Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm, cống hiến vì dân
Chỉ còn ít ngày nữa mô hình chính quyền cấp xã cũ sẽ kết thúc hoạt động để chính thức tổ chức theo mô hình mới. Nhiều tâm trạng, nhiều nỗi băn khoăn nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế bước vào cuộc cách mạng mới của dân tộc. Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở vẫn tận tâm, cống hiến cho công việc chung với tinh thần còn một ngày làm việc vẫn hết lòng phụng sự Nhân dân.
Bài 1: Chủ tịch xã đi qua 3 chiến dịch
Khi nghe tôi hẹn một khoảng thời gian nào đó công việc ít bận rộn nhất để có thời gian trò chuyện thật lâu, anh Hồ Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Cam Cọn chỉ cười bảo: "Đợt này anh nghỉ rồi, lúc nào vào xã cũng được".
Ấy vậy mà khi chúng tôi đến nào có gặp anh ở trụ sở, cán bộ văn phòng cho biết, Chủ tịch xã và cán bộ địa chính vừa đi vào thôn giải quyết trường hợp tranh chấp đất đai trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Gần dân để hiểu dân
Căn phòng làm việc của anh Hồ Viết Hùng ở ngay tầng 1 trụ sở UBND xã, đối diện phòng làm việc của bộ phận tiếp công dân. Có lần tôi hỏi sao anh không chọn phòng làm việc ở tầng 2 cho yên tĩnh để tập trung làm việc? Anh bảo, ở đây để người dân có việc vào hỏi cho tiện.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời nhà ở, tài sản đến nơi ở mới phục vụ xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa.
Thật vậy, cuộc trò chuyện của chúng tôi vài lần bị ngắt quãng khi người dân đến tìm gặp lãnh đạo xã, người thì hỏi chính sách giải phóng mặt bằng, người thì đề nghị giải quyết chồng lấn đất rừng, người thì hỏi về chính sách chuyển đổi việc làm khi bị thu hồi đất… Anh bảo, những nội dung này cán bộ xã đều có thể giải đáp được cho bà con nhưng người dân thì tâm lý cứ muốn tìm lãnh đạo để hỏi.
Ngày anh còn làm Phó Chủ tịch UBND Kim Sơn, tôi đã ấn tượng bởi một lãnh đạo UBND xã luôn sâu sát, tận tụy với công việc, một người mà những cán bộ khi nhắc đến anh đều bảo sao lại có người cứ đi chọn việc khó để làm. Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, anh Hùng được Huyện ủy Bảo Yên điều động, luân chuyển về xã Cam Cọn.

Người dân Cam Cọn đồng thuận nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sa Pa.
Thời điểm ấy, tỉnh công bố quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh đến quản lý đất đai. Khi chúc mừng anh được cấp trên tin tưởng, tôi cũng lo lắng thay, chỉ mong anh “vững tay chèo”. Mà sao cái ý nghĩa của câu "vững tay chèo" lại hợp cảnh với anh đến thế, bởi xã Cam Cọn nằm đối diện bên kia sông Hồng với Kim Sơn, mỗi ngày đi làm anh phải đi đò sang sông.

Đồng chí Hồ Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Cam Cọn.
Kể lại chuyện ngày trước để thấy thời gian trôi đi quá nhanh, thoắt cái đã 5 năm anh gắn bó với Cam Cọn. Bây giờ thì chẳng người dân nào xa lạ với người cán bộ mẫn cán này. Bước chân của người lãnh đạo xã gần dân ấy đã in dấu trên khắp thôn bản, anh có thể đọc rõ tên những tấm gương tiêu biểu ở thôn đã chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới; thuộc rõ từng trường hợp có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn đã được cán bộ xã giải quyết; cũng nhớ rõ từng hộ dân dẫu chịu thiệt thòi khi phải nhường đất, nhường nhà để triển khai các dự án trên địa bàn nhưng vẫn vui vẻ, đồng lòng di chuyển đến khu tái định cư để bắt đầu cuộc sống mới.
Thành quả ngọt ngào
Anh Hùng chia sẻ, cái được lớn nhất trong nhiệm kỳ qua đó là nông thôn mới Cam Cọn đã đổi thay rõ rệt, nổi bật là việc bê tông hóa toàn bộ đường trục thôn theo chuẩn mới với nền đường rộng gấp đôi trước đây, đảm bảo cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi.
Đưa chúng tôi đi dọc tuyến đường liên thôn Bỗng Buôn (tuyến đường đầu tiên được thi công trong nhiệm kỳ này) anh Hùng hồ hởi khoe, đây là tuyến được đẹp nhất ở Cam Cọn với nền đường mở mới rộng trung bình 6,8 m, có nơi lên tới 9 m, tức là rộng ngang với tỉnh lộ.

