Con trai mẹ đã thành chiến sĩ

'Vậy là con trai của mẹ đã trở thành người chiến sĩ! Ở đây có đồng đội đông vui như anh em trong đại gia đình. Con đã bắt đầu một nhịp sống mới với bao điều hứa hẹn ở phía trước...'.

Đó là những dòng tâm sự tôi viết trong cuốn sổ nhỏ vào một buổi chiều xuân. Sau giờ tăng gia, đồng đội vui thể thao, tôi dành chút thời gian thảnh thơi ấy để viết nhật ký. Cuốn sổ nhỏ được kê trên thành giường ngời lên những dòng chữ nghiêng nghiêng. Không gian trong phòng im ắng quá! Tôi bâng khuâng nhung nhớ. Giờ này ở quê chắc đang bước vào vụ mùa mới. Mạ xuân mơn mởn đang chờ tay người cấy xuống bùn non. Chỉ dăm hôm là cánh đồng lại bát ngát xanh. Phải rồi, mùa xuân người nông dân đi ra đồng, còn người chiến sĩ chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện.

Ở đơn vị, tôi được học từ những điều nhỏ nhất để làm sao chăn gấp được vuông, sắp đặt ba lô ngay ngắn, giường chiếu luôn sạch sẽ, phẳng phiu. Đúng là vào quân ngũ việc gì cũng phải học. Tôi như trang giấy trắng được viết lên đó những nét chữ đầu tiên. Là người quân nhân phải rèn về tư thế tác phong đúng điều lệnh, phải biết ứng xử giao tiếp trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội.

Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Ảnh minh họa: Qdnd.vn

Nghe thì có vẻ khó, ấy thế nhưng tôi đã nhận được sự chỉ dạy tận tình của chỉ huy các cấp. Và rồi mọi khó khăn từng bước vượt qua. Tôi cảm nhận được không khí thân ái chan hòa trong tập thể. Tất cả đều coi đây là ngôi nhà chung để gắn bó, san sẻ, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đã có những buổi chúng tôi miệt mài củng cố đơn vị, thao trường. Nhờ bàn tay chiến sĩ, doanh trại khang trang, sạch đẹp, hoa nở thắm sắc khuôn viên. Những ụ bắn, công sự, hào giao thông cũng được chỉnh trang lại. Tất cả đã sẵn sàng để bước vào huấn luyện. Chiều đến, vườn tăng gia nhộn nhịp bước chân người chăm bón, vun xới từng luống rau xanh.

Sau công việc chúng tôi cùng chơi thể thao. Những tiếng hò reo rộn vang cả sân bóng đá, bóng chuyền. Sức trai trẻ thi nhau đua tài trong những trận đấu. Cứ thế niềm vui được nhân lên, bao mệt nhọc xua tan. Ở đơn vị vui nhất là những buổi sinh hoạt văn nghệ. Bộ đội ta hát cho bộ đội ta nghe. Tiếng hát ngân vang, tình đồng đội càng thắm thiết gắn bó.

Tôi đã bước vào nhịp sống quân ngũ bằng những điều bình dị như vậy. Chắc hẳn sẽ còn có những khó khăn thử thách. Ấy thế nhưng khi đã quyết tâm tôi tin sẽ vượt qua tất cả. Tôi tự tin đón đợi những điều mới mẻ ở phía trước và gắng rèn luyện bản thân để mình ngày thêm cứng cáp, trưởng thành.

PHẠM HOÀN ÂN (chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/con-trai-me-da-thanh-chien-si-719304