Đến với bài thơ hay: Người cầm bút

Báo GD&TĐ trân trọng gửi đến quý độc giả bài thơ Người cầm bút của tác giả Hồng Gai, viết tặng những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

NGƯỜI CẦM BÚT

***

Thao thức năm canh suốt đêm thâu

Ngòi bút thẳng ngay sáng nhiệm mầu

Trí cao tâm sáng rực chân lý

Vàng thau tốt xấu trước và sau

Bút sắc ươm gieo mùa hy vọng

Nhân tâm đẹp mãi sáng bền lâu

Non sông gấm vóc xây đời mới

Hạnh phúc rạng ngời khắp năm châu

Chiến sĩ công an canh giấc ngủ

Anh lính biên phòng giữ địa đầu

Thợ lò vào ca vang tiếng hát

Cô giáo dạy chữ ươm mầm sâu

Bác sĩ thâu đêm cứu người bệnh

Nông dân chăm bón ruộng đồng giàu

Cuộc sống từng ngày thêm đổi mới

Khắp miền lan tỏa đẹp sắc màu

Nghề báo vuông tròn đẹp sứ mệnh

Ngòi bút vì dân nghĩa đậm sâu

Phản ánh kịp thời bao việc tốt

Đấu tranh cái xấu chẳng cúi đầu

Kịp thời lan tỏa chân thiện mỹ

Góp dựng niềm tin đẹp bền lâu

Quảng Ninh hào sảng giàu truyền thống

Kỷ luật, đồng tâm đẹp mai sau

Kỷ nguyên phát triển bừng khát vọng

Đổi mới sáng tạo bắc nhịp cầu

Chung sức đồng lòng xây đất mỏ

Phồn vinh thịnh vượng mãi dài lâu.

***

Hồng Gai (viết tại Quảng Ninh ngày 18/6/2026. Thân tặng các nhà báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/den-voi-bai-tho-hay-nguoi-cam-but-post781962.html