Con gái khóc nức nở vì tôi bắt tắt điện thoại lúc 23h30, và tôi tự hỏi: 'Liệu mình có quá nghiêm khắc không?'

Đặt giờ đi ngủ cho con vào mùa hè tưởng chừng là chuyện nhỏ. Thế nhưng, với một bà mẹ có cô con gái 12 tuổi đang tuổi 'ẩm ương', chuyện đó lại trở thành một 'trận chiến cảm xúc' đầy nước mắt. Và khi cả nhà không thống nhất được, bà mẹ đã làm điều mà nhiều phụ huynh hiện đại lựa chọn: lên mạng cầu cứu.

"Con bé khóc vì bị tắt điện thoại trước nửa đêm"

Chia sẻ trên diễn đàn Reddit, bà mẹ cho biết con gái mình đã phản ứng dữ dội khi biết rằng điện thoại, iPad, máy chơi game và TV đều sẽ tự động tắt từ 10h30 đến 11h30 tối, và con phải lên giường đi ngủ đúng 12h đêm.

“Tôi thấy như vậy là quá hợp lý với một đứa trẻ 12 tuổi, nhất là trong mùa hè,” người mẹ viết.

Thế nhưng, cô bé lại cho rằng mẹ mình đang “quá đáng” và “không công bằng”, nhất là khi “tất cả bạn bè con đều được thức khuya chơi game, lướt mạng xã hội, không ai bị giới hạn như con.” Cô bé thậm chí bật khóc, than thở rằng mẹ đang “làm hỏng mùa hè” của mình.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Người mẹ kể rằng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, để con gái trút hết bức xúc. “Tôi không muốn con thức khuya, bởi tôi biết điều đó kéo theo rất nhiều hệ lụy – nhất là khi con online suốt đêm. Tôi cũng không muốn con ngủ suốt cả ngày, bỏ lỡ những điều đáng quý của mùa hè,” cô chia sẻ.

Nhưng khi chồng cô – tức cha của bé – gợi ý rằng nên “linh hoạt hơn”, người mẹ bỗng thấy mình bị kẹt giữa hai luồng suy nghĩ: nghiêm khắc để con có nề nếp hay nhượng bộ để con được “vui như bạn bè”?

Cộng đồng mạng: Đừng để con trẻ tự quyết chuyện giấc ngủ

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận từ các bậc cha mẹ khác. Đáng ngạc nhiên là phần lớn đều đứng về phía người mẹ.

Một tài khoản viết: “12 tuổi thì chưa thể tự quản lý giấc ngủ. Được ngủ lúc 12h đêm đã là quá ưu ái rồi!” Một người khác đồng tình: “Tắt điện thoại lúc 10h30 là hợp lý. Trẻ con cần giới hạn để phát triển lành mạnh, nhất là về tinh thần.”

Thậm chí, một số người cho rằng cô còn “quá nhẹ tay”. “Tôi cứ tưởng chị bắt con ngủ lúc 7h tối! Nhiều nhà cho ngủ lúc 10h, tắt thiết bị lúc 9h30 là chuyện thường.”

Điều khiến câu chuyện trở nên cảm động không nằm ở chuyện cãi nhau về giờ giấc, mà là cách người mẹ chọn lắng nghe. Dù giữ nguyên quan điểm, cô vẫn để con được khóc, được nói, được bày tỏ. Và quan trọng nhất, cô đã không đưa ra một hình phạt nào, chỉ đặt giới hạn với một tình yêu thấu hiểu.

Trong thời đại mà trẻ em tiếp xúc với công nghệ ngày càng sớm, việc đặt ra ranh giới là điều cần thiết. Nhưng giới hạn đó chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm sự giải thích và lắng nghe. Và có lẽ, cô bé 12 tuổi ấy sau này sẽ nhận ra: mẹ không “cướp mất mùa hè” của mình, mẹ chỉ đang giúp con giữ lại những mùa hè trọn vẹn nhất – nơi có giấc ngủ đủ đầy, bầu trời thật xanh, và những ngày không bị cuốn vào màn hình.

NB (Theo People)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/con-gai-khoc-nuc-no-vi-toi-bat-tat-dien-thoai-luc-23h30-va-toi-tu-hoi-lieu-minh-co-qua-nghiem-khac-khong-19236.html