Ông Lý Tiến Phúc (bên phải) một tấm gương điển hình trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Cam Cọn.
Quyết tâm biến tuyến đường này trở thành kiểu mẫu trong làm đường giao thông nông thôn ở Cam Cọn, anh Hùng ngày đêm sớm tối cùng lãnh đạo Đảng ủy xã xuống thôn vận động bà con hiến đất, đóng góp công sức mở đường.
Nhiều lúc cán bộ cũng nản, mình là người đứng đầu sức ép lại càng lớn, nếu không trụ vững thì anh em nhìn vào chẳng ai làm việc nữa.
Anh Hồ Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Cam Cọn.
Với chủ trương đầu tư một lần, hiệu quả lâu dài, anh Hùng đã đề nghị cán bộ kỹ thuật tính toán hướng tuyến sao cho thẳng nhất, độ dốc thấp nhất có thể. Phương án này ban đầu vấp phải sự phản đối của một số hộ dân, bởi làm như thế sẽ tăng chí phí, phải đào đắp nhiều, ảnh hưởng đến đồi quế của các hộ dân hai bên đường. Vì thế, mỗi lần tuyên truyền, anh Hùng vừa giải thích vừa vận động bà con mỗi người chịu thiệt thòi một chút để sau này thôn bản có tuyến đường đẹp, để con cháu mai sau sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn, khi bà con đã thông suốt thì mọi việc được triển khai rất nhanh.
Để đảm bảo chất lượng cho tuyến đường, anh Hùng cũng chỉ đạo thành lập các tổ giám sát do bà con trong thôn là thành viên, người dân tham gia ngày công rồi trực tiếp giám sát công trình mình được thụ hưởng thì chẳng còn lo gì chất lượng. Phong trào làm đường giao thông nông thôn lan tỏa khắp các thôn bản khác, nhờ vậy hơn 50 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với nền đường rộng gần 7 m theo chuẩn mới đã hoàn thành sớm trước một năm.

Thường trực Đảng ủy xã Cam Cọn vận động người dân tham gia mô hình trồng dâu nuôi tằm tại địa phương. (Đồng chí Hồ Viết Hùng đứng thứ 2 từ trái sang).
Một điều tâm đắc nữa với anh đó là Cam Cọn ngày càng có nhiều mô hình liên kết sản xuất hiệu quả gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, phải kể đến việc anh đã khuyến khích, hỗ trợ thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cầu Mây, một mô hình tổ chức sản xuất mới nhằm liên kết bà con để chế biến các sản phẩm từ vỏ quế.
HTX thành lập đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế suy thoái khiến hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước nguy cơ giải thể, anh Hùng luôn động viên, định hướng để chúng tôi tiếp tục duy trì sản xuất.
Anh Lý Văn Cầu, Giám đốc HTX Cầu Mây, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên
Mấy lần gặp tôi anh Hùng đều bảo giải quyết nốt công việc này xong chắc anh xin nghỉ thôi, vậy mà mọi việc lại cứ cuốn lấy. Những ngày này, việc lại càng không đếm xuể khi cán bộ tất bật sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ chuẩn bị cho sáp nhập, rồi chuẩn bị để xã đón chuẩn nông thôn mới, thêm nữa là đánh giá các nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ này trước khi hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp. Và quan trọng nhất là việc khẩn trương đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng.

Khu tái định cư Cảng hàng không Sa Pa.
Anh Hùng bảo, Cam Cọn là xã vùng 2, số lượng cán bộ, công chức cũng như các xã lân cận nhưng khối lượng công việc gấp nhiều lần. Nhiều lúc, cán bộ cũng nản, mình là người đứng đầu, sức ép lại càng lớn, nếu không trụ vững thì anh em nhìn vào chẳng ai làm việc nữa, vậy là cứ phải cố, rồi làm mãi thành quen.
Suốt những năm qua, cán bộ, công chức xã Cam Cọn việc làm ngoài giờ, làm vào ngày nghỉ, ngày lễ là chuyện bình thường, cả một bộ máy hoạt động nhịp nhàng đi qua 2 chiến dịch lớn là giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sa Pa và Di chuyển người dân, tài sản đến khu tái định cư.

Khu vực thôn Lỵ 1, xã Cam Cọn dự kiến sẽ có nhiều hộ dân phải di chuyển nhà do nằm trong tim tuyến dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
“Xong chiến dịch lần thứ 3 này thì anh xin nghỉ” (Chiến dịch 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) - anh Hùng bùi ngùi. Trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy đang diễn ra trên khắp cả nước, để tạo điều kiện cho công cuộc sắp xếp, bố trí cán bộ, nhiều người đã tình nguyện xin nghỉ trước tuổi để nhường cơ hội cho những người trẻ hơn.
Cam Cọn sẽ bước sang một trang mới khi sáp nhập vào xã Bảo Hà trở thành một trong những địa phương có tiềm năng, cơ hội trở thành trung tâm phát triển mới của tỉnh. Trong chặng đường để đến đích đó, anh Hùng tự hào vì có những đóng góp của mình.