Điểm tựa lòng Dân

Nơi biên viễn từng nghèo khó, nhiều bản làng nay đang trỗi dậy mạnh mẽ. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh trong việc xóa hủ tục, nâng cao dân trí và củng cố vững chắc "thế trận lòng dân".

Làm tốt công tác tư tưởng

Xác định công tác tư tưởng là khâu đột phá, các cấp ủy Đảng vùng biên đã phân công cán bộ, đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản. Sự hiện diện của những "đảng viên quân hàm xanh" đã tạo làn gió mới trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

Chiến sĩ Biên phòng Nghĩa Thuận trực tiếp đến từng nhà người dân tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống mới.

Chiến sĩ Biên phòng Nghĩa Thuận trực tiếp đến từng nhà người dân tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống mới.

Điển hình, tại xã Nghĩa Thuận, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã phối hợp chặt chẽ với thôn, bản, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào Mông. Nhất quán với phương châm “không áp đặt, không mệnh lệnh hành chính”, các cán bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận lựa chọn phương thức tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì đến từng hộ gia đình, gặp gỡ từng già làng, trưởng họ để phân tích giúp bà con nhận diện rõ đâu là nét đẹp văn hóa truyền thống cần gìn giữ, đâu là hủ tục đang cản trở sự phát triển của quê hương.

Có những cuộc vận động kéo dài đến tận đêm muộn, có những gia đình phải kiên nhẫn thuyết phục hàng chục lần. Chính sự gần gũi cùng trách nhiệm trọn vẹn của những người lính mang quân hàm xanh đã từng bước chạm đến trái tim và gây dựng niềm tin vững chắc nơi đồng bào.

Ông Sùng Thìn Cao, Trưởng thôn Na Cho Cai, chia sẻ: Để xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong tang lễ của người Mông, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận đã kiên trì đến từng hộ dân, tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ thôn để tuyên truyền, vận động. Đến nay, bà con đã đồng thuận thực hiện nếp sống mới, đưa người chết vào quan tài trước khi mai táng.

Đến mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”

Mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” do Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai từ tháng 7/2019 đã trở thành minh chứng sinh động cho tình gắn bó máu thịt giữa quân với dân, thắp sáng niềm tin theo Đảng nơi biên cương. Mô hình mang giá trị nhân văn sâu sắc, tạo điểm tựa vững chắc để chắp cánh tương lai cho trẻ vùng cao.

Theo Trung tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, đồn nhận con nuôi từ năm 2019, đến nay đã nhận nuôi được 7 cháu, đa số các cháu được nhận nuôi đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Mồ côi cha mẹ, bố mẹ bỏ nhau hoặc bố mẹ không có việc làm ổn định. Về sống dưới mái ấm biên phòng, các cháu không chỉ được đảm bảo từng bữa ăn, giấc ngủ và rèn luyện nếp sống kỷ luật, ngăn nắp, mà còn nhận được sự yêu thương, dạy dỗ tận tình từ những “Người bố Biên phòng”.

Đến nay, 12/12 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đều thực hiện mô hình này. Toàn bộ chi phí ăn học, sinh hoạt do cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tự nguyện đóng góp từ tiền lương, phụ cấp. Sự chăm lo ấy thể hiện cam kết chính trị đồng hành dài lâu, nuôi dưỡng các cháu đến khi tốt nghiệp THPT, hỗ trợ tiếp nếu trúng tuyển Đại học hoặc nhập ngũ.

Sự đổi thay ở các bản làng biên giới khẳng định rằng khi nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng hành động tiên phong của cán bộ và sự tận tụy của bộ đội biên phòng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân sẽ được nhân lên. Chính "thế trận lòng dân" vững chắc ấy là "cột mốc sống" kiên cố nhất, giữ trọn niềm tin theo Đảng nơi biên cương.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/xay-dung-dang---nha-nuoc---mttq/202609/diem-tua-long-dan-a1d141e/