Việt Nam thân thiện, mến khách, tốt bụng trong mắt bạn bè quốc tế.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-sinh-vien-than-thien-697122.html