Đêm nghệ thuật ngợi ca về tình quân dân nơi biên giới
Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' do Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị khép lại với chuỗi hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Cùng với đó là một đêm nghệ thuật đặc sắc, khắc họa sinh động hình ảnh người lính Biên phòng, tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 52 căn nhà cho nhân dân địa phương. Ảnh: Viết Lam
Những ca khúc, điệu múa mang âm hưởng núi rừng, những tiết mục giao lưu giàu cảm xúc đã khắc họa sinh động hình ảnh người lính Biên phòng lặng thầm cắm bản, bám dân; ca ngợi sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa quân và dân vùng biên. Trên sân khấu mộc mạc giữa đại ngàn, câu chuyện về hành trình đổi thay của đồng bào Rục được kể lại bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc chân thật, lay động lòng người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị.
Chương trình với sự tham dự của các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng… cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, bà con nhân dân xã Kim Phú.
Sự hiện diện đông đủ ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đồng bào vùng biên, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung vì sự phát triển bền vững nơi biên cương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị (thứ 6, từ trái sang) và Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thứ 5, từ trái sang) trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Viết Lam
Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với bà Cao Thị Hậu, người Rục hiện đang sinh sống tại bản Lương Năng, xã Kim Phú. Bà Hậu là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Bỉ mang tên “Tóc, giấy và nước”, từng đoạt Giải Báo vàng tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78 (Thụy Sĩ) vào tháng 8/2025. Qua hành trình đời sống của bà Hậu và một số người Rục khác, bộ phim đã đưa câu chuyện của tộc người từng sống biệt lập trong hang sâu, rừng thẳm bước ra thế giới, với những lát cắt chân thực, kỳ thú về quá khứ và hiện tại.
Hơn 65 năm trước, vào năm 1959, tộc người Rục được phát hiện giữa đại ngàn Trường Sơn. Khi ấy, họ sống hoàn toàn tách biệt với xã hội bên ngoài, đời sống hoang dã, phụ thuộc vào săn bắt, hái lượm và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Từ dấu mốc ấy, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc bền bỉ của các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng, đồng bào Rục từng bước rời hang, xuống núi, định cư, định canh, mở ra một chương mới cho cộng đồng nhỏ bé này.
Hôm nay, đồng bào Rục đã an cư tại các bản Ón, Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp của xã Kim Phú. Những thửa ruộng lúa nước xanh mướt giữa núi rừng là minh chứng rõ nét cho bước chuyển mình từ đời sống nguyên thủy sang nền văn minh nông nghiệp. Bà con biết trồng lúa nước, tự lực lương thực, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa. Niềm vui mới đã hiện hữu trong từng mái nhà, từng ánh mắt trẻ thơ nơi bản làng vùng biên. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi các thế hệ trẻ người Rục không ngừng nỗ lực học tập, vươn lên khẳng định mình, góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và đồng bào Rục giao lưu trong chương trình. Ảnh: Viết Lam
Em Cao Thị Lệ Hằng, ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, là một minh chứng tiêu biểu. Sau nhiều năm phấn đấu, Lệ Hằng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây, dự án khoa học kỹ thuật “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục về sức khỏe và vệ sinh cá nhân cho trẻ tộc người Rục” của em đã đoạt giải Nhì Giải thưởng khoa học - công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. Thành quả ấy không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em, gia đình, mà còn là niềm vui chung của cả cộng đồng người Rục, của những người lính Biên phòng đã âm thầm nâng bước các em trên con đường học tập.
Nhắc đến hành trình đổi thay của đồng bào Rục, không thể không nhắc tới dấu ấn của Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - người được bà con trìu mến gọi là “người đưa cây lúa nước đến với Rục Làn”. Việc đưa giống lúa nước vào canh tác tại vùng đồng bào Rục được xem là dấu mốc quan trọng, rút ngắn khoảng cách tiếp cận từ đời sống nguyên thủy đến nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Trịnh Thanh Bình nhấn mạnh: “Đó là kết quả của đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm giữa miền xuôi với miền ngược, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan trọng hơn cả là sự nỗ lực, ý chí vươn lên của chính đồng bào Rục - những người làm chủ cuộc sống của mình. Trong cộng đồng ấy, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như Trưởng bản Cao Xuân Long, em Cao Thị Lệ Hằng, đồng chí Cao Minh Lệ… góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường trong bản làng”.

Một trong những tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật. Ảnh: Viết Lam
Câu chuyện về sự nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ vùng biên còn được tiếp nối bằng hành trình của em Nguyễn Anh Vũ. Năm 2019, Vũ, khi đó đang sinh sống tại xã Quảng Phú (nay là xã Phú Trạch), tỉnh Quảng Trị, được Đồn Biên phòng Roòn nhận đỡ đầu. Với sự quan tâm, dìu dắt, động viên và hỗ trợ tận tình của những người “bố” mang quân hàm xanh, Vũ đã không ngừng nỗ lực trong học tập. Trái ngọt đến khi em thi đỗ vào Học viện Biên phòng - ngôi trường mơ ước của bao thế hệ thanh niên vùng biên. Nay, trong môi trường học tập mới, Nguyễn Anh Vũ đang từng bước hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình màu áo lính, tiếp nối truyền thống bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong chương trình còn có sự tham gia giao lưu của Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, là người tiên phong xây dựng nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Trong đêm nghệ thuật, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao nhiều món quà ý nghĩa đến bà con địa phương. “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng người dân Kim Phú, trong ánh mắt rạng rỡ của trẻ thơ, trong những cái bắt tay, cái ôm ấm áp giữa quân và dân. Giữa đại ngàn Rục Làn, mùa xuân không chỉ đến từ đất trời, mà còn được hun đúc từ nghĩa tình quân dân bền chặt - thứ mùa xuân của niềm tin, hy vọng và tương lai tươi sáng nơi biên cương Tổ quốc.